Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đưa con sang đây cùng là nhà em bao nhiêu của lả của 2 vợ chồng là đội nón ra đi cả , hic hic chả biết tay trắng thì bắt đầu lại như thế nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con nhà em ép ko nổi chị ơi. Nó ko thông minh ý, nên bài khó là nó sợ lắm, kêu ko làm được. Hay em ngu ko biết dạy con nên nó thành ra thế nhờ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị không phải bàn ra nhưng mà có kinh nghiệm trong chuyện này nên có tí ý kiến với em. Nếu em xác định cho con học QT là em xác định tài chính ngay từ đầu nhé, vì không phải ai cũng được như nhà Kún. Tối thiểu em phải chuẩn bị tiền học đầy đủ trong 5 năm đầu tiên rồi hãy cho đi học, coi như em có 5 năm cầy bừa chuẩn bị cho những năm tiếp theo. Học trường này càng học lên càng cao. Trường con Linh khá rẻ, so với các trường khác nhưng mà chênh lệch giữa mẫu giáo và cấp 2 là đã chết người rồi, chưa kể cấp 3. Ngoài ra xác định học đại học tại nước ngoài luôn nên phải chuẩn bị thêm khoản đấy. Cũng đau đầu vì tiền nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 322 là học bổng của CP VN phải ko em? Chị đang nói là HB của các CP nước ngoài tài trợ cho VN kiểu như AusAid ah, chế độ cao lắm, khoảng trên 30K obama ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đọc đến đoạn này phì cả cười bác ạ. Bác làm em nhớ hôm vào viện bà y tá phán em bảo: Biết con bị gì ko, thế mà vẫn cười được ah. Chắc bà ấy cũng nghĩ em bị thần kinh chị ạ. Lúc đó em cũng muốn phát bệnh quá đập cho 2 bà đó 1 trận
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Khoai ơi em nghĩ chả phải ép từ cấp 1 thì cấp 2 học đâu ạ. Các bạn ý có thời điểm cần được chú ý đặc biệt, giờ dậy thì sớm chắc chỉ tầm lớp 7. Lớp cấp 3 của em có những cậu lớp 10, 11 quá bt, thậm chí là còn liệt vào ds nhóm dưới thế mà chỉ học kỳ 2 lớp 12 chuyển trang khác luôn. Em nghĩ quan trọng là tư tưởng các bạn ý thôi chị ạ. Nhà chồng em thì có 2 đứa cháu, 1 giai , 1 gái đều thuộc dạng cực thông minh, học chuyên NSL, bà làm gv. Thế mà đùng cái đến lớp 8 chúng nó nhất định không chịu đi học nữa. Thằng em cố gắng hết cấp 2 ở các loại dân lập rồi tống sang Anh. Mà giờ chuyển hết trường này đến trường kia vì chả học. Cô chị thì mọi việc giờ ổn rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thực sự em chẳng ham trường quốc tế đâu các bác ạ. Em chỉ mong con mình học hành bình thường rồi nếu con thực sự có khả năng thì sau này cho đi du học sau.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng chi ạ , nhưng thôi đời 2 vợ chồng em không giỏi thì chỉ cố đến thế thôi ah, hi vọng con cái sẽ đỡ hơn nhưng giờ nhận thấy người người đầu tư cho con học , nhà nhà đầu tư mình đúng chỉ là hạt cát đâm ra lại hoang mang.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Màn bikini trên máy bay của Vietjet Air ý cả nhà, giờ thấy bảo ngoài nổi tiếng trên youtube còn được TV các nước Sing, Đức, Úc...đưa tin. Mọi ng chửi quá trời nhg ngay từ đầu thì e thấy bình thường, ko thấy có vấn đề gì đáng phải lên án kiểu trầm trọng đến văn hóa, đến nhân cách con người,
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e lại phải nhảy vào giữa chừng và lội ngc thời gian rồi ôi, vẫn đang đau đầu tính công thức bánh nướng bánh dẻo. nhưng e định làm bánh dẻo tốc hành như c Khai tâm, nhưng thay nhân = nhân kem lạnh
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E chả có tí hiểu biết gì về trường QT cả nên ko dám có ý kiến. E sinh ra ở miền núi, nơi mọi thứ đều khó khăn lắm nên từ nhỏ đã đc bố mẹ bảo rằng : Nếu ko học thì suốt đời fai chịu vất vả như bố mẹ. Rồi cứ thế đứa nào cũng cố gắng học hành. Chả có điều kiện này nọ như ở Hà Nội mà bọn E đứa nào cũng đỗ ĐH, rồi có mấy đứa đc học bổng đi du học. Có thể học trường QT có điều kiện học hành hơn những đứa học miền núi như bọn E, nhưng E thấy sau khi học ĐH ra trường, nhiều người du học này nọ cũng có bằng mấy đứa miền núi chúng E đâu. Nên E nghĩ, chung quy lại học đâu thì học, căn bản vẫn là cái ý thức, ý chí, nghị lực và khả năng của mỗi đứa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bà QQ, cho tôi gấp cái ct làm caramel, sáng nay tôi làm thử nhưng thấy rỗ chằng rỗ chịt. Bà cứu tôi ngay nhé hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị cũng ghét ép uổng đấy thế nên cấp 1 cho chơi thoải mái, không học thêm nếm j hết, học hết lớp 5 vẫn thấy ổn lắm, vẫn idol toán ở lớp cứ về nhà buổi tối các bạn gọi hỏi bài chiu chíu, nhưng càng lớn thì càng thấy là sai lầm, chình vì quen chơi rồi mà giờ phải học nhiều hơn là nó phản kháng, mà ko học ko đc ở các trường công, bật ra ngoài lớp thường ngay. Thê nên nếu xác định học trường VN thì phải ép đấy ( tất nhiên trong khuôn khổ thôi chứ như em nào kể chuyện con nhà ai mà 11PM vẫn còn phải ngồi học thì không khéo nó bị trầm cảm ấy chứ)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ko phải trường như HL đâu, nhà em ko đu được. Trường DL của VN (có lớp liên kết dạy thêm c/trình nước ngoài bác ơi). Giá hiện giờ tầm 10M/ 1 tháng bác ạ. Sau này có tăng thì cũng ko khủng như trường chị HL nhà bác Em chỉ dám mơ đến thế thôi để còn cố, chứ hơn nữa em sợ ko cố nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi e không lội kịp, chỉ còn 3 chai scott thoai vì e để 2 chai cho Tôm uống, nó thích lắm, 2 chai chắc đủ cho lần sau bố đi Sing vào tháng 10 sẽ mua thêm, chai scott là 150k, hôm nào e gửi chị Rùa mang đến chỗ ọp nhà mình chia nhau Chai gripe là 100k e để cho chị Chi Còm, cũng còn 4 chai, e để giành cho cái Mít 1 chai tăng nó để mọc răng khỏi đau, vậy là còn 2 chai E trả lời chung vậy đỡ phải nhắn tin, à e xl các chị tàu ngầm là có ít lắm nên mẹ cháu xin share cho các tàu nổi thoii a
Ðề: Bếp Kún tầng 11 c Kún ơi, e cứ chuyển tiền 1 chai dầu gội cho c nhá. nếu chia đôi thì e thu tiền c Bống, còn c Luck mua riêng thì tự trả còn chia 3 thì e sẽ thu nốt c Luck. c cứ cân đối hộ e nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị thấy những người chị quen biết thì con cái đi du học toàn lấy học bổng do mình tự tìm kiếm em ạ, ko liên quan đến xuất nọ xuất kia của CP vì sẽ chả bao giờ đến lượt mình. Nhưng đúng là nếu nhà nghèo thì khi đc học bổng rồi để đi du học cũng là 1 khó khăn, chị có đứa bạn con gái nó năm nay học lớp 11 chuyên Anh SPNN, vừa rồi nó thi đc học bổng 100% đi Anh học( ko có tiền ăn ở) thế mà nhà nó chịu chết ko cho con bé đi đc vì sang Anh nuôi ăn ở quá tốn kém, đành phải an ủi nó là thôi con mày bé quá để học hết cấp 3 rồi kiếm học bổng đi học ĐH Mỹ vậy, dễ sống hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vậy hôm tới chị nhận chai Gripe từ Rùa và gửi em tiền luôn nhé. Lần tới nếu nhờ được thì hộ chị 1 chai Scott nhé. Thanks em