Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con nhà em cũng thế, bài ở ngoài TT là ko làm được đâu, toàn kêu khó thôi. Em đang ko biết làm sao đây, giờ biết mình sai rồi mà ko hiểu có sửa được ko. Nhà em em chưa thuê gia sư bao giờ cả. Chị cho học ở Trung tâm nào thế. Ai có con con lớp 2 hỏi chị Ngọc đi, cho con học thêm chỗ Trí Đức ý, hay lắm. Em ngu quá, ko cho thi từ lớp 2, giờ thì đố thi nổi (vì càng lớp cao càng khó)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bây giờ ổn lắm. vào PG e ko thích bọn nhân viên tẹo nào,cảm giác cái bánh kém ngon mặc dù nó có nhiều lựa chọn lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Với thai sản thời gian chờ bảo hiểm có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng là 270 ngày. Nên nếu định có baby thì em nên mua bảo hiểm trước khi định có bầu 2 tháng cho chắc ăn nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mẫu đơn tối nay e xào thịt bò, chỉ nấm và bò thôi cho nó thanh cảnh vị nấm. E thích cái nc sốt sáng nay quá, tí thịt băm, ít cà chua tươi bỏ vỏ, 2 thìa cà chua paste ( sai chính tả hay sao), ít hành Tây thái hạt lựu, tị bơ anchor và 3 lạng nấm mỡ, ôi ngon ngọt tuyệt vời
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nói chung đề tài giáo dục lúc nào cũng là tranh luận không phân thắng bại em ơi, tùy thuộc vào tư chất của mỗi đứa trẻ và định hướng tương lai của bố mẹ mà định hướng. Chị xác định ngay từ đầu là con bé nhà chị sẽ cho học nước ngoài luôn, có điều kiện là ở lại nên đỡ phải lăn tăn. Khi nào nó học lớp 1 chắc thuê gia sư kèm thêm chính tả tiếng Việt
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ăn được bà ạ, dĩ nhiên không ngon = bánh cụ Cáo nhà mình. Thích nhất là để tủ lạnh 1 ngày, lôi ra ăn vẫn như vừa mua, ko hề bị cứng hoặc lại bột gì cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 @ Minh Tôm: Gia đình đội ơn cô, sẽ gửi Rùa tiền nong về TT cho cô nhé. Èo may quá được 2 chai Thằng nhà chị tối thiểu ngày nôn trớ 1 lần. Còn tăng cường sức đề kháng là vđ quan tâm nhất, tháng léo nào cũng ốm. Sắp hết 300$ được BH cover ngoại trú rồi đấy. @ K ún: mua cái gói BVCare cho Bu đấy hả, hết bn tiền. Bu tôi ko đi làm, dưng có cái BHYT như của mình ý (vì xã tôi là bộ đội nên BM đẻ, BM vợ, con cái được ăn theo cái BHYT này mà). Của bu tôi là đăng ký khám ở Viện 103. Biết là có cái này là yên tâm rồi nhưng vẫn muốn cố thêm Bảo Việt Care cho bu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kún ơi nếu kịp e cho chị đăng ký 1/2 đầu gội chống rụng, 1/2 dầu xả chắc chân tóc, 1/3 lọ hấp dừa nhé. C gửi tiền khi nhận hàng được không? Tàu ngầm ở bếp mãi hôm nay mới dám trồi lên nhờ mua dầu gội,
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị hỏi tý là chị chuyển 200ml sữa sang phí cầm chân là để khoảng 20 em Ong lên em liên hệ dúi cho chị đôi cân nấm không ku, 1 mẫu đơn, 1 hình cái nấm. Nấm lần trước nhà chị về ăn dè cả tuần, nấm mẫu đơn mỗi túi phải chia đôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chicom ơi, hôm trước nghe nói em có tham gia hội gì của bọn sinh năm 2003, cho chị đường linhk để chị cho thằng cu nhà chị nó tham gia với
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, hôm vừa rồi e cho con hĩm ra HN KN khám bác Thịnh, bác ý gõ vào bụng nó và bảo thì đầy hơi, chướng bụng nên dễ trớ lắm. Có mấy nguyên nhân e chả nhớ rõ, nhưng có 1 cái e dính là con bú ko đúng cách nên vẫn bị nuốt pải ko khí vào bụng gây trướng bụng, đầy hơi. Bác kê cho cái lọ Emu.... mà e cho uống 4 ngày nhưng vẫn chưa ăn thua gì, ngày nào cũng vẫn trớ nhiều, mặc dù ăn xong e đã dựng đậy và con bé ợ hơi rồi nhóe ... hix Rửa mũi thì e chỉ bơm nước muối sinh lý vào thôi, bơm nhiều nó khóc chảy xuống họng chứ e chả bít lấy gì hút ra cả vì nó giãy giụa kinh nhắm. Thế rửa mũi xong có hút nước ra ko chị??? Tháng vừa rồi con hĩm nhà e lên dc 1,2kg. Hôm đầy tháng là tròn 4kg rồi ah, nhưng nhìn còi dí vì cái mặt bé mà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Công nhận nhà em nuôi con có truyền thống nôn trớ thật đấy, trộm vía người ngợm vẫn ổn. Chị đang lo truyền thống còi xương suy dinh dưỡng nhà chị đây
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tại nhà chị cầu kỳ thôi, chị muốn con chị không những nói tiếng Việt giỏi mà phải hành văn cũng giỏi nữa, còn tiếng Pháp thì đa số các nhà bố mẹ Việt mới phải thuê gia sư còn nhà nào có bố mẹ Pháp rồi thì hầu như ko cần, mà cũng chỉ cần cho năm mẫu giáo lớn chuẩn bị vào lớp 1 thôi, chứ bé thì cứ để nó chơi thoải mái. Đấy là con bé em thì chị cầu kỳ chứ thằng anh chị kệ có quan tâm đâu mà vẫn bình thường.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 khóc cũng phải làm em ạ, sữa lên hết 2 lỗi mũi thế mà để nguyên k xịt rửa thì dễ bị tai mũi họng lắm. Ngày trc con Chíp cũng bị viêm tai giữa 3 lần vì trớ nhiều đấy, may là đến lần 3 uống kháng sinh thì tịt, lần 1 lần 2 chỉ rửa oxy già và nhỏ thuốc thôi. Làm từ bé nó quen, sau này nó đỡ phản kháng hơn ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con nhà em năm nay lên lớp 2 đây, bằng Cơm Nắm nhà chị Ngọc. Chị Ngọc ơi, lớp 2 đã phải học thêm rồi ạ Chít rồi, con Cún nhà em vẫn tự học thôi ạ, bố mẹ chưa phải sát sao gì vì nghĩ là con vẫn tự bơi được.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chou lái cá vược ơi, tặng em hình món cá vược sốt cà chua nà, chị làm món này theo yêu cầu của 2 đứa con, chúng nó chỉ khoái sốt cà chua
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bu tôi cũng có cái BHYT mà, mua thêm phát này cho chắc ăn. cái j àm 2653k đấy bà ah, ko nhớ lắm. khám là 540k, nằm viện 2700k