Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cháu em chứ ai, suốt ngày từ lớp học thêm này đến lớp học thêm khác, sang năm mới thi vào Ams, chẳng hiểu nên cái gì không, nếu trượt không hiẻu cái gì xẩy ra
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế cũng hợp lý, nó vẫn theo chương trình của Bộ giáo dục, chỉ nâng cao tiếng Anh thôi, nói chung cái đấy là giải pháp an toàn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái thời của mình sự cạnh tranh ko gay gắt như thời các con đâu. Hồi xưa ai chẳng học trường công, làm gì có trường quốc tế. Bây giờ thì sự phân hóa sẽ rõ ràng và sâu sắc hơn. Việc học giỏi với sau này ra đời làm việc giỏi và thành công hay ko thì lại là vđ khác vì nó phụ thuộc vào định hướng nghề nghiệp cũng như tính cách của mỗi người. Ví dụ như bạn học giỏi và làm nghiên cứu khoa học thì ko giàu bằng bạn học ít giỏi hơn nhưng buôn bán giỏi rồi. Bạn học ko giỏi nhưng bạn có năng khiếu "đi bằng đầu gối" thì vẫn thăng quan tiến chức ầm ầm. Mình làm cha mẹ thì ai cũng cố gắng lo cho con cái hết khả năng của mình thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mẹ con cháu vừa thoát ra từ viện Nhi nhún váy chào các cô bác. Ôi vào đó mới thấm thía cảnh ko có bảo hiểm. Mẹ con nhà cháu nằm cạnh phòng bạn Cà mà Gato hết sức vì bạn í được trả BH. Huhu, con ốm làm cả nhà ốm theo, túi tiền lại thêm teo tóp. Đau đớn thay cho mẹ cháu là mua gói Vincare kid của Vinmec rồi mà chưa kịp có hiệu lực. Chị MInh Tôm ơi để cho em một cặp nhé, nể tình bạn nối phòng với Cà mà.Bé Cà về nhà còn phải uống thuốc ko chị ? Con ốm một trận , mẹ học được cách bơm nước muối ở viện Nhi, hữu ích quá chị nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hihi, học trường QT đúng là môi trường tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân mình chị nhỉ thằng e con chú ruột e là 1 ví dụ. nó học trường quốc tế Pháp, nhưng phải thi tốt nghiệp cấp 3 tới 3 lần mới xong, bây giờ cũng đi Pháp học đh rồi nhưng chẳng biết có ra ngô khoai gì k. thằng này 1 phần cũng là lười học, thiếu quyết tâm, 1 phần cũng là k có tố chất nên cố gắng cũng rất vất vả. Gia đình nào có điều kiện thì cũng nên cho con học trường Qt để có môi trường rèn luyện tư duy, lối sống độc lập, hồ sơ đẹp để dễ đi du học hơn. nhưng quan trọng vẫn phải xem năng lực của nó tới đâu nữa ah c Bống ơi, e cứ trả c Kún tiền dầu nhá, mình chia chác sau
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tình trạng của e ngày xưa đấy. Hồi lớp 6 cũng bon chen chuyên toán, rồi đêm nào cũng lọ mọ đến 11,12h đêm để làm hết bài (vì học cũng chỉ tầm tầm thôi, mà bố mẹ cũng chả biết đằng nào mà chỉ bài cho đc). Em nhớ là hồi đấy em đã giải đc toán của ông anh học lớp 8 rồi. Sau 1 năm bu sợ quá, bắt chuyển ngay sang lớp chọn. Sau đó là học nhàn tênh Hậu quả của năm học đấy là cận lòi mắt
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đúng đấy chị ah. HB của CP NN tài trợ thường bao gồm tiền học, tiền ăn ở, tiền vé MB về thăm nhà mỗi năm 1 lần nên chế độ cao lắm, con nhà phó thường dân làm sao với tới. Hồi trc em cũng đc HB bán phần của mấy trường ĐH của Nhật mà cũng ko đi đc vì nhà ko có tiền ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ah, chai này thì cả 2 con mình đủ 1 tháng là mình cho uống rồi, uống hết 1 tuổi là thôi. Trộm vía cả 2 đứa đều 9 tháng biết đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em ơi hết rồi, chắc đợi lần sau Minh Tôm nhờ được thì nhờ thôi. Thế em bé bị làm sao đấy ? Vào Nhi A mà ko có BH thì lại 10 triệu đi tong ngay ý nhờ. Chị sắp trục lợi đủ tiền BH rồi, lại nhét lợn năm sau tái tục
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi mình phục bạn nào chuyên Toán lắm, chỉ giỏi Toán thôi mình đã phục lăn ra rồi. Mình vốn dốt Toán và sợ học Toán huhuhu May quá chồng mình học tự nhiên nên sau mình cũng đỡ lo lắng hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tôi lớp 9 bố mẹ mời thầy về ôn cho thi chuyên toán cấp 3 nhưng mà ngu quá nên thầy bảo ko thi được đâu. Cấp 3 vẫn học ban A (mới có phân ban) mà, cũng lớp chọn, vào học choáng quá vì mình quá ngu mấy môn tự nhiên so với các bạn. May mà các môn xã hội + tiếng Anh kéo lại nên vẫn HSG đều 3 năm. Biết thân biết phận nên chuyển hướng thi ĐH khối D ngay ko thì đứt gánh giữa đường mất
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tôi thì ngược lại, toàn môn tự nhiên kéo lai các môn phụ, đặc biệt là môn thể dục. Ngày xưa đi học điểm tống kết trên 9 mà thể dục 6.5 có nhục không, cô giáo CN bảo phải xin, không thì tôi TD 6.3, không đủ làm HSG
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đừng nói thế dục bạn cũng nhục y chang. Cấp 2 trường làng, trường bé, mỗi khối nhõn 2 -3 lớp. Bạn lại làm Chi đội trưởng, Liên đội trưởng nên các thầy cô quý, thầy thể dục cứ tự động cho bạn lên trên 6.5 để ko mất danh hiệu HSG . Cấp 3 thì khá hơn tý, ko phải xin nhưng cũng ko quá được 7.0 ĐH có môn TD thi lại 2 lần ko qua, phải đến nhà thầy xin điểm đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em ngồi nghĩ lại thì BH của chị Gút nhiều quyền lợi hơn Medical Care đấy cả nhà ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sao phải nghĩ, cái đấy rõ ràng rồi còn gì nữa hả bà. Vấn đề là o ép chuyện mẹ phải mua chung với con kìa, con mua gì mẹ mua đấy ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đang lóp ngóp ở đoạn này, lại bị lỡ một buổi off của bếp nam nữa rồi. Em thích ăn lẩu mắm chị mầm ơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Rùa ơi, mấy cái chai của Minhtom nếu chị có phần chai nào thì cô cõng luôn hộ chị với nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thì cái medicala care giờ cũng phải mua chung còn gì nữa, có mua riêng được đâu. Thôi tôi cứ làm khách hàng của chị Gút thôi