Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Giờ mới đọc topic nhà TNF eo ôi sao lại có người như thế nhỉ. Bà này chắc bị bệnh
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. haha, có người ví là con hủi ) chứng tỏ tôi đối đầu phải đúng hủi hả ) tình hình chiều bà sao, phán gì?
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Thế bà hỏi hộ tôi nhé! Thợ bảo bị lỗi mạch hay sao ý. Mai tôi bảo lão Béo gọi cho bà nhé
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. mai tôi kể cho nghe, giờ phải gửi mail cho bà Chi nhờ đặt vé giá rẻ đã. Đang ngồi trông con ngủ điện tối om ko tài nào đánh được bàn phím
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. chắc vẫn vì ngocanh thôi. tnf mà bị đem ra đối chất tiếp thì chắc chắn bị banned nick lâu đấy. Nhưng b kệ đi, xui với can làm gì. Nhà kia khó chịu thì tự khắc vác ra đối chất thôi. Mà b bảo bà í đừng so sánh cua nhà tnf với cua nàh b, như thế khéo lại tưởng 2 bà thông đồng với nhau. Nhớ thầy dặn tránh mấy vụ kiện tụng ra ko he he
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. b ơi, b mở tầng 10 có xem ngày ko thế? Vào fb ngay đi. Lại có biến
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. ÔI t lên 2* từ bao giờ thế kia =)) ĐÚng là dạo này trình chém lên
Re: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Các bà ơi, mọi chuyện k liên quan đến nhà Tý thì vào fb nhé, nhà mình tự nhiên camera tứ phía
Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. làm sao thế bà? t chả hôm nào ngủ trc 2 h, sợ quá
Ðề: Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Chắc do thời tiết, từ lucsinh thằng tom xong thấy sức khỏe mình giảm hẳn, người cứ như người mượn í. Bà làm việc quá sức rồi đấy
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Vẫn vụ đối chất cái nick ngocanh ý. Tiền thì seomun tặng cho quỹ twf thiện lcm rồi, nó vẫn cố đòi lại, còn mod yêu cầu trả lại nó. Hic
Ðề: Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Bà còn uống chè Vằng ko đấy? Uống chè Vằng cũng ngủ tốt mà
Ðề: Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Nhờ chông là ngu ngon ngay mà nhỉ ba Bo bi ơi ? hahahahah.........................
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. nó tặng seomun rồi cơ mà nhỉ, tặng lại quỹ từ thiện rồi, giờ mod yêu cầu trả lại nó thì báo mod xin rút lại tiền đa quyên cho hội từ thiện lcm hay bỏ tiền túi ra, haizz, dạo này lcm chẳng thân thiện như ta tưởng.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. nhưng mod chả nói thế, cứ bắt mẹ Sẹo trả nó thôi. bó tay luôn rồi
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Vụ tnf còn có người đang bảo tnf đen gặp toàn chuyện ... Kìa hihi.nói chung có biến mới hiểu lòng người các bà nhỉ? Bà tính xièn xem tôi nợ bà bao nhiêu