Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hihi, chỉ nhớ tật xấu thói hư thôi hả mẹ cháu? Khi nào nhớ ra thì mẹ chia sẻ nhé!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hôm wa sn em mà em lại đi học tối chứ tự nhiên cô mệt thế là được về sớm,về đến nhà thấy gà qué hoa quả bánh sn lôn tùng phèo anh chị em tập trung đông đủ, còn ông xã thì đang vật lộn với con gà,hic lúc đó mới iu chồng bít bao nhiu.hihi.chồng em còn hay nịnh vợ dù là em sai hehe
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hix.thích thế,10 ngày nữa cũng sn e.ko biết ny sẽ như thế nào,chỉ nghe phong phanh chị bạn của ny bảo ny e rủ chị từ bắc ninh lên sn e hihi hồi hộp,thế mà hôm qua suýt chia tay,nhưng sáng nay lành rồi.đáng iu quá,mưa gió mà sáng vẫn lặn lội sang làm lành
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Thôi giận gì thì cũn bỏ qua để xem sinh nhật anh chàng làm gì cho mình đã rồi tính tiếp!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! tối qua mưa to gió lớn 2vc chồng mất ngủ tới hơn 2h. Tự nhiên nhớ tới khoảng khắc chồng rang muối gừng cho m chườn bụng suốt 3t10n. hihihi cũng đáng iu phết.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Mất ngủ ko làm gì hả chị? Sao mà phải chườm bụng hả chị?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! mất ngủ nằm ôn nghèo kể khổ, làm gì được khi Ku em nằm trên bụng mẹ vì mưa sấm sét ì èo ku cậu sợ. hihihi. thì cái vụ sinh xong quấn muối gừng đó em, nagyf nào xã cũng hì hục đứng rang cho vợ....hơ hơ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì em ko biết mẹo đấy, mà biết chắc chồng em cũng ko làm cho đâu. Nhất mẹ cháu nhé! Đêm qua hình như đứa nào cũng ko ngủ hoặc ngủ muộn hoặc quấy khóc thì phải. Sáng nay phụ huynh nào đưa con đi học cũng kêu đêm qua bọn trẻ quấy quá!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! uầy đọc trang 1 của các mẹ mà thấy sướng quá, e thì e chưa có chồng lầy cơ mà ......... cũng sống vs ny 1 tgian dài dài rùi *hư đốn* vui có, buồn có nhưng k biết có giống cs hôn nhân k nhỉ???
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! cám ơn chủ top nhiều.Hôm nay vào đọc được tâm sự của các mẹ tự dưng lại thấy yêu chồng tha thiết.E không có năng khiếu kể chuyện vc em cũng không hay trêu đùa nhau cuộc sống thật sự rất giản đơn nhưng e thấy hạnh phúc hơn bao giờ hêt.Yêu chồng nhiều nhiều
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! em vào điểm danh các bác ah dnay cha thấy chồng đáng iu j ghét lắm toàn đáng ghét thoai haiz
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Bây giờ đúng là thực tế hơn nhiều chị ạ, Vui thì đúng là nhiều lúc cũng vui, nhưng thực sự là phải nhìn và phải lo nghĩ nhiều về tương lai trước. Cuộc sống bây giờ nó khắc nghiệt hơn nên mình ko thực tế cũng không được ạ!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! chị ơi,e chưa gì đã bị nhà ny phản đối vì 1 lí do ngớ ngẩn,dù chưa gặp e 1 lần,tất cả do ác cảm về quê quán và từ cách nhìn phiến diện của ông a họ.chưa gặp e mà phán như thật ý.chán.haizzz tại ông ý cứ về đi nói này nói nọ với mọi người.chẳng biết sẽ đi về đâu
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Đọc chia sẻ của các mẹ thấy vui quá, mong nhà nào cũng luôn ngọt ngào và hạnh phúc everlasting như thế này mãi các mẹ nhé!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì hì lão nhà em dạo này đáng yêu lắm . Lão chả biết học đâu hay tại vì dạo này sáng trời lạnh lạnh nữa , sáng thức dậy cứ nằm ôm vợ , thơm thít đủ kiểu , mình thì trễ giờ làm muốn rối cả đít , lão thì cứ từ từ , cho anh ôm 5 phút nữa , mà cái gương mặt ấy nhìn yêu không chịu được các mẹ ạ , cơ mà trời cũng lạnh nên... dúi đầu vào ngực lão ấm và thích lắm keke. Sau này em rút ra kinh nghiệm , chỉnh giờ dậy sớm 30p so với bình thường, không sợ trễ làm nữa Đợt vừa rồi em vừa trải qua khủng hoảng , giận dỗi nhau cả tuần lễ , bùn so, một hôm em tức quá rồi , không im lặng nữa , em nhắn cho lão cái tin: - Đồ đáng ghét thế là lão nhắn lại : - đồ đáng yêu ( lại còn thêm icon cười nhăn nhở của tuổi teen nữa chứ, lão nhà em năm nay 36t rồi đó các mẹ ) mình bùn cười quá mới bảo " đáng ghét gọi lại cho đáng yêu đi" ( vì lão có dk gói gọi 10p miễn phí của mobi ) - đàng ghét thì kêu gọi làm gì ? đáng yêu thì tớ mới gọi - Vậy gọi lại cho vợ đáng yêu đi dâu dất hư ( râu rất hư , em lưu tên lão trong dt là thế ạ, vì lão để râu và bth thì rất hư , tay hư là chủ yếu hahaha) )) - Dâu hư còn chưa gọi , dâu dất hư khỏi gọi nun - Vậy thì chiến tranh tiếp , tớ mệt rồi , tối đừng có mò sang mà ôm đấy nhá - Vậy thì để dâu dễ sương gọi , hihi ( lại còn cười hihi nữa các mẹ ạ , bao nhiêu giận dỗi cả tuần qua quên béng hết , hazzzzz , dại trai kinh khủng ý )
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Vậy cũng nên suy nghĩ kỹ 1 chút em ah. Nếu thực sự yêu nhau, quyết tâm đến với nhau, thấy cuộc sống sau khi lấy nhau sẽ tốt hơn thì cùng cố gắng. Còn nếu bản thân mình còn điều gì băn khoăn thì tranh thủ để xem xét lại, ko phí cả thời thanh xuân.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hị hị, 2 vợ chồng teen quá cơ. Tớ thì hay thù lâu nhớ dai nên ít khi hết giận nhờ mấy câu nói đùa nhau lắm, hihi, chỉ khi nào hắn xin lỗi mới tha.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Oh, thế ng yêu em í kiến như nào ??? Nếu mà cũng nghiêng theo chiều gió thì ko cảm đc em ạ, sau này về nhà chồng mình thiệt thôi ah, nhưng mà cứ bình tĩnh . Chưa gặp thì chưa cảm được, hôm nào gặp thể hiện cho ông anh họ ấy biết tay em ạ. Chị cũng cũng có 1 chút khúc mắc với gia đình ng yêu ^^ hehe, nhưng với bố mẹ anh C thì chị toàn điều tốt thôi