Bắt kẻ “bán máy ảnh kỹ thuật số rẻ nhất Việt Nam”! Ngày 21-5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Thạch Sĩ Châu, thường trú phường 5, thị xã Bến Tre, tạm trú đường 23, phường 4, quận 8, TPHCM về hành vi làm, sử dụng giấy chứng minh nhân giả, mở tài khoản ở các ngân hàng để lừa đảo bằng hình thức sử dụng mạng Internet bán máy ảnh. Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ của Thạch Sĩ Châu một số vật chứng như máy tính xách tay, giấy chứng minh nhân mang tên Trần Minh Tuấn, 6 thẻ ATM của các ngân hàng mang tên Trần Minh Tuấn và 4 thẻ ATM mang tên Thạch Sĩ Châu. Châu nghe đọc lệnh bắt giữ, khám xét Châu nghe đọc lệnh bắt giữ, khám xét Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Châu lấy giấy chứng minh nhân của người có tên Trần Minh Tuấn, thường trú Lộc Vượng TP. Nam Định, bóc lớp ép nylon, lột ảnh gốc, dán ảnh của Châu vào (theo lời khai của Châu). Bên cạnh đó, Châu sử dụng nich name camera_japan123, thông báo có cửa hàng tại đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Rạch Giá tỉnh Kiên Giang và đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Cà Mau tỉnh Cà Mau, website bán hàng tại địa chỉ http://camerajapan123.110.mbcom, có số tài khoản tại các ngân hàng: Đông Á, Vietcombank, Agribank, Vibank, Sài Gòn công thương, Á Châu, “bán máy ảnh kỹ thuật số rẻ nhất Việt Nam” và “máy đều là Made in Japan”. Do Châu đưa các thông tin khá rõ ràng như trên, nên đã tạo được lòng tin của người mua. Trong quá trình giao dịch mua bán, Châu chỉ trao đổi với khách hàng qua nick camerajapan123 hoặc số điện thoại 01223372443 và khi đã thỏa thuận về giá cả, Châu thường đề nghị khách hàng chuyển trước 20 đến 50% số tiền vào tài khoản (của Châu đã lập), đồng thời nêu lý do đi Kiên Giang hoặc Cà Mau để không cho khách hàng xem trước mặt hàng. Châu hứa sẽ chuyển máy cho khách hàng ngay sau khi họ chuyển tiền vào tài khoản đã được chỉ định nhưng trên thực tế, khi khách hàng đã chuyển tiền thì ngay lập tức y rút tiền và không chỉ không giao máy mà còn không nhận bất cứ cuộc điện thoại liên lạc nào khách hàng. Đến nay, một số khách hàng sau khi phát hiện bị lừa đã có đơn gửi cơ quan điều tra nhưng họ chỉ biết đối tượng là Trần Minh Tuấn với website bán hàng tại địa chỉ http://camera_japan123.110.mbcom và số điện thoại liên lạc là 01223372443. Qua xác minh cho thấy tại địa chỉ đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Rạch Giá tỉnh Kiên Giang và đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau không có cửa hàng bán máy ảnh kỹ thuật số và không có ai tên Trần Minh Tuấn, cơ quan điều tra đã phải sử dụng biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để phát hiện đối tượng thật. Ngày 19-5, khi đến Vietcombank Thủ Đức yêu cầu mở khóa thẻ ATM số 0251001759333 mang tên Trần Minh Tuấn, Thạch Sĩ Châu đã bị bắt giữ. Thạch Sĩ Châu khai nhận website http://camerajapan123.110.mbcom do y tự viết và bảng báo giá các sản phẩm tại địa chỉ http://camerajapan123.110.mbcom/bangbaogia.xls được Châu chép lại từ một website của nước ngoài; đồng thời Châu đăng ký thành viên tại các website rao vặt như raovatmienphi.com; raovat.vn; daquasudung.vn... để đăng tin lừa đảo từ cuối năm 2007. Trước mắt, cơ quan điều tra xác định Thạch Sĩ Châu đã chiếm đoạt được tiền của khách hàng qua tài khoản tại Vietcombank trên 63 triệu đồng; qua tài khoản tại Agribank trên 32 triệu đồng. Cơ quan điều tra nhận định số người bị hại là rất nhiều, ở khắp các tỉnh, thành phố trong nước nhưng nhiều người chưa trình báo với cơ quan chức năng. Những ai bị Thạch Sĩ Châu lừa như nêu trên, hãy liên lạc với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an (ĐT: 069 36619) hoặc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ thuộc công an các tỉnh, thành phố. Read more: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=121641#ixzz0NCsfmSRK
Những trường hợp như thế này phải nhờ đến công an thôi...gửi thông tin tới Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an (ĐT: 069 36619) hoặc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ thuộc công an các tỉnh, thành phố.
Thật chẳng trách ở Việt Nam chưa có phát triển dịch vụ bán hàng qua mạng vì luôn tiềm ẩn quá nhiều rủi ro cho khách hàng. Chia buồn với chị nhé, như các bác nói, thôi thì của đi thay người vậy, chứ giờ có tìm ra đc thằng đấy, đứng trước mặt nó thì làm được gì đâu, lại rách việc ra, mất tiền và công đi tìm người đòi nợ giúp... Cũng là kinh nghiệm quý báu cho mọi người khi đi mua hàng vậy.
Cảm ơn các bố mẹ chia sẻ, mình thấy thất vọng quá, đây là lần đầu tiên mình mua qua mạng như thế này, và bị lừa như vậy. Có bố mẹ nào làm ở ngân hàng không, hay bố mẹ nào biết thêm thông tin về bọn này không thì giúp mình nhé!
mua bán ảo kiểu này kinh bỏ xừ,trừ những ai đã thực sự uy tín,không thì cứ bắt tận tay,day tận trán,vài ba lời nịnh nọt,khoe khoang thì ai chả nói đc.Tin vừa thôi mẹ nó ạ
Không biết bạn bị lừa ở trang web nào. Nếu bạn bị lừa ở trang web này thì hãy gửi yêu cầu đối chất tại phần Giải đáp thắc mắc.
Chia sẽ với bạn...mua bán gian trá thế này ảnh hưởng đến cộng động mua bán ol nhỉ? mong bạn mau tìm ra kẻ lừa đảo.
Lại một trường hợp đáng buồn!! Nhưng mà em cũng đang buồn vì chuyện khách không chuyển khoản, em tin nhầm ng thu tiền hàng hộ!! 2 tháng rồi mà tiền hàng vẫn nằm im một chỗ! Còn chưa biết đồi được hay không??? Chán lắm mà chẳng cả muốn nói ra!!
Mình không bị lừa ở trang web này, mình đưa lên để các bố mẹ tìm giùm thông tin... Mình đã được một mẹ cho biết thông tin cậu này theo đăng ký ngân hàng, mình gọi điện đến địa chỉ thì đó là nhà cậu ta thuê thôi, và theo bà chủ nhà đó cho biết cậu Bình này là người miền Trung, thuê nhà ở SGN, chuyển nhà liên tục, khoảng 6 tháng thì lại chuyển (vẫn đến gặp lại bà này), chuyên kiếm tiền bằng cặp bồ vì rất dẻo mép lại đẹp trai, và buôn bán điện thoại (chắc bắng cách lừa đảo giống lừa mình).
ko biết nói gì hơn là chia buồn cùng chị, qua đây cũng rút kinh nghiệm khi mua online, hix, nói chung hàng điện tử cứ người thật đồ thật mà xăm xoi
Chồng em cũng suýt bị lừa. Định bụng mua tặng vợ các Iphone nên lướt web xem thấy giá rẻ hơn so với thị trường ( khoảng 1 - 2tr) và chính sách rất ok là chuyển 50% sẽ gửi máy cho dùng thử nếu ok thì chuyển tiếp 50% nữa còn không ưng ý thì trả lại ( vì máy Iphone không phải bản quốc tế hay bị treo) mà người này ở KHÁNH HÒA. Chồng em chuyển 50% nhưng không chuyển cùng ngân hàng để đề phòng. Sau đó gọi cho anh này thì anh này hứa hẹn sẽ check tài khoản rồi chuyển. Chiều chồng em gọi lại thì tắt máy luôn, nhắn tin không thấy trả lời. Thế là chồng em gọi cho ngân hàng hủy giao dịch. May quá đấy các chị ạ không thì cũng bị lừa rồi. Thế là hai vơ chồng đành lốc cốc ra shop mua cho nó an toàn.
bạn vojchoi bạn cho mình số điện thoại hay địa chỉ mà bạn tìm đi,cậu này không cẩn thận sẽ còn mất nhiều hơn đã lấy của bạn à
khổ thân, chia sẻ cùng bạn, mình sợ những người bán hàng trên én bạc hay mua rẻ lắm, hix, đồ lắm khi đẹp long lanh nhưng ở xa thì mình cũng chẳng dám chuyển khoản đâu