Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở em cũng thích nước hoa lắm, đánh dấu để em học hỏi sau. tks chủ topic
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Mùa thu dùng cũng được rồi đó bạn, thực ra vì ở trong phòng điều hòa cả ngày nên mùi hơi ngọt ngào, quyến rũ 1 tí mình cũng thấy đều dùng được trong mùa hè. Không biết với mọi người sao chứ mình dùng nước hoa hương mát mát 1 tí là chỉ vòng 1h quay đi quay lại là ko thấy mùi gì hết nên ko thích lắm.
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Phạt vì tội lười nha', hihi, nói thế thôi chứ nịnh nọt em để em review cho mọi người nè. Dùng nước hoa còn là cảm nhận nữa nên tuy với 1 loại nước hoa mà mỗi người cảm nhận một cách khác nhau đó em.
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Trời đã vào thu rồi chị ạ, nắng vàng nhẹ, gió mơn man, hương nước hoa thơm ngát...mùa thu đem lại cho em nhiều cảm hứng quá chị ạ, nhiều lúc hứng lên ôm cả gia tài nước hoa (bé tí xíu) mà hít hà cứ như là chưa bao giờ được trông thấy ý. Không biết có ai như em không, xấu hổ quá :-\" Hôm nay em dùng Hugo Boss Intense, mùi hương này thực sự lúc đầu em không thích, vì note đầu nồng nàn như một người phụ nữ quyến rũ, nhưng note hương thứ 2 và thứ 3 thực sự biến đổi thành 1 cô gái ngọt ngào tuổi đôi mươi...mùa thu này là của em :heart:
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Cứ thế cứ thê nhé, giữ nguyên cái cảm xúc lãng mạn đó nhé, oa, tớ cực kỳ thích giọng văn lãng mạn của nàng đấy. GIờ già rồi ko còn viết được thế nữa, thèm quá
Hiện tại của em đây, còn 1 số khác như Ck, D&G nữa nhưng hết lâu và em đã vứt mất lọ rồi. Đa số là được tặng thôi, bạn bè bên Mĩ về cho. Chai Cabotine 100ml, mùi để lâu thì mới thấy thơm, vừa xịt thì không thiện cảm mấy, vì em không thích nồng cho lắm. Đi kèm chung với shampoo hay dầu xả, sữa tắm gì đó em quên mất. Chai Wings, hiện tại đang yêu mùi này nhất. 90ml, giá trên hộp là 59$ 2 chai Diamond của của Elizabeth Taylor chai Red door mini 10ml, không thích lắm. chai Gucci Envy, cũng thích 2 chai Mc Clintock 50ml, chỉ một mình chai này là Eau de Perfume.
Ðề: Re: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở da, em chỉ thích chanel chance edp thui ạ, mùi sang trọng nhưng vẫn trẻ trung. Độ tỏa hương rất xa và lại giữ mùi lâu nữa chứ. hihihi
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Hôm nay trời mưa bão lang thang trên lamchame thì thấy topic này. Cũng là 1 người nghiện nước hoa nên vào đây bóng bàn với các mẹ 1 chút. Trời HN vừa tan bão. Sáng dậy cảm giác trời se se lạnh, chợt nhớ ngay đến em Classique Eau De Parfum, Jean Paul Gaultier, tình yêu của tớ mùa đông năm ngoái. Bạn nào nữ tính mình nghĩ không nên bỏ qua chai này. Có nó bạn giống như 1 viên kẹo ngọt ngào và quyến rũ. Mình yêu em nó ngay từ lần đầu tiên gặp. Hôm đó được các em bán hàng ở PS cho mẫu xịt thử. Mình thực sự kết em này nên đặt mua ngay sau đó không lâu. Có thể nói em này đẹp từ kiểu dáng đến mùi hương.
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Nếu bạn còn trẻ, nữ tính thích nhẹ nhàng, bạn nên dùng thử Lanvin Marry Me. Hương hoa cực kỳ nữ tính...
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Em cũng đồng ý với chị, các dòng nước hoa của Lanvin vô cùng nữ tính, từ Marry Me đến Eclat, Jeann...bạn thoduong thử xem sao nhé
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Em thuộc tuýp người lãng mạn chị ạ, ngồi ngắm mưa bay còn làm được thơ nữa kìa..hi'hi' Những bài lãng đãng của em đều được chị khen, ôi thích quá, yêu chị ghê. Thế này thì em phải chăm chỉ post bài thôi ý (u) p/s: Mà thường thì em thấy những người phụ nữ thích nước hoa hay tinh dầu đều dịu dàng, ngọt ngào, bay bổng hết đó chị, em nghĩ chắc chị bận rộn nên mới ko viết được bài thôi, hay hôm nào thử thả hồn theo gió đi chị ơi, không chừng còn lãng mạn hơn em nhiều ý chứ ^^
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Chai này em chưa được thử bao giờ, chắc hôm nào lên PS ngửi thử xem sao, nghe chị tả mà thích quá, cảm ơn chị nhé
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Uh đúng rồi. Họ Lanvin mình cũng sở hữu 2 trong số 3 em này. Riêng Jean thì không thích lắm, mình cảm nhận mùi hơi thanh giống kiểu Rummer í.
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Hehe... Và thật trùng hợp. Sáng này mình cũng xịt E'clat. Chưa khi nào thấy chán em này. Dùng được cả đông cả hè. Nhưng đông thì hơi nhạt nhòa hơn. Sao mình cứ cảm giác em này có mùi sen. Mặc dù trong thành phần không hề có tý sen nào nhỉ???
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Nghe chị tả em cũng mún thử em này...em cũng thích mùi nữ tính mà ... Mà sao em không biết diễn tả mùi như mấy chị nhỉ? Hichic .. vốn văn nghèo nàn quá hehe
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Mình cũng có diễn tả gì đâu. Đợt trước xịt mùi này đứng chờ thang máy cùng em trong văn phòng, em ấy bảo chị như viên kẹo í =))