Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em quàng đôi săm ô tô vào người rồi, ngồi trên Bờ đung đưa rồi... Chị nhớ gọi, Phồng ơi, Thính đây nhé, thế là em lao xuống :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi chị ạ, chị là người xinh nhất lớp ý ạ, ôi chị đấy ạ, mà hôm chị hỏi em là " em là con chị Bình à", có phải chị không ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em nói thế thì chị lại càng không có gan đi off với bếp để giữ nguyên hình tượng chứ nhỡ đi rồi hình tượng sụp đổ thì buồn lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em làm cty nào ở đấy, chị dụ dỗ mãi mới có 1 ng nhận lời đi ăn chung với chị, thế tuần sau ọp thì c đi chung với em nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị nỡm quá cơ, thế có đúng chị là người hỏi em " em là con chị Bình à " không, nếu thế chị cũng phải biết em rồi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị nhiều sữa ko?ko ngủ đêm đc cũng mất sữa đấy,bé nhà chị có cho thêm sữa ngoài ko?mà bé hơn 1 tháng rồi chị nhỉ,tăng cân đc nhiều ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đoạn xinh nhất lớp thì chính xác vì chị thấy lớp tuyền U70 ( trừ em), còn đoạn hỏi thì không phải rồi, mà chị tập tầm 10h và 3h30 thôi, chị ko tập giờ cao điểm.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trộm vía giờ vẫn đủ sữa ko pải dùng sữa ngoài e ah. tháng vừa rồi tăng dc 1,2kg mới dc 4kg e ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trộm vía Chit nhà em hồi trước lại ngoan quá,ngủ cả đêm chả ọ ẹ gì,lại chẳng mấy khi nôn với trớ,nuôi con nhàn tểnh tềnh tênh.Bây h con Sóc này thì ghê quá,nó khóc đến khi được bế mới thôi,ghê gớm,đáo để hơn Chit rồi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 E phải thêm bữa đêm (lúc 12h ý) bằng sữa ngoài để cho nàng ý ngủ sâu nhưng rốt cuộc cũng chỉ đc cùng lắm là 3 tiếng thôi.Sữa của e thì bình thường,chẳng tràn trề,e thấy từ hôm ko ngủ đc cả đêm là ít sữa hơn rồi.Hik mà sáng nào cũng phải ăn một tô cháo móng giò đấy
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi hôm nọ tắm thế nào ? E bận việc nên chưa kịp hỏi thăm chị xem tình hình thế nào ?
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị bị tràn, toàn 1 bên ăn 1 bên hứng ko thi ướt áo. Lâu con ko ăn cug ướt chị toàn pải vắt. chị ko ăn cháo móng giò, ko đồ nếp vì béo rồi, mẹ chị ép nhug chị nhất định ko ăn.... sợ nhất chân giò
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị có phải mặc quần dài, áo phông không ạ, tóc buộc đằng sau. Kiểu gì mai chị em mình cũng gặp nhau nhé
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hnay e thăng sớm vì buồn ngủ quá. Hnay con hĩm nó chả ngủ ngày, ngủ thì toàn giấc ngắn nên e chả ngủ theo dc... giờ mắt díp vào rồi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Uh chị tắm ngay ý chứ,à quên gội trước,hôm sau mới tắm.Mùi lá cũng thơm,dễ chịu nữa.Lá của bé thì chị chưa dùng,vẫn cất tủ lạnh.Chị thì sau khi tắm lá của em,xen kẽ là lau rượu gừng rượu nghệ thì giờ tắm nước thường rồi.E xem hết bao nhiêu để chị gửi em nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mai chị tập Beauty Aerobic lúc 3h30, em có đi buổi này ko, thứ 5 mới có buổi yoga lúc 10h, nếu mai ko gặp thì thứ 5 nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị chăm tập quá, emnguwowngx mộ lắm ý, em tập vì hoàn cảnh chứ cho đến giờ em không mê nổi môn thể dục nào
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Các chị ơi, ở Vinmec có thẻ là được giảm khám chuyên khoa ( tai mũi họng, RHM.....) và cả xét nghiệm 50% ( nước tiểu, máu....). Bé nhà em hôm nọ xét nghiệm hết có hơn 200, tức là chỉ nhỉnh hơn các nơi khác chút xíu thôi. Cái vụ xịt nước muối như ở Nhi ấy thật là tuyệt cả nhà ạ ( con cứ mũi họng mà làm được như thế, em đảm bảo sẽ ổn ngay), Nó hiệu quả lắm nhưng yêu cầu mẹ phải bạo tay và cũng phải có kĩ thuật 1 tí chị Minh Tôm nhỉ, hihi. Hay là hôm nào off e với chị MT làm 1 liveshow xịt muối kinh dị cho cả nhà xem nhé.....hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đừng ngưỡng mộ em ạ, dạo này chăm tập thể dục vì tình hình kinh tế thôi, tập thể dục thì không có thời gian tiêu tiền, chồng chị ưng chị đi tập thể dục lắm ý !!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Úi, lá tắm của bé để lâu thế E sợ hỏng mất chị ah. Hi, chị lo hả ? Trẻ con trên E đẻ ra cái là tắm lá đấy thêm mấy cành hương nhu nữa, thơm phức và da ko hay bị mẩn ngứa chị ah. Tắm lá đấy trắng da nữa, chứ nc chè thì da hay bị xỉn. E cũng quên chưa hỏi cô E xem hết bao nhiêu tiền. Để E hỏi rồi báo chị nhá.