Ðề: Bếp Kún tầng 11 e nghĩ rồi, để ko đứt cái tình mẫu tử, e sẽ ko dậy con học. e dậy thì chắc chắn mai lại có lạ có tít: tôi là chị họ thằng Luyện
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hình như em làm theo công thức của cái Phích nươcvs là 100ml sữa/ 1 trứng, ct này quá nhiều trứng em ạ, sẽ bị xốp, rỗ và tanh, chị làm theo ct của kún cái Lion nó đưa là 4 trứng/1 lít sữa thì ok, tất nhiên phải chăm mở vung lau nước ( có 2 tác dụng là nc ko nhỏ xuống và giảm bớt nhiệt của nồi hấp thì sẽ láng mượt, mềm mịn). Trộm vía giờ chị làm Caramen ngon nhắm!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái này thì rõ rồi, vậy mà sau mấy tháng sử dụng BV Care giờ TT mới ngộ ra à? Chị đã làm một bảng so sánh quyền lợi của BV care và Medical Care cho mọi người xem rồi đấy. Nhìn vào đấy thì thấy ngay là quyền lợi của BV nó cover rộng hơn, và tốt hơn rất rõ. Ai cần xem bảng so sánh này pm địa chỉ email chị gửi cho.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái FG ở Tràng Thi gần nhà em 8h mới giảm giá, nhưng đúng là giờ giảm giá mới có khách, cả ngày vắng hoe. Em thấy bánh FG ăn ko ngon, bánh mới làm ăn đã hơi khô, để cả buổi thì vừa khô vừa bở, mà mùi vị các loại cũng chẳng khác gì nhau.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em sẽ theo bác, mai em sẽ phục thù. Hôm nay em đun một lúc thì thấy các em ý phồng lên, bỏ ra thì nhiều mùi trứng lắm ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nghe nấu nướng dư lày chắc là về nhà rồi hử, ko lội kịp-pác nhảy vào hỏi luôn? 2 thằng cháu thế nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu em rẽ vào YN từ Quán thánh thì thấy hàng vịt trước rồi vài nhà nữa mới đến Hồng ngọc, cùng 1 bên đường, nó chỉ để cái tủ kính ngoài vỉa hè treo mấy con vịt thôi, qua tầm 5Pm là chuẩn vì lắm khi chị đến mua lúc 6PM đã hết cả hàng rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị thấy cái Tiêu Tương bày cách bọc vải vào nắp nồi, nó chỉ tránh nhỏ nước xuống thôi nhé, em phải chịu khó mở vung thì nhiệt nó giảm đi bánh mới mềm mượt được, quá nhiệt tý là nó bị phồng lên ăn chán ngay.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 he, he hồi đầu chị kể là dạy con học bạn chị khuyên như em luôn : thuê gia sư đi ko thì mất tình mẫu tử.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bac ơi, sao bác giư đc dáng thanh mảnh thế ạ. Em cực ngương mộ nhưng người tuổi bác mà dáng vẫn thướt tha thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà MinhTom đã về nhà, việc đầu tiên là tắm cho cả 3 thằng vì bố cháu bị xòe, đau tay ko tắm đựoc cho thằng Tom và bố thằng Tom Trong lúc tắm định tranh thủ làm một nháy nhưng mẹ cháu ko cho. Chiều qua báo cáo là đã mua CD rồi, em dự là tối qua nhà nó rung giường rung chiếu nên sáng nay bồi dưỡng nấm nhồi thịt bác ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị đang cho con học ở trung tâm của các thầy cô trường Ams, ở chỗ trường Ams cũ em ạ. Tuần học 1 buổi chiều thứ 7 thôi, 2 môn học liền nhau luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, trưa nay e cũng nhích con gà háp muối rồi ạ. E bật 10p rồi tắt bếp, e tò mò e mở ra xem nó thế nào thì bị hơi nó hắt lên nóng giẫy tay may mà ko bỏng. Thế e mới sợ nó bị giảm hơi, e để nó nguội nguội 1 tý e lại bật bếp thêm 5p rồi e để đấy e đi ra cửa hàng. KO biết em gà ra sao rồi, chín chưa hay còn sống hay đã mục nhừ. Tối e về e báo cáo, hnay e mua em gà ri 1,5kg cả lông, nhỏ nhở xinh xinh thôi ạ. Gớm, hồi hộp quá.