Ðề: Bếp Kún tầng 11 ÔI giời, thi bằng ai phân quận là gì, thi ở đâu chẳng được. Đăng ký đi, nộp 6 ảnh với photo CMND, 250k, 25 này thi, 10 ngày sau có bằng. ĐI đi cho có chị có em.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hihi... con bé nhà e tên ở nhà là Ủn, tên khai sinh là Bảo Ngân ( e vừa mới làm khai sinh xong vì bố cháu cứ lăn tăn tên nọ tên kia...nẫu ko ) Cà nhà chị có hay đạp ko? Con bé nhà e tay chân ko lúc nào yên, đạp ghê lắm ah. Từ hôm ở viện về đã đạp kinh rồi, đắp chăn lên chân là nó đạp tung chăn, nếu chẹn lên là nó khóc vì ko đạp dc. Giờ e bế dựng lên là chân đạp vào bụng mẹ, chân đứng lên đùi mẹ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có cấp nhg phải còn hồ sơ gốc, và thủ tục thì lằng nhằng, 1,5 tháng mới được lấy, nếu làm dịch vụ thì 500k. TÔi thi mới lại thì đơn giản hơn, tiền ít hơn, mỗi tội phải đi thi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hay lò của chị bị nóng quá? Mà chị hay làm bánh thành công thế thì chắc ko phải. Tại hồi em làm lò nhỏ ở nhà cũ, giờ sang nhà mới là lò to mà cũng ko bị cạn nước đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi rời, giờ e mới thấy, cty e nẫu quá rồi e vừa dọn tủ để vpp trong phòng, vì ngày xưa e quản lý mà, e là đứa hay đi xin vpp ở phòng HC cho phòng, ngày xưa nhiều việc thì bút dùng như ăn gỏi ý, mà bút đen bút xanh cứ lẫn lộn mí nhau ý, chưa hết là xin, mà xin thì cho vô tôi vạ luôn, lần này e dọn dẹp thấy thừa ra đến mười mấy gần 20 cái bút bi đen Thiên Long nhá, giờ các a phòng e chỉ có nhu cầu bút xanh thôi vì chỉ để ký thôi, e gom 1 đống mang sang bên HC bảo đổi lấy bút xanh mà mất gần 30 phút e mới nhận đc 1 câi trả lời là k đổi đc, vì nếu muốn đổi phải làm tờ trình, có chữ ký của lãnh đạo rồi giám đốc, haizzzzzzz, e muốn tk cho cty mà chả đc, giờ e lại làm cái đơn đi xin bút bi xanh, há há há, có nhẽ e cứ xin rồi gom lại đợi HC e mở ra bán nhỉ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng lần đầu nuôi con, cũng không biết mình có phản khoa học hay không mà đợt Nghé còn trong tháng em ít chèn ngủ cho nó lắm chị à. Cứ chặn nó là nó cáu, bố nó xót con nên là toàn bỏ ra, không chèn không chặn. Chắc có lẽ vì thế mà cu cậu ngủ cũng hay giật mình. Được khoảng 2 tháng thì em đưa về bà ngoại, cụ ngoại thấy cháu ngủ hay giật mình cứ bảo em dở hơi. Cơ mà trời nóng như đổ lửa, không điều hòa gì cả còn bắt em lèn tay, lèn chân cho con thì em không chịu.Giờ thì thấy cũng ổn ổn rồi, ngủ cũng ít khi bị giật mình rồi.