Ước chi... người giàu xứ Việt (còn gọi là Đại Gia) ... đóng thêm thuế; như bên Trời Tây... Ước chi. ước chi ... Mời Quý TV vào đọc ở TUỔI TRẺ ONLINE > http://tuoitre.vn/The-gioi/452995/Phap-nguoi-giau-xin-dong-them-thue.hrml Nếu vô không được, vui lòng vô http://google.com... rồi gõ chữ Pháp: Người giàu xin đóng thêm thuế. Còn hơn là chơi cây kiểng vài chục tỷ, mua máy bay vài trăm tỷ, cho bồ nhí hàng ngàn lượng vàng !!!??? Nghe buồn cho con trẻ quá!!! Năm nào cũng phải ĐỘI SỚ - XẾP HÀNG - Xin Trường cho con ... Thay vì xây Trường cho mỗi Quận Huyện một ngội Trường đủ 3 Cấp, theo đúng tiêu chuẩn từ Lớp 1 - đến Lớp 12 (với ngân sách Thuế của các Đại Gia) ...
Ðề: Ước mơ của cha mẹ cho ngày mai... Ko ai đánh thuế ước mơ, nhưng bản thân mình nghĩ có gia đình, có con rồi, ước mơ chắc chắn phải có là gia đình êm ấm, con ngoan, lớn khôn, còn những cái lớn lao hơn nữa, chắc tất cả các thành viên cứ phải cố gắng bằng hành động cái đã
Ðề: Ước mơ của cha mẹ cho ngày mai... ................................................................................
Ðề: Ước mơ của cha mẹ cho ngày mai... XH nhiều trái khoay, theo lí họ có tiền họ làm gì cũng đc , nhưng lại ko thuận với đạo đức