Ðề: Sống sót thời bão giá! Trời ơi. Thế là mất toi rồi, xác định coi nhu mất của đi em, của đi thay người. Nghĩ thế cho nhẹ nợ, vực tinh thần lên đi em ơi.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Trời ah, sao lại thê, 200 tr chứ ít đâu ah, em thì có 20tr thôi mà mãi cũng không lấy lại được mẹ ah, lúc vay thì họ nói là hôm nào cần em ới a, chị 1 câu trước 1, 2 ngày chị gửi em, mà bjo ới chán cũng không trả các mẹ ah
Nói đến nợ khó đòi thì mình lại nhớ đến khoản 4 năm chồng mình đi nghiên cứu sinh đưa cho họ hàng nhà chồng vay. Lúc đưa thì 1 cục, lúc về thì như gãi ghẻ. Dền dứ đến mấy năm. Đến nỗi chán quá chẳng buồn nghĩ nữa. Cứ coi như bùn để bón cây. Cứ cho là tiền của chồng mình đi nhưng 4 năm đó tiền của ai nuôi con, thuốc men, phát sinh gia đình ? Ruột thịt máu mủ với nhau nên có khi chỉ có mỗi mình cú. Đâm ra thôi, từ đấy đố ai vay được mình đồng nào.
Ðề: Sống sót thời bão giá! bão giá ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn...(. biết ăn tiêu sao cho hợp lý đây... ((((((((((((
Ðề: Sống sót thời bão giá! haiz. em cũng giống mẹ này. Giấu chồng cho bạn chồng vay 140tr, ai ngờ hắn đi đề đóm, mất hết, giờ phải trốn chui trốn nhũi. Giờ hắn đi làm phụ hồ, hứa tuần trả 500 ngàn. Haiz,không biết nó có giữ lời không nữa. Lấy được phần nào hay phần đó. Nghĩ đến mà buồn lòng, không muốn nghĩ nữa
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mẹ nó giấu chồng cho vay được khoản tiền to thế. nhà em chắc hụt tầm 10M là bít liền. hi..hi... Em cũng sợ khoản cho vay lắm. Em thì thường ko thích vay mượn, có thì tiêu chả có thì thôi. Mà đã vay thì hẹn chính xác ngày trả luôn. Nên em ngại cho vay rùi đi gĩ ghẻ lắm.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em cũng ngại vụ vay mượn, nhất là nhiều tiền thế. Ko cho vay bạn chỉ giận vài hôm chứ cho vay mà k trả đc còn mất bạn mất bè ý chứ.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà e cũng có mấy khoản nợ còi còi thôi nhưng gộp vào cũng tầm 40-50M mà chắc là ko đòi được đây
Ðề: Sống sót thời bão giá! Haiz, quỹ đen của em đó mẹ nó à. nhưng cũng hên, em định cho nó mượn nhiều hơn nhưng cũng sợ, ai ngờ...giờ chỉ mong nó trả từ từ cũng được.
Ðề: Sống sót thời bão giá! hic,chắc chẳng ai như chồng e,mỗi tháng đưa 1t,tháng nào xông xênh thì đưa 2 triệu,bao gồm tiền ăn,tiền ở ,tiền nuôi con.Môic lần bảo ông ý đưa tiền thì ông ý mặt nặng mày nhé:đưa thế còn chưa đủ à?buồn quá các chị ạ,thời buổi bão giá ông ý chẳng biết thương vợ thì cũng phải thương con đằng này...
Ðề: Sống sót thời bão giá! có lẽ thu nhập ko cao nên ỗng mới nói thế mẹ nó ạ, chứ chẵng phãi ông chi tiêu quá đà đâu
Ðề: Sống sót thời bão giá! Bảo chồng là tháng này đổi vai trò, em đưa anh 1 tr, anh lo hết các khoản như em xem thế nào là đủ. Tớ hay áp dụng cách đó với chồng, đố dám nói lại.
Ðề: Sống sót thời bão giá! cảm ơn cả nhà động viên em em chán quá còn chẳng thèm hỏi han gì, nằm lại muốn dựng dậy vì điên. nó vay nó sống nhà biệt thư, o to vào tận cửa. Mình chui chui trong cái nhà rách rách, mà còn bị lừa. than ôi cuộc sống, tích cóp ki bo cuối cùng vứt đi một mớ. bao giờ mới lấy lại dc
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mẹ này có chiêu hay đó Mình nghĩ các ông ấy lương thấp nên mới đưa có thế thôi mẹ nó ạ, chứ ai chẳng thương vợ thương con
Ðề: Sống sót thời bão giá! Đồng ý với mẹ nó.... chồng em mà mở miệng than là em giao hết tiền cho mà cầm, thách cũng chả dám cầm.... Mẹ tommy shop hièn quá để chồng bắt nạt, hay là tại em đanh đá nhể