Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ném đi thôi, để mai phục thù ngon mới cho 2 bố con nó ăn. Hôm nay mà cho ăn là bị khinh bỉ, lần sau mời ko thèm ăn nữa đâu, ấn tượng xấu mà heheheheh
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Pác Hằng, em lại quất, seri này đẹp như 1 bức tranh, yêu quá chị ạ .. chị chụp nhiều vào nhé (u)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mẹ em còn có bài tìm gia sư cho lợn nhà em thế này cơ. Cụ vào trường Dược hỏi thăm ra được một em đỗ thủ khoa, quê ở Nghệ An. Thế là cụ xin Sdt rồi gọi nhờ em ý kèm cho lợn nhà em. Thế mà rồi từ 1 thằng ko thích đi học, năm vừa rồi nó được học sinh giỏi và xếp thứ 3 lớp đấy. À, mà việc kèm học cũng tùy đứa. Hồi em bé thì ông với bố mẹ kèm là chính. Mẹ em cũng ác mẫu lắm, hehe. Tưởng có lúc đứt tình mẫu tử như chị Kún bảo ý. Mà em chịu được nhé. Lớn thì ko trách mẹ nữa mà chỉ cảm ơn thôi. Thế nhưng lợn nhà em thì ko chịu, và nhất Định Là như thế, nên mẹ em mới phải kiếm gia sư. Nên em thấy Là mỗi đứa một tính, chẳng áp dụng máy móc được đâu, cứ phải tùy theo để lựa thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hị nhiều trứng thì bị rỗ ạ, em toàn làm bằng lò nướng thì ko bị rỗ, LVS em cũng phải để nhiệt thấp nên ko sao, chứ có lần em để nhiệt cao hơn tý là rỗ luôn rồi. Em ko dùng nồi hấp lâu rồi vì e ko có nồi hấp chuyên dụng nên hấp được ít lắm. Làm 200ml sữa may ra còn hấp bằng nồi được chứ nhiều hơn là chịu. Có hôm em làm 1l sữa 7 trứng cũng ok, còn 1l sữa mà 4 trứng em chưa thử bao giờ. Để tối em về thử 200ml sữa và 1 trứng xem thế nào nhé em đoán chắc sẽ mềm hơn nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lội lại bài bác Jin quất bài Saba ấy, gà hấp muối mà, ăn rồi, nghe nhiều rồi nhg hnay mới làm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E làm tất, bà ngoại bế cu Cà, giá bố nó không bị đau tay chân thì e nhàn lắm, nhà e ít việc thôi mà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lò nướng thì cũng đặt cách thủy bạn SP ạ. Bạn kiếm cái khay nhé, đổ nước nóng vào, xếp caramel vào và nướng thôi. .Nướng bằng lò nướng thì khả năng bị rỗ là rất thấp nhg lại hơi lấu, tầm 30p ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chăm thế nhỉ, chị là tuyệt nhiên không bao giờ dọn dẹp nhà cửa hay rửa bát. Chồng làm tất, không thì thuê ai dọn vậy. Chồng chị bảo chị bị bệnh dị ứng với dọn dẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mềnh sẽ đi buôn cái này. Quyết rồi :-D Nhà trồng được mỗi táo tàu, cái T.Tương lại bảo: chị cứ ném đi, ko trúng ti em nhặt cho đỡ tốn xiền. Thế mần ăn giề?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà em thỉnh thoảng mua đùi và cánh về, rải 1 lớp muối hột ở dưới rồi cho đùi và cánh vào hấp...Đơn giản thế thôi mà ngon lắm, thịt nó ngọt và bùi chứ ko nhạt như luộc..chèm chẹp....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Khanhmy ơi, chị tập starfitness là có tập yoga không, vì em thì chỉ tập yoga nên chỉ ai tập yoga em mới biết mặt