Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơn cô SP, may quá cô cập nhật đầy đủ. Chưa hôm nào như hôm nay, lội từ 3h chiều, ngược xuôi đủ kiểu, trừ cả tgian ăn cơm và nấu cơm tối mà vẫn chưa hết. Xợ thật ý SP ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Theo mật báo thì chắc là sạch hơn tí bác ạ, vì tuy nó ít cờ lo hơn chuẩn, nó ko được cọ rửa thường xuyên, nhưng nước nó lại là nước chảy, mí lị ít người xuống tắm lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác quên mất là bên ấy không bẩn như đường xá mình. Không cần chiếu thì càng đỡ tốn, mày làm ít sơn ra đấy vạch sơn kẻ chỗ ghi tên đàng hoàng. Chả đưa nào tranh được. Chuẩn chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cố lên em ạ,vài tháng nữa là nhàn hơn,hồi con mọn,chị chỉ ứoc mỗi ngày được ngủ 2 tiếng mà k được đấy,mà ngủ thì thấp thỏm sợ con trớ mà mình k biết thì nguy,hic hic,nghĩ lại mà hãi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sô ơi,chị thích kiểu đôi tình nhân ngồi tâm sự bên bãi cỏ dài xanh mướt ý,chàng và nàng có thể ngả ngốn nằm gối đầu hay ôm ấp nhau.Nhưng như thế chỉ ở các nước phát triển thôi,ở Vn vừa bẩn lại bị coi là mất thầun phong mĩ tục.Chị thích lắm,thích cả việc tình nhân cũng nhau đi thuyền,ngắm cảnh sông nứoc,gió lùa thổi man mát,nói chung là lãng man.hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nọ em đi trên cái cầu gỗ, cũng có 1 đôi chàng nằm ngả ngớn trên đùi nàng. Công nhận lãng mạn. Nhưng cái tính người trần mắt thịt của em nó ko tha, em cứ tự lẩm bẩm, càu toàn các thanh gỗ, người đi cứ rầm rầm, mà sao thằng ấy ko đau lưng nhỉ? Hay là tình yêu là thang thuốc bổ? Này, mà sao chị ko làm một chuyến du lịch nước ngoài lãng mạn gió thổi hiu hiu, tha hồ nắm tay, ôm chân, ko ngại gì thuần phong mỹ tục?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E hoàn toàn đồng cảm với bác, e cũng thường trong tình trạng lội ì oạp chửa thấy bờ. Mai sếp e về rồi nên chắc e càng ko có thòi gian lội, tối e tranh thủ vài tí đây.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ờ, con hĩm nhà chị cũng thế. Bế thì ko sao, đặt xuống là uốn éo cựa mình rồi trớ mặc dù ợ hơi rồi Mấy hôm nay chị toàn ngủ chập chờn, có khi cho nó ăn xong, bế cả tiếng cho xuôi rồi mình đi nằm dc khoảng 30' nó lại dậy đòi ăn... nên là chả ngủ dc. Sáng nay thức từ 4h30 đến gần trưa luôn, mà bế trên tay thì ko sao, đặt là khóc... cứ kéo dài thế này có khi stress mất
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi con bé nhà e có cái kiểu vừa ngủ vừa kêu ẹ ẹ... rồi uốn éo nên dễ trớ cực. Nên e ngủ kiểu mơ màng, thấy tiếng ẹ ẹ pát là chồm dậy, 1 đêm pải vài chục lần....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đâu cứ phải thích là nhích được đâu em iu,chị nói thật,chị mà được đi ngoài ra nước,chị xõa phải biết,hihi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nó rớn lớn đấy em ạ,con Mit hồi bé rướn kinh lắm,lần nào ăn xong chị cũng vỗ ợ hơi,xong mẹ bế thêm nửa tiếng nữa,vậy mà đặt nằm 1 cái là phun sạch ra ngay,nhiều lúc chị sợ,chị chả dám đặt,cứ bế trên tay thôi.Hầu như ngày nào ăn bao nhiêu bữa là phun bấy nhiêu,bữa nào thoát được là mẹ mừng mất ăn mất ngủ luôn í
Ðề: Bếp Kún tầng 11 KHiếp chỗ ấy mà 79tr á. Kinh thật nhỉ. Nhưng cái mặt tiền ấy nó phải hơn 4m em ạ. Chỉ có cái chiều sâu là hơi nông thôi. Con em chị ở Tôn Đức Thắng cho adidas thuê mặt tiền 6m x 20m = 120m2 mà có 80tr.