Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dồi ôi, sao lại ép mẹ phải mua chung với con á, chị cũng đang định mua BH cho con hĩm út, thế lại phải si nghĩ nhể, cô ngâm cứu đi rồi chị đú theo cô nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em đã được đả thôgn tư tưởng. Sớm thì chiều nay muộn thì ngày mai emtieens hành mua cả nhà ạ.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Em mới thấy con có đam mê và tập nghiêm túc thôi chứ chưa có tài năng gì nổi trội so với các bạn ở lớp đâu chị. Nhiều bạn múa đúng động tác và dẻo hơn con Chíp nhiều, đc cái Chíp tập tự giác, trong khi các bạn khác đều do bố mẹ ép, đi học thì ngúng nguẩy, nhõng nhẽo, vừa học vừa ngó nghiêng tìm bố mẹ, còn con Chíp cứ vào lớp là tập k cần biết mẹ ngồi đâu, làm gì. Mưa gió cũng đòi đưa đi học, hôm gì mưa phải nói dối nó là cô giáo nhắn tin cho nghỉ nó mới chịu ở nhà đấy ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 3 môn tự nhiên mình học khá nhất môn Hóa. Căn bản hồi cấp II cô dạy Hóa rất nghiêm, học hành nghiêm túc tử tế nên lên cấp III học Hóa nhà tênh hihihihi Bà Tieu Tương mà phải xin môn thể dục à, tôi tưởng thành phần còi din như tôi mới sợ thể dục chứ nhỉ. HỒi đại học mình phải đi học lại thể dục với các em khóa sau đấy, phần nhảy xa, Đến nhục
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khiếp, tàu ngầm đã nhảy bổ vào rồi cơ à, nhanh thế Nhà tớ chắc chờ đợt sau nhờ bố Tom thoai, vì giờ có rước về cũng chưa dùng đến. Sợ là con em lại theo dớp con chị suốt ngày nôn trớ thì ức chế lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E đang đọc cái Vincare Kids của Vinmec thấy có vẻ cũng ổn ổn với nhu cầu của mình http://vinmec.com/vi-VN/hoivien/quyenloihoivien-322/2012/Quyen-loi-hoi-vien-Vincare-479.aspx KO biết có phải mua chung với mẹ ko nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi, xin ác chứ lị. Nhưng chủ yếu là cấp II, hồi đấy tôi béo ị, chạy không nổi, nhảy xa cũng thua. Cấp 3 thì học Tuyết sơn mai hoa quyền đuổi gà gì đấy với học thể dục tại chỗ, không vất vả mấy. ĐH thì năm đầu trồng cây chuối, năm 2 học bơi, năm 3 học nhảy, toàn môn nhẹ nhàng tình cảm, đủ điểm để không tèo ))
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bắt tay bà cái, tôi năm đầu nó bắt học nhảy xa với nhảy cao, tất lẽ dĩ ngẫu là tôi phải học lai. Năm sau thì học bóng chuyền, toshiba chân thì ngắn nó toàn cho học các môn cần thể hình. Sau tôi phải đi xin cái giấy khám sức khỏe bị rối loạn thần kinh ti, bs kê "chú ý vận động nhẹ nhàng, vừa sức". Thế là được đặc cách thi lý thuyết thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhưng cái này hình như chỉ khám ở VIMEC được thôi, bà muốn khám ở viện khác thì sao ??
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đấy nên là lăn tăn quá cơ chị ạ, vì như trước thì mẹ chỉ cần mua nội trú hoặc ngoại trú hoặc 1 - 2 điều kiện thì chỉ vài chục $ nhg giờ con mua như nào mẹ phải mua như thế mà như hôm nọ e tính là hết 165$/ ng, mẹ con thì có phải là hết 330$ ko/ Như Medical Care giờ thì mẹ chỉ mua nội trú (hay ngoại trú) thì hết tầm 4tr cả mẹ và con. Tất nhiên biết là quyền lợi đi đôi với phí nhưng e vẫn xót
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, 2.940.000/ năm, được khám thoải mái toàn là các bác sĩ xịn mà nhiệt tình lắm ạ. Dại mồm nếu có bị nằm viện thì bằng tiền Nhi A thôi ( 2tr5/phòng nếu ko có thẻ . Có thẻ được giảm nhiều lắm ạ) mà phục vụ thì nhẹ nhàng, chu đáo sạch sẽ. Thực sự là e quá thích Vinmec Chị Chi ơi, NHím nhà em bị viêm phổi ạ. Chỉ vì mẹ chủ quan đấy . E đi khám ngoài toàn bảo viêm phế quản bình thường, sốt ruột cho con vào Vinmec thì bsi yêu cầu nhập viên. E chẳng tin lên Nhi thì đúng y chang.Con em nằm 5 ngày cả tiền thuốc và giường hết 15tr, xót hơn bỏ muối bác ạ. Nhưng được cái khoa tự nguyện A của Nhi có rất nhiều bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên nhẹ nhàng thân thiện, ko đòi hỏi và nhiệt tình. Mỗi tội giá phòng thì quá đắt ạ .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ah thực ra thì tôi cũng ngắm cái VInmec ngay từ đầu vì nó gần nhà tôi. Nếu mua thì tìm hiểu xem trường hợp chuyển viện như lên NHi như nhà Minh Tom thì sao chứ. Túm lại là lại lăn sờ tăn và nhũn não.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Này, đang xoắn nên đề nghị cô ở lì đây trả nhời cho chị rõ nhé. Thế chỉ mua nhõn con thôi đúng ko, mẹ ko phải mua đúng ko, khám thoải con gà mái ko bị giới hnj số lần, số tiền đúng ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Theo tôi đọc thì là bà được miễn phí khám Nhi thoải mái nếu có hẹn trước với bs (chỉ khám tổng quát). Còn lại nếu bà cho con khám chuyên khoa thì được giảm 50%, nằm viện ở Vimec thì được tối đa 3.15tr/ngày. Không biết giá của Vimec là bao nhiêu nhưng nếu dưới 60$ (mức tối đa của chị Gút) lthì tôi sẽ mua của chị Gút, nhỡ chuyển viện hoặc đi khám thoải mái cả ở các viện khác không phải xoắn, tranh thủ luôn mẹ có bệnh gì chưa chữa (trĩ,răng, hoặc bất cứ thứ gì) đi khám chữa luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khám thoải mái ko hạn chế số lần, số tiền. Chỉ cần mua cho con ko cần mua cho mẹ chị ạ. Theo như nhu cầu của chị thì e thấy ổn lắm đấy. Con bé nhà em khám ở đấy mà cứ chạy vui cười đùa tíu tít vì đẹp quá tưởng Vincom.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em ơi, thế cái "khám chuyên khoa" giảm 50% ý, là khám cái gì ? Tai mũi họng có phải CK không ? Xn giảm 30% là các loại xn gì ? Ví dụ đi khám Nhi, bs bảo phải đi nội soi, Xn máu etc thì mấy cái đấy mình có phải trả thêm tiền không ? Nghe QQ xoắn mình cũng xoắn theo, hí hí.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con bé nhà e cũng thỉnh thoảng trớ pọt lên cả mũi. Lần thì hắt hơi là bắn ra sữa vài giọt thôi, lần thì thành dòng. Thế lần nào cũng pải xịt rửa hả chị? E chỉ xịt nước muối ngày 2 lần thôi, vì nó khóc kinh lắm... hix