nếu cố gắng đi học được thì tốt các chị các bạn ạ.mình năm nay 28 tuổi,hơn 1 tháng nữa cũng lấy chồng ra ở riêng ngay,tháng 6 tới mới tốt nghiệp ĐH,làm part time ở 1 cty tư nhân nữa.nhà ở bên Gia lâm,học ĐH ở Hà Đông,ngày nào cũng đi đi về về khoảng 30km là it, nhưng vì tương lai cũng phải cố thôi,vì bằng cao đẳng ko làm đc gì mà.cố gắng lên fly2008.. dù gì cũng có chồng ủng hộ tinh thần là đủ sức để theo rùi.ĐHTC ko khó khăn như chính quy mình học đâu nên mình nghĩ bạn theo đc thôi.
Chị thế là vẫn sướng chán, e đang có bầu tháng thứ 9 vẫn đi làm này, chiều về chuẩn bị đồ ăn rồi đi học, tối về 2 vợ chồng nấu cơm ăn, ăn xong toàn gần 10h, 2 vợ chồng thì đi thuê nhà trọ chả có ai giúp đỡ, đỡ đần gì cả. (mà em còn 2 năm nữa, đang lo đến lúc sinh con thì ai trông cho mà đi học đây) híc. Chị cố lên nhé, học cho ấm vào thân mà, heeeeeeee
Cám ơn bạn daolenhi đã chia sẻ, mình cũng đang phân vân đây. Sáng qua, cả nhà đang đi chơi, bỗng dưng mình lăn đùng ngất, cả nhà hốt hoảng đưa vô bệnh viện thì bác sĩ nói tim mình đập yếu không đưa đủ lượng máu lên não, tội nghiệp cho ba, già rồi mà còn phải bồng mình chạy vô bệnh viện. Ba mẹ quyết định không cho đi học nữa. Buồn, hơi tiếc nhưng đành chịu. Thôi thì, vì con em chúng ta đành tạm gác kiếm lại đã. Mình thèm được đi học lắm.
Cách đây 7 năm mình cũng như bạn đó.Lấy chồng xong tranh thủ đi học tại chức ĐH Kinh Tế .Năm thứ hai thì mình mang bầu, đi học mệt vô cùng nhueng phải cố vì đến lớp còn nghe giảng được chứ vừa học vừa làm thì chẳng có lúc nào xem lại bài vở nữa.Khi sinh bé thì mình nhờ cô bé làm cùng học hộ mất 2 tháng sau đó tự đi học lấy.Bé nhà mình lại không ăn sữa ngoài nên con cứ khóc khản cả cổ đợi mẹ đi học về.Mình đi làm cách nhà 8km, đi học cách `14km vậy mà ngày nào cũng đi làm đến trưa về cho con bú xong lại đi làm, chiều về cho bé bú, đi hoc.....Đến giờ mình cũng tự hỏi sao ngày đó lại cố được như vậy nữa bạn ơi cố lên! Bây giờ mình đã có 2 nhóc rồi và bé con ngày nào đã đi học lớp một rồi đấy.Chúc bạn có đủ sức khỏe, và vững tin để làm tốt công việc và học tập và(u)(u) nhất là làm mẹ nhé (u)
Bạn ui, bạn chưa có nhóc thì nên cố gắng bạn ạ. Như tớ thì mệt lắm. Vừa đi học, vừa đi làm, vừa mang bầu, vừa nuôi con nhỏ, vừa làm thêm ngoài...Eo ôi, nghĩ đến giai đoạn đó mà sợ... - Lấy chồng được3 tháng, biết đỗ Cao học cũng là lúc mang bầu đứa thứ nhất. - Bảo vệ luận văn mang bầu đứa thứ 2 gần 9 tháng, nhận bằng khi con thứ 2 mới được 4 tháng - Ôn và thi Nghiên cứu sinh khi con mới được 7 tháng tuổi - Lại chuẩn bị đi học NCS với 2 đứa con nhỏ ( 4 tuổi và hơn 1 tuổi) choáng chưa? MỆT...MỆT.... Tóm lại, chẳng biết sống, học tập và làm việc vì cái gì nữa, chắc là để làm đẹp " CÁO PHÓ" hehe....
Ðề: Em cần chia sẻ !Vừa đi học vừa đi làm mệt lắm các mẹ ơi! em cung vừa học vừa làm, ngày trước ngoài giờ học em làm thêm ở phòng khám y học cổ truyền, sáng đi lâm sàng ở viện, chiều học lý thuyết, tối đi làm, tranh thủ học bài nhưng lúc có thể, mệt nhất là thời gian ôn thi các chị ạ, nhưng từ khi biết LCM, e chuyển sang buôn bán để phụ thêm thêm học phí.các chị bầu bí nữa vất vả lắm cơ!