Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Mẹ minhminhhanh ơi, em add nick chị mà k thấy chị online. Bao h em mới được rủng rỉnh đi chơi với cái xe như chị nhỉ. haizzz
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Chồng mình đang học lái xe phải tầm cuối tháng 9 mới có bằng lái. Nên cũng phải tầm đó mới mua được. Nhà mình định mua 4 chỗ thôi, chắc sẽ ko mua em 4 chỗ cụt đuôi đâu,hihi vì cũng thấy chỗ để đồ chật chội.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? ford escape chỉ là xe 05 chỗ thôi bạn ạ . ford everest mới là xe 07 chỗ
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Có ô tô riêng sướng lắm. Nhà mẹ có điều kiện thì nên mua đi thôi, lưỡng lự gì nữa, sướng mình, sướng con, sướng cả nhà.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Nhà em giờ này năm ngoái cg đau đầu vì vụ mua xe này đây, bố mẹ chồng thì thích mua để về quê cho tiện vì quê chồng ở xa và hàng ngày đưa đón con mình đi học . Nhưng Minh nhất quyết ko vì 1 - chồng Minh đi làm bằng xe máy đến cơ quan có 1 km , đến cơ quan đi đâu có xe đưa đón nêu hết xe Taxi cg đc chi tiền. Mà cơ quan cg ko có chỗ đe 2- nhà Minh ở trong ngõ đg La Thành suốt ngày tắc nên đi lại bằng ô tô khổ lắm 3- nhà chả có chỗ để gửi xe xa tận 300m mà phí 2 tr 1 tháng 4 - bmc có tuổi rồi nên đe các cụ lái xe về quê cg lo lắm,chồng bận đi làm tất nhiên là ko lái đc, thuê lái thì ko có đk 5- đi chơi đâu bằng ô tô cg lo chỗ gửi , em sợ nhất cảnh đi bộ xách đồ bế con nhỏ ra bãi lấy xe , quen đi xe máy phòng vèo vào tân sân rồi Giải pháp là bmc về quê thì đi taxi Thế là cuối cg ko mua , con mình định cho đi ô tô của trg nhưng nghĩ cảnh phải đưa con đi sớm đúng giờ ô tô đến, thời gian ngồi trên ô tô lâu vì còn vòng vèo trả các bạn nên giờ mình vẫn đưa con bằng xe máy May mà ko mua vì cuối năm cả nhà mình sang Nhật công tác 3 năm , nêu mua lại ko ai đi đến
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Trời ạ, mở nồi trong bếp ra toàn thấy huyết yến hầm, mở tủ đồ ra thì toàn hàng xuất khẩu mà lo ko có xiền mua ô tô, heheheeee. Mua xe đi, đội mũ bảo hiểm hỏng cả tóc, hiiiihiii Em ơi, ông bà có sẵn nhà rồi thì đừng lo mua nữa, lo thế thì đến bao giờ.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Hihi, ông bà ở Hà nội 2 ạ, em ở HN 1 nên em vẫn cần mua nhà em ở. Em đang ở nhà thuê mà. Với lại em thích độc lập, k thích nhờ cậy, dựa dẫm ai cả. Sau này khỏi ai phải kể công cho em cái gì . Tính em hâm thế! Sau này mua xe em cũngt hích tự mua ạ. Sau vụ nhà này (dự kiến năm sau nhận bác ạ) thì mục tiêu tiếp theo của em mới đến cái xe. Xong cái xe lại phấn đấu cái nhà nữa ) Hi hi, nhà em máu lắm. Tuy nhiên k phải cứ cắm mặt vào làm ạ, kệ, làm phải có hưởng thụ chứ, bọn em vẫn mạnht ay chi tiền đi du lịch. Chứ chờ tới lúc giàu mới đi thì chả hưởng thụ được gì nữa. Đi về lại cắm mặt vào trả nợ và xoay xiền tiếp.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Không hâm đâu em, chị cũng thế đấy, ko thích phụ thuộc sau này kể lể mệt. Nhưng mà bố mẹ đẻ chị cho chị ngại từ chối lắm, hé hé. Nhưng đấy là tự nguyện cho đấy nhá, ko xin đâu, chả bao giờ xin ai cái gì Em mua nhà xong, phấn đấu đến ô tô, rồi phấn đấu nhà---> lòng đầy quyết tâm nhỉ, nhà chị có cái nhà ọp ẹp, mưa to toàn lut ngõ, cái ô tô tàng tàng, kệ, mệt lắm, chả muốn phấn đấu gì. Ngày trc có 1 đứa -->thấy mình có tiền tiết kiệm, giờ có 2 đứa ---> toàn thấy thiếu tiền tiêu, hic hic
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Các chị giàu thế, đến bao giờ em mới đổi đc cái con xe cùi của nhà em đây. Đang ngóng với xã cái vụ của GM Việt Nam xem có khuyến mãi gì ko đây, các mẹ có tham gia thì vào xem với em luôn nhá
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Nhiều mẹ có nguyện vọng như em quá, nhà ông xã tương lại của em cũng có oto rồi nhưng mà 2 đứa vẫn thích dùng oto mình tự kiếm được ra đây. 2 đứa đang cố gắng cày bừa để kiếm được khoản kha khá, rồi để em vay ngân hàng em làm, nó có cho vay mua xe thế chấp bằng chính xe muốn mua. Nên cứ cố sao cho được 1/2 cái xe mơ ước, rồi 2 vc lại tiếp tục làm để trả NH, tận 4 năm cơ nên cũng không lo lắm nhỉ. Chứ đợi có đủ 100% tiền cho con xe mơ ước thì lâu lắm.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Có oto đi sướng còn gì bằng nhưng chi phí cũng phải tính vì xăng lên đồng nghĩa với gửi xe cũng lên, chi phí lên. Nếu kinh tế ko pải nghĩ thì sắm 1 em đi cho sướng. Nắng ko tới mặt mưa ko tới đầu. Còn nếu vẫn phải tính toán mà đi lại ko nhiều thì ko cần thiết pải bỏ ra cả đóng tiền mà tháng chỉ sử dụng vài lần. Tiền đó đầu tư, gửi ngân hàng, tiền lãi để thuê taxi, về quê gọi xe của tớ đi cho nó sướng. Đc người ta phục vụ, đỡ phải nghĩ đi có va chạm ko? Có hỏng hóc ko? vv và vv.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Hi các mẹ, Kể ra có xe riêng thì cũng sướng mà, trời mưa gió, mùa đông rồi thì chở các con đi, chả ko sướng. Đi xe máy trong thời tiết lạnh, mưa gió vất vả lắm ạ! Nên thôi thì cày cuốc trả nợ em thấy cũng đáng. Dạo này em thấy nhiều người nói tới dòng xe bán tải nhiều lắm, mà so về giá cả thì cũng ko phải cực kỳ đắt. ko biết có mẹ nào biết ko? có nên đầu tư con bán tải không? Thanks các mẹ,
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Có top em thấy các mẹ nói mua oto là tiêu sản đấy ak bây giờ kinh tế cũng khó khăn nữa.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Thì vẫn biết là tiêu sản, nhưng mình đang đi làm, kiếm tiền, mục đích là để có được những cái tiêu sản thế mà. Tất nhiên, vẫn phải cân bằng giữa tiêu sản, và tài sản. Còn tất nhiên, có điều kiện thì hẵng mua phục vụ cho bản thân, và gia đình, chứ cũng đừng mua ô tô để rồi trở thành gánh nặng tài chính cho cả gia đình.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Gía xăng lại tăng dồn dập. Chi phí xăng xe sẽ là cả một vấn đề nếu chạy nhiều
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Không chỉ xăng xe, tiền gửi xe rồi thỉnh thoảng hỏng hóc cũng là cả vấn đề. Nói chung là mua thì khó, nuôi được nó còn khó hơn í
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? có ô tô theo mình thì nó giúp cho chất lwowngj cuôc sống năng cao thêm
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? đi lại không phải bui j bặm nắng mưa................
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? nhưng phải tốn chi phí để sử dụng nó xe mới thi 3-5 năm không sợ hỏng chỉ cần tiền xăng và gửi nếu nhà ko có chõ để
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? giờ em đang muốn kiếm thêm việc làm rùi mua mảnh đất cái đã xong rùi mới tính chuyện khác được