Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng oai... Chị Vân có avatar mới kìa. Bé thứ 2 nhà chị đấy à? Trộm vía kháu khỉnh quá.
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Hihi, bé thứ 2 đấy em ạ, cam ơn em nhiều .....................
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Nhà mình chưa ai vote cho bé nhà tớ tham gia thi ảnh thì vào vote nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...-rinh-quà-trung-thu-♥?p=12459966#post12459966 tớ là con gái Hà Nam đấy
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Chào cả nhà, chúc nhà mình vui vẻ và buôn bán đắt hàng. Quê mình có nhiều nhãn mà ko thấy đồng hương nào buôn nhãn nhỉ.
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Nàng ơi nhãn phải Hưng yên cơ, Hà nam mình nhãn ko ngon hhhiiiiiiiiiiii, chỉ có bánh cuốn là đặc sản của mình thôi........
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Ôi nhà em có cây mít ngon lắm ạ, sắp thành đặc sản rồi. Bạn e ai cũng thích, có lần chúng nó đến chơi có 1 đứa học Niềm NAM về nó bảo" trong Nam có mít Tố Nư" E bảo mít nhà t là " Tố Nam" đấy. Thế là mùa mít nào chúng nó cũng bảo mít Tố Nam nhà m chín chưa???
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Geo căm Lý Nhân. ^^..................................................
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Đọc kỹ mới thấy Ba còn ít tuổi hơn mình. hihi Hà Nam nhà mình ít quá nhỉ? thấy có mấy chị thôi ah. em vào giới thiệu cho xôm tụ, mong các mẹ cho làm quen nhé Em là loan, sinh năm 1987 em ở Thanh Liêm ạ, sắp làm người Phủ Lý rồi
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng E còn đang đi học nữa cơ. Về quê xây dựng quê hương cũng tốt, em học song mà có kiếm đc chỗ nào làm gần nhà mà ổn định e cũng thích về HN.
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Chào cả nhà, chúc buổi tối vui vẻ và hạnh phúc................
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Em còn ít tuổi mà đã chịu khó buôn bán thế thì tích lũy nhiều kinh nghiệm kinh doanh lắm. Sau này tiến vào lĩnh vực kinh doanh càng tốt chứ sao. Đừng nghĩ đến chuyện về xây dựng quê hương vội em ah. ngày xưa chị cũng nghĩ thế. nhưng giờ nghĩ khác rồi. không phải là không còn ý muốn như thế nữa, mà thấy xã hội còn "nhiều thứ" lắm. Muốn thực hiện ước muốn của mình không dễ đâu. xã hội bây giờ chỉ thấy tiền và tiền. Em năng động như vậy thì đừng vào cơ quan nhà nước em ah. đốt tuổi thanh xuân và hoài bão nhanh lắm. nơi đó chỉ dành cho những con người tham vọng thôi. Hoặc có vào thì từ từ hãy vào, ra đường cho kinh nghiệm và va vấp đã, đừng có vừa ra trường đã vào. chị vào làm được 2 năm, nhưng giờ chán lắm rồi
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Tôi cùng kéo với bà . Trộm vía ! nhìn bé thứ 2 nhà bà yêu thế .
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Vg, e cũng ko thích làm "nhà nước" làm gì miễn có nhiều xiền là đc ah. E thích về quê vì cuộc sống ở đó thanh bình, dễ mua nhà cửa đc. Sống trên HN kiếm tiền dễ thật đấy nhưng tích góp bao giờ mới mua đc cái nhà mà ở. Em nghĩ phải có chỗ ăn ở mới ổn định đc.