Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em thích bánh gối với cái bánh như hình bông hoa của PG. Nhưng có một lần em ăn phải bánh gối các bạn ấy nướng quá lửa, cứng cứng là nên từ đó em ko thích nữa. FG là của một chị trước làm bên em xong rồi bỏ ra ngoài làm luôn đấy. Nghe kh nhận xét về cửa hàng thế này chắc mừng lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Haha... tôi đang tính nói câu này. Mấy hôm bắt chước bếp về làm cá sốt này, sốt kia, nhưng cuối cùng, chỉ có cá sốt cà dân tộc này là tôi ghi điểm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lắc ơi chị đc cô y tá đáng yêu ( vì cô ý yêu Khôi Nguyên nên chị tthấy cô ý đáng yêu hihi) ở Nhi A dạy cách rửa = xi lanh cơ, nhưng chị không dám dạy chay cho e đâu nhỡ làm con bé bị sặc hoặc nc vào tai thì toi, e nhỏ mũi và mua thêm stemar baby ( nhớ là baby) xịt cho con, dùng cái hút mũi của Falin hoặc bé bé hút nhẹ nhàng cho nó, đừng để mũi nó viêm rồi bị giống e Cà đấy, còn vụ đầy hơi thì uống gripe water hi vọng nó đỡ, có con nhà chị baring uống rồi, chị baring ơi e xin ít comment cho yên tâm cho con uống nào
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm trước đưa thằng cu nhà chị đi học đàn ghita ở trường Thăng Long chị thấy thông báo chiều ở Trung tâm Trí Đức tổ chức thi đầu vào. Thế là chiều tức tốc cho thằng con đi thi chả chuẩn bị tinh thần cho con trước gì cả, cu cậu thì thấy bảo đi thi vậy thì không thích thú gì lại còn tiêu cực bảo là làm bài không tốt thì không đỗ không phải đi học à. Và 1 tuần sau đến xem kết quả, cu cậu trượt oách. Đang định tháng tới cho nó đi thi lại xem sao vì chị nghe nói ở đó học cũng tốt. Ah mà con nha Tuti cũng học ở đó đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 C ấy quan hệ tốt lắm, tiềm lực kinh tế mạnh, cụ thể thế nào thì em cũng chịu vì ở tầm khác em quá mất rồi, hihi. Chị ơi, ọp tuần này có cố găm nấm đc ko, đúng lúc muốn hiếu thảo với bu ở nhà thì nấm lại khan hàng, huhu...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đầu năm, hôm bắt đầu khai giảng họ sẽ phát phiếu để em đăng ký mà, chị xem trong LFAY.com.vn thì cũng chưa có phiếu đăng ký cho năm nay đâu. link đây nhé. http://www.lfay.com.vn/index.php/in...mainmenu-71/restauration-scolaire-mainmenu-39
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cô giáo bảo e hôm cuối năm là trước đấy đến rồi đnăg kí. e cứ ngơ ngơ ngáo ngáo chả hiểu lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chời ơi, 2 hôm nay mạng chết, ko 1 lúc nào vào được LCM, thế đâm chẳng biết sẽ phải làm dư lào, đâm ra toàn phải ăn cá, cá thật, ko phải cá saba. Ngày mai sẽ nháp ngay 1 ẻm gà. May sao đang vào được, cắt dán rồi, tặng pé Cá bài này rất hay, để đêm nghe càng có phối cảnh http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Nkrqbw3NHi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nghe các mẹ nói chuyện học của con mà em lo lắng, thằng lớn nhà em thì chúa mải chơi và mất tập trung. Tối nào bố anh í cũng dậy anh í tô mầu với học toán trẻ con, bố anh í thích lắm, toàn nhận dậy con học thôi còn con mẹ thì toàn trốn trách nhiệm...Anh í vừa học vừa nói luôn mồm làm em lo ngay ngáy sau này anh í cứ thế thì đầu óc đâu mà học... Chỗ nhà em lựa chọn con học trường nào? lớp nào ko khó, cả huyện có 1 trường cấp 1 chất lượng cao nhất, gần nhà bà ngoại thì em tính rồi, nhhập khẩu nó về với ông bà để học ở đấy, cấp 2 học Năng khiếu, cấp 3 về trường Huyện là hết. Đấy là xuôi buồm chứ anh í học dốt, mải chơi ko học được thì lại phương án 2 ạ... Vừa rồi thì Đại học, cái lớp cháu hàng xóm nhà em, mỗi lần họp Phụ huynh về là bố mẹ nó lại cằn nhằn là lớp học dốt, ngỗ nghịch, chị í muốn em xin cho nó sang lớp khác để nó ko nhiễm thói ham chơi của bạn...Thế mà giờ lớp í đỗ ĐH gần 30 đứa, từ lớp A1 đến A 3 đỗ ĐH gần như 100%, thôi em cũng AQ là học ở quê cũng đc, chỉ cần bằng các anh chị í là VC em đã mãn nguyện rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kún thích ăn vịt nướng lu hôm nào thử rẽ qua Yên ninh, gần Hồng ngọc í, có hàng vịt ngon phết, chỉ bán tầm 4h30pm đến 6pm là hết, con vịt to lắm phải tầm 3-4kg, có thể mua 1 góc, giá khoảng 100k/kg ( chị ko biết chính xác vì họ cứ bảo bn tiền đưa bấy nhiêu thôi), ai thích gặm đầu cổ thì thôi rồi là rẻ, 10k/cái( nếu có), gặm mỏi răng.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ổi ồi, chiều e mò về luôn, 10k thôi hả chị? hí hí..e chỉ mê gặm xương, đời nhục ko?? dưng cụ tỷ là chỗ nào thế ah?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ko thuê gia sư đâu, mẹ dạy con là nhất. Mình mới có thể chịu khó và có phương án dạy để con hiểu tốt nhất. Nhưng dạy con thì mệt lắm, kiệt sức luôn đấy. Từ bé đến khi con chị học lớp 2 ( mẹ bắt đầu kèm) thì chị chưa bao h quát con, thế mà lúc dạy thì như hổ vồ. Ức chế ko chịu nổi : đang thao thao bất tuyệt giảng cho con, ngẩng lên thì thấy nó đang nhìn đi đâu đấy... giảng mãi chẳng hiểu thế là quát loạn lên. Chồng chị góp ý : là con còn bé chưa tập trung được, em quát con thế thì con ko hiểu đc đâu. Ok ai chẳng biết thế, rồi có hôm mình đi có việc - bố ở nhà dạy con. Khi mình về thì con bé đang chui góc nhà khóc nức nở - ông bố thì mặt đỏ tía tai - quát loạn nhà. Tuy nhiên sau đó mình đã xin lỗi con và nói rằng từ h mẹ sẽ ko cáu con nữa - ko hiểu thì mẹ sẽ từ từ dạy cho. Và nhiều luc đang dạy phải bỏ ra ngoài thở lấy sức và lấy lại sự bình tĩnh để vào dạy tiếp. Nói chung là tối mình dạy con học thì chồng phải tránh mình ra, và phải pha cho mình nước cam để hạ nhiệt. Và cuối cấp con rất tự hào kể lại là bọn con nói chuyện với nhau thì có mỗi nhà mình mẹ vẫn dạy toán con đươc và con ko bị mắng - đập sách vào đầu như nhiều bạn lớp con...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đây cũng là lí do vì sao bố mẹ em cho em đi học đấy. Các cụ vẫn bảo em là nếu ở nhà học đại học thì đằng nào cũng phải cho tiền mua Spacy, nuôi ăn, mua nhà. Lấy tiền ấy cho đi học thì sẽ có cơ hội kiếm nhiều hơn thế. Gọi La đầu tư lâu dài nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ko, năm nay chị nịnh được bố nó rồi, ở trường cũng phục vụ các bạn ăn kiêng mà. nó sẽ chỉ ăn rau, ăn cá thôi, ko ăn thịt. chị khổ sở lắm cái vụ cơm cháo này, mà con lại thèm thuồng như các bạn, năm nay gia đình cháu máu nên đừng hỏi bố cháu thích j
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cái rửa mũi như ở Nhi nếu mẹ nào k cứng tay thì run chả dám rửa cho con c nhỉ, nhà e rưa cho con mà ng ngoài đứng nhìn sợ xanh mặt , mà k biết cái cách của c có giống của nhà e k nữa, nhưng e thấy cực hiệu quả luôn