Ðề: Bếp Kún tầng 11 hehe, hàng vịt này nhà e hay ăn, nhưng mama mua nên e k biết giá. theo cảm nhận của e là ngon, mặc dù thi thoảng có 1 -2 miếng hơi hoi, nhưng chỉ 1-2 miếng thôi, còn lại vẫn ngon. nước chấm có 2 loại, 1 là chua ngọt sền sệt, 2 là loại nước lỏng lỏng, có thêm mộc nhĩ mí cái gì dài dài giòn giòn FG thì cứ sau 7h là giảm giá gần hết cửa hàng, bánh ngon, nhân viên cũng nhẹ nhàng, bánh cũng có nhiều loại, nhiều mức giá, đỡ shock hơn vào PG
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ chị tưởng sau 8h nó mí giảm? thế hôm nầo cố chờ đến 7h. lâu quá rồi, mình ko đi giành bánh GG ở KS nữa...bổi hổi 1 thời mình làm mây làm mưa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 i nhiều đề tài em muốn tham gia quá, em vừa đi tập về, ngồi chém gió nghỉ ngơi luôn. Về chuyện học trường quốc tế ý, em trăn trở từ thời em mới đẻ con bé nhà em ra, tức là từ cách đây 8 năm, lúc nào cũng trăn trở, rồi đến khi nó đủ 4 tuổi là tháng 4 em đến trường Quốc tế Pháp lấy hồ sơ, về suy nghĩ lại thôi, đến lúc nó 5 tuổi, lại tháng 4 đến lấy hồ sơ, rồi lại thôi. Lúc nào cũng theo dõi kỹ tất cả các trường. Em không biết trong HCM thì thế nào, còn ở Hà nội, có 3 hệ trường: trường Quốc tế là trường của nước ngoài, dành cho học sinh nước ngoài, chỉ có 20-30% là học sinh VN, số học sinh VN bị giới hạn từ đầu, nếu không giới hạn cả trường sẽ ngập học sinh VN, bao gồm các trường: trường PHáp, trường Nga, trường HQ, trường Nhật, UNIS, HIS, và SIS. Trong hệ này có UNIS đắt nhất, và coi như không thể xin được, vì waiting list thường từ lúc con 3 tuổi mà đến lúc 6 tuổi vẫn chưa chắc được. Hệ thứ 2 là các trường liên doanh, tức là có ban giám hiệu và một số lớn thầy cô người nước ngoài, trường thì cơ sở đẹp hoành tráng, thầy cô nước ngoài đi lại rộn ràng, nhưng học sinh là VN, không có học sinh nước ngoài. Khi đến các trường này thường bị choáng vì môi trường đẹp, môn học nghe Tây tây, giáo trình Tây Trong hê này nổi lên vài trường như Olympia, Hanoi Academy, Việt Úc... Hệ thứ 3 là các trường dân lập khá nổi tiếng như Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn, Nguyễn Siêu. Các trường này cơ sở cũng rất đẹp, phòng học đẹp đẽ, lớp giới hạn 30 học sinh, giờ tiếng Anh là giáo viên nước ngoài. Đặc biệt các trường này còn có tiếng là cũng rèn được gà nòi đi thi vào các trường chuyên, và chú trọng nhiều môn ngoại khóa, thầy cô không bị áp lực đông học sinh nên cũng thoải mái với học sinh hơn. Ngoài ra có các trường dân lập nhưng nhỏ, ít tiếng hơn và các trường công lập nổi tiếng, 2 mảng này em chưa tìm hiểu nên không biết. Em suy nghĩ lắm về chuyện có cho con học trường Pháp không. Thế nhưng em nghĩ mãi, con mà vào trường Pháp rồi hàng ngày hỏi bài, mà bố không trả lời được thì em thấy phí quá, vì em muốn nó học được nhiều từ bố nó. Ngày xưa hồi em học cấp 3 thì thấy các học sinh VN ở trường Pháp hay thuê gia sư đến kèm con học bài, chứ con toàn học văn thơ kim cổ của Pháp bố mẹ đố mà giúp được. Rồi em sợ nó quá lạc lõng giữa xã hội này, tự nhiên đến trường thì toàn nước ngoài, về nhà thì toàn VN, rồi chả đọc chả viết rõ ràng tiếng V thế là lại thôi. Mấy trường liên doanh mà chỉ toàn học sinh VN thì em đến choáng một tí rồi thôi, vì không hiểu sao em không thích con mình vào môi trường chỉ toàn nhà giàu, nhỡ con em lại thành cô bé bán diêm trong lớp thì sao. Em thích con vào môi trường toàn đứa ham học, thế là em quyết định cho con học một trường dân lập mà theo em đánh giá là tốt, và đến lớp 6 thì thi vào Ams. Nghĩ lại ngày xưa em cũng chỉ có học chuyên toán rồi học Am, chồng em cũng vậy, đặc biệt là chồng em, về sau toàn đi du học học bổng, mà toàn cứ tự nộp đơn cho trường mà xin chứ chả qua chính phủ bỏ sừ nào. Em hy vọng con em cũng theo bước đường của chồng em. . Tuy nhiên đôi lúc em vẫn hơi tiếc vì không cho con học trường Pháp, đó vẫn là một quyết định hơi lưỡng lự.Còn đến lớp 6 nhỡ nó chẳng thi được trường chuyên nào thì có lẽ em lại tính chuyển sang trường nào đó, việc đó để đến lớp 5 em suy nghĩ tiếp. Còn về chuyện học nặng thế nào để thi vào được trường chuyên, theo quan điẻm của em cũng là tùy đứa nhé. Em thấy như bạn Long nhà chị Cáo là có vẻ rất đơn giản đó chứ, tăng tốc trong mùa hè rồi thi đỗ chứng tỏ bạn ý là đứa có năng lực học giỏi sẵn. Ngày xưa em nhớ thời em cũng nhiều bạn học ngày học đêm, bố mẹ o ép học đủ các lớp thêm mà cuối cùng vẫn trượt, nhưng ngoài ra lớp em cũng có các bạn nam mà phải nói là đầu óc siêu khủng, và coi việc giải toán là niềm vui, trong vài ngày giải hết một quyển toán cao cấp khi mà bọn em thì cả hè mới hết quyển đó. Với những đứa như thế thì thi đâu cũng chỉ cần luyện trước vài tháng cho quen dạng bài là đỗ. Chứ ngày xưa đi học thêm rồi đỗ lớp gì thì cũng tự mà biết với nhau, đỗ thì về bảo bố mẹ chứ bố mẹ nào kèm cặp. À nhưng mà mẹ em ngày xưa lúc nào cũng nói kiểu như " con mà không học lớp chuyên thì mẹ ngất mất, nhà này mà có người thế à", haha, thế là đến năm lớp 10 em thi Ams, thực ra lớp 9 học Ams rồi nên thi lớp 10 cũng dễ thôi, nhưng nhớ lời mẹ nói nên là rủ đứa bạn thân là " tớ với ấy mà nếu trượt thì rủ nhau chết nhé". May thế lại đỗ để bây giờ ngồi chém gió. Nên bây giờ em cũng chả kèm con Linh đâu, nhưng cũng dóng dả nó là " lớp 6 con mà không thi đỗ Ams thì mẹ ngất mất". Nó thỉnh thoảng lại hỏi " mẹ ơi khó lắm thế nhỡ con trượt thì sao", em cứ thản nhiên " thì mẹ ngất". Nhưng thời nay thì cạnh tranh số lượng khủng hơn, nên chắc là khả năng em ngất là cao, hu hu. Nhưng hình như bây giờ đến lớp 3,4 là các con có thể đi học thêm lớp toán nâng cao rồi, có lẽ em cũng sẽ tìm hiểu cho con học một tuần một buổi cho nó quen dần. Nhưng em lại nhưng tiếp, như nhà em, em thì về thành tích thì có vẻ vượt trội hơn em gái em, ngày xưa nó đi học thì không bao giờ thi nổi trường chuyên lớp chọn gì đâu, nhưng thực ra nó thông minh gấp tỷ lần em, lại còn cầm kỳ thi họa, nên là mỗi người một con đường, lớp chuyên gì chỉ là một cái đích, đời thì nhiều đích.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái cân nấm nửa tháng trc chị Rùa vác vai và trả xiền hộ e ý, giờ e mới sờ đến, tưởng hỏng rồi ai ngờ vẫn ngon, chắc do tủ nhà e cấp đông tốt, hôm nay e sốt cà chua mí thịt và bơ anchor 1 nửa, ăn vị Tây ngon k chịu nổi, một nửa dim với đế thăn, mẹ e ăn ngon quá mí bảo nấm ngon thế này mà không mua mà biếu mẹ chồng, bà ý ăn chay, vầng, nghe lời mẹ, e thẽ thọt dặn chị Kún lần sau e xin cân nấm mỡ, nấm mẫu đơn để biếu mẹ chồng chị nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kún ơi, chị nhìn các hàng Fresh Garden cũng muốn vào lắm, nhìn sạch sẽ đáng yêu, nhưng họ làm cái màu biểu tượng là màu xanh Green thực ra không hợp với bánh chút nào, màu vàng nâu của Paris Gateau thì lại chuẩn. Bánh Fresh Garden giảm 50% sau 8h tối đấy. Toàn địa điểm đẹp nhưng lại không đỗ xe được nên chị vẫn chưa thử, có cái ngay gần nhà chị , nhưng mà rất muốn ủng hộ, chỉ tội chị hay mua bánh Big C rồi nên chả lúc nào mua bánh nữa. Bánh Paris Gateau thì bị nhiều vị Nhật Bản quá, nhưng có cái bánh gối của nó thì ngon vô đối.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 QQ ơi, trích lại bài kia đi, rồi cần hỏi gì thì quote một câu lại, rồi hỏi bác KM " đoạn này đúng không bác", bác KM chỉ bấm thank nếu " yes', bỏ qua nếu " No", cứ thế mà bọn mình moi tin thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trước đây em cũng có suy nghĩ giống chị là cấp 1 thì kệ con thôi, học chỉ cần yêu cầu là theo chương trình sách giáo khoa. Vì thế mấy năm vừa rồi em cũng bận, hay đi công tác nên toàn thuê gia sư kèm con cả tuần. Hè này con lên lớp 4 em mới tá hỏa cho cái tư tưởng này của mình. Vấn đề của bọn trẻ con là phải được kèm cặp từ nhỏ và kèm ra kèm luôn chứ mấy cô gia sư chỉ như kiểu trông con mình học thôi, học rất thụ động, lười tư duy. Hè này, em cho con học thêm ở bên ngoài môn toán và tiếng việt thì mới thấy con mình nó tệ thế nào. Nếu bài trên lớp vẫn được 9, 10 điểm thì học ở lớp học thêm này là zero luôn. Bài chỉ khó hơn trên lớp 1 tẹo thôi nhưng nó là một kiểu bài khác, đòi hỏi con mình phải tư duy, suy luận và đào sâu thêm. Vì vậy, giờ em cũng hoang mang với tư tưởng trước kia của em lắm. Em sắn tay vào tự kèm con thôi. Nếu để đến cấp 2 mới ốp con học sẽ là muộn, đến lúc đó con sẽ bị hổng kiến thức, sẽ không có thói quen tư duy, gặp bài khó luôn là các bạn ý ngại, mà ngại sẽ học kém, học kém thì chắc chắn chẳng thích học chỉ thích chơi. Đến cấp 2 mình chẳng thể bắt các bạn ý nữa, mà chỉ tâm sự tỉ tê như những người bạn thôi. Giáo dục ở nước ngoài, cả môi trường của họ như vậy nên con sẽ không bị đuối so với môi trường xung quanh. Các bạn ý sẽ không bị ngại bị sợ học vì xung quanh cũng vậy. Nhưng ở nhà mình, nếu không học là lại tụt hậu so với các bạn khác. Tâm lý kém cỏi nó sẽ hiển hiện và từ đó sẽ nhụt chí phấn đấu. Vì vậy, giờ phút này đây, em cũng đang mò mẫm tìm đường cùng con em phấn đấu. Tự nhủ là sẽ bớt công việc đi, không thuê gia sư nữa và dành thời gian cho con.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bậy, chị vẫn ăn đây, cái nấm mẫu đơn nó bền nhất. hôm nay còn lại dăm cái chân nấm thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 PG em thích cái bánh mì tròn nhân nho của nó, ăn ngon ơi là ngon. Cả cái bánh trông như là Croisaint nhưng bé tí bằng nửa bàn tay ý. Bánh kem của nó em cũng thích, mấy cái vị thanh dâu, ngon.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ngày trước ở nhà em thich ăn bánh Paris Gateau , em cứ nghí bánh này của Pháp , sang bên này các bạn Đài Loan noi bánh này là bánh của nước bạn ấy em mới biết thể nào mà nhiều cửa hàng bánh này thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, những bạn được hưởng giáo dục Tây, hoặc làm việc với Tây nhiều đều có phong thái tự tin, đĩnh đạc, và cái chính là làm có chuẩn mực. Nghe chị kể về con trai chị em thích quá, đúng là nhiều đứa học Tây nhưng mức độ ngấm và học hỏi cái tốt thì do tùy đứa.