Trích: Nguyên văn bởi Nhim09 Các bạn đi ăn phở Bát Đàn đừng nên ăn vào buổi tối nhé vì nước dùng có khi k đc chuẩn. Có lần buổi tối sau khi đi khám thai về, 2 vc lọ mọ lên Bát Đàn ăn phở, bị đau bụng phải đi cấp cứu, nằm viện mất 1 hôm, từ giờ cạnh đến già k dám ăn. Bạn nào ăn Bánh xèo ở Hàng Bồ rồi cho tớ xin địa chỉ với. Hình như quán này chỉ bán từ 2h chiều. Đúng rùi đấy...Mình cũng tẩy chay quán này từ lâu rồi. Mặc dù rất nghiền món Bánh Xèo nhưng chịu không thể chấp nhận kiểu ăn ở quán đó được. Vừa mất vệ sinh, cả chủ cả tớ đều đanh đá vô lối. Có lần mình ngồi ăn mà nghe họ chửi bới khách hàng chỉ vì chê rau của họ không sạch.
Em đi ăn thử nem chua rán :Nhà hàng Trần Công Châu số 8 Trần Xuân Soạn-Hai Bà Trưng-Hà Nội chuyên bán buôn nem chua, nem ngọt (nem rán), giò bò, giò lụa, giò tai. Điện thoại: 04.39713387 - 0913 588 751 (gặp cô Duyên). Báo giá: - Nem chua 15.000 VNĐ ( 10 quả ) - Nem ngọt 16.000 VNĐ ( 10 quả ) - Giò tai, giò lụa 20.000 VNĐ ( 10 quả ) Công nhận giá ổn mà chất lượng cũng ổn!
Bà chủ ơi, thấy chữ ký của bà chủ bán nhiều món ngon thế. Tớ mê chả mực Hạ Long lắm. nhưng là hàng đông lạnh hả mẹ nó? để hôm nào gọi thử cái!
em xin giới thiệu cửa hàng Kem trộn của một mẹ trên diễn đàn nhà mình: 5 triệu việt vương. Mọi khi ăn kem ở những chỗ khác chỉ một vị thấy đơn điệu, nay kem có tới 3 vị, ăn sướng miệng thật đấy.hí hí
Mình ăn mấy lần ở đây rùi, ngon nhỉ mẹ nó nhỉ! Mấy anh phục vụ cũng đẹp giai nữa cơ. Mình thích kem trà xanh lắm ý! Èo, lạnh đi ăn kem sướng mê cơ!
Có ai thích ăn vịt k nhỉ? Nhà mình nghiện vịt ở mấy quán này: - Vịt Quán Thánh, cháo cực ngon, trưa rất đông, giá cả phải chăng, chỉ có vịt luộc - Vịt Nam Ngư, chỉ bán trưa, chiều bán mang về nếu đặt trước, vịt nướng, luộc, tiết canh, thỉnh thoảng mới có cháo nhưng k ngon bằng cháo ở Quán Thánh, rẻ. - Có 1 hàng nữa buổi trưa ở chợ Ngọc Hà, có tiết canh, vịt luộc, bát bún, miến có ngọn.
tớ lại thích quán chè ở TRần huy liệu, ngay cạnh có 1 hàng bánh mỳ pate, tớ và đứa bạn đang bầu bí, thỉnh thoảng tầm 4h qua rủ mình, hai đứa mua 1 cái bánh mỳ pate chia nửa rồi mỗi thằng qua hàng chè làm 1 cốc thập cẩm, ngon. cảm nhận của tớ là chè thơm, cảm giác ăn là đồ nấu hàng ngày, ko có vị ăn kỹ như thiu ở các quán chè cát linh, mà chị bán bánh mỳ hình như từ sáng đền trưa, nghỉ trưa bán tiếp từ 4h chiều đến 6h thì phải, mình thích cái vị thịt kẹp bánh mỳ, cái thịt mà hồi còn đi học tớ thích ăn (béo mà vấn thích thịt mới chết chứ)
còn về thịt ngan vịt, chị gái tớ hay rủ tớ rẽ qua cái ngách đối diện với Yết kiêu ở trên đường trần hưng đạo, chuyên vịt, ngan luộc, măng tiết, và miến trộn ngan, tớ ăn thấy rẻ, ăn no mà hết ko nhiều xiền, mẹ nào thích món nướng thì ở đây ko có.
tiếp nhé: miến trộn ngan: quán tớ hay ăn ở trên đường bùi thị xuân, cũng toàn do bạn rủ rê nhưng ngon phết. Miến trộn lòng mề, trứng tràng, thập cẩm: trên đường gì mà cũng gần đấy có quán bánh đúc, ah, phố Lên Ngọc Hân. Bánh đúc ngon, chuyên bánh đúc nóng với thịt băm và đậu rán (cổ truyền nhé), h nhà này cũng bắt chứoc nhà bên canh bán thêm miến trộn thập cẩm nhưng tớ ko ăn món bắt chước này. Bún ốc cổ truyền: trên đường mai hắc đế, quán nhỏ trên đường, nhưng dễ nhìn nhưng tớ toàn quên số CH, ra đấy ăn ngắm bác VĂn Hiệp già
e đóng góp 1 địa chỉ bún cá ở 15 hạ đình, thanh xuân ạ. giá 15k /1 bán ăn ngon tuyệt vời và no vỡ bụng luôn. e ăn 1 bát cả ngày k ăn gì đc nữa vì quá no. cá nguyên miếng rô phi k tẩm bột biếc gì hết ạ, cn nào vc em cũng xách nhau ra đó ăn. cô ý chỉ bán từ sáng sớm đến 1h chiều thôi ạ, các chị nhớ ăn nhé ngon lắm ý
uj, nói đến món ngon thì mùa đông sắp đến rồi. Ngồi nhâm nhi ốc, ghẹ hay cháo ngao và nem chua rán thì còn gì bằng. Mình kết da diết quán Hùng ở Kim Liên, cái quán ở giữa 2 hàng bán hoa ấy nhé. Quán ấy làm ngon cực
hi cả nhà! chúc cuối tuần vui vẻ! nghe các mẹ kể các quán ăn ngon bổ rẻ mà thèm quá, đành để sau vậy vì bầu bí quá các mẹ ủng hộ hoa tươi cho em nhé! ( mọi thông tin dưới chữ ký ạ) thanks cả nhà đã quan tâm!
E cũng vote quán chè này. E là người ghét ăn chè, mà quán này thì e kết lắm. Thỉnh thoảng cứ mua về cho cả công ty ăn.
E cũng là khách wen. Công nhân chủ hàng dễ tính, chiều khách. E nói thật ngon mà kiểu cháo chửi, phở quát thì e cũng ko thèm. Ăn phải ngon cả miện lẫn tinh thần. Nên e cũng kết quán này lắm. Khổ cái là xa, mà rảnh thì lại chỉ ăn vào cuối tuần thì lại nghỉ.