Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị Kún ơi, bu còn làm ô mai k ạ, cho e đặt 2kg với, cuối tuần này e gửi vào QB làm quà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị baring ơi đúng thật nhỉ, nhà giàu vượt khó để học giỏi, sau này đĩnh đạc tự tin còn đáng phục gấp mấy lần nhà nghèo học giỏi, e có cậu bạn, bố mẹ siêu giàu nhưng bạn ý chăm chỉ học hành, giờ làm ăn giỏi giang, e phục lăn phục lóc.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hỏi ngay chị Ngọc đi, hôm trước tôi mách chị Ngọc đấy. Nhanh lên ko năm sau càng khó thi vào đó nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bảo hiểm này chính là bảo hiểm y tế tự nguyện mà chị nói. Đấy là dạng bảo hiểm y tế bình thường, ốm đau là có thuốc, tuy không được xịn lắm nhưng đảm bảo bệnh nặng cỡ nào, nằm bao lâu vẫn không bị khống chế. Mua kèm theo cái Ke ke gì nữa là chuyển sang chế độ từ người lông rân lên nằm khách sạn, thuốc cơ bản vẫn thế nhưng ỉa đái có thằng dọn, hắt hơi có người hỏi thăm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vầng bác ạ, toàn di truyền những cái oái ăm. Trộm vía may mà cháu nó cân kẹo cũng tàm tạm
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 phải hút ra chứ, k nó lại chảy xuống họng à. Em cuốn nó vào cái khăn tắm ấy, quẫy đằng trời, bế nó nằm nghiêng, hơi chúc đầu xuống, hứng cái ca bên dưới, xịt xi lanh vào lỗ mũi trên, nước muối nó sẽ chảy xuống lỗ mũi dưới ra ngoài, mỗi lần nó trớ lên mũi mà rửa như thế là mũi chảy ra nhiều sữa đọng trong mũi lắm, đến xi lanh thứ 2, 3 là nước muối trong rồi, lấy cái hút hút nốt chỗ nc muối dư thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 may quá, còn bác Cáo là vẫn chăm chút cho phần BẾP. chiều nay e về cũng làm cá sốt cà đây
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mẹ Tôm Cà ơi, cho chị xin số Tk, tên TK và số tiền để chị gửi cô luôn nhé. Gia đình cảm ơn cô nhiều.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hihi, tên chị lù lù thế, em biết nick chị từ hồi WTT, thế mà mới nhận ra chị là vợ AK ít lâu nay thôi nhé! Thế nên ko sao đâu, chị buôn đi, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Limi trước cũng học Ams à? Khóa nào thế? Chị trước cũng học Văn ams khóa 92-95. Thực ra, hướng con vào trường chuyên lớp chọn là để con có môi trường tốt chứ không phải nhất nhất là phải vào đó mới nên người được. Thằng cu nhà chị hỏi mẹ là con có bắt buộc phải đỗ trường ams không thì chị vẫn trả lời là không chứ trong lòng thì mẹ mong lắm. Đi đâu đến khu Big C cũng phải vòng qua trường Ams mới để chỉ trỏ cho nó. Rồi mình sẽ cố gắng kèm con. Nếu đỗ được Ams thì tốt, k đỗ được cũng không sao, ít nhiều con có nền tảng tốt để vào học ở những lớp tốt khác. Chị chỉ vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp nếu học ở đó chứ không tạo áp lực căng thẳng. Còn làm sao để đi được đến đó thì cứ rỉ rả bằng bài tập và nỗ lực hàng ngày vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 dạ e nắm vững chính sách của Đảng và nhà nước lắm nên e kẹp nách 2 nhát cho yên tâm. BHYT của bu là do e dúi bu và thầy vào cty của e mà bác chứ ko phải cái mua ở Phừog đâu ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhầm nhọt rồi Lang ơi, cu nhà chị trộm vía vẫn khỏe mà. Ah hôm trước gặp cái Bibi10 nó bảo nó muốn nhờ em tư vấn mà chả có số, lội bếp mãi mà cũng chả tìm được com nào của em để pm. Hôm đấy gặp chị cho nó số đt của em không biết nó đã gọi cho em chưa?
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà e có cái hút mũi có 2 sợi dây ý, thấy loằng ngoằng quá. Mà e chưa thử hút bao h Có khi e đi mua thêm cái hút mũi bóp bóp nhỉ, cho nhanh