Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! èo, mẹ cháu sướng thế, chúc mừng mẹ cháu nhé, em được 20tr rồi, mai đc 1 khoản nữa từ sếp bé nên cứ mong mãi
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Thấy các mẹ được thưởng nhiều em nản quá. Mình thì chẳng đến nỗi nào. Năm đầu tiên đi làm cũng được 15tr. Giờ càng ngày càng bi đát. Cũng chỉ vì lập gia đình, con cái, vợ chồng lục đục. Chán không muốn chết nữa. Nhiều khi thấy mình lại buông xuôi không cố gắng, cứ ỳ trệ. Chán không buồn chết
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! nghĩ tới lương, thưởng tết mà chán.em ko dám vào than thở/.
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Cảm ơn mẹ nó nhé. Mình cũng phải kiềm chế mua sắm lắm đấy. Sáng nay đi mua luôn kẻo để tiền lại tiêu hết.Bên mình thì làm hết hôm nay là được nghỉ tết rùi.
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Truyền thống bên em là h cuối cùng của ngày cuối cùng mà ngân hàng còn làm việc mới tiến hành trả thưởng => năm nay Techcombank có làm nốt sáng thứ 7 ko nhỉ? Em quen rồi nên cũng chẳng sốt sình sịch lên nữa, xin nghỉ sớm một tuần đưa con về quê cho lành
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Còn cái vụ tháng lương thứ 13, năm nay em cũng nghỉ mất 6 tháng, được lĩnh nửa tháng, công với lương kì II tháng 12 nữa; lương kì I tháng 1 thì 31/1 nhận (cũng quen rồi, chuẩn bị tâm lí xong lâu rồi nên chẳng ấm ức gì )
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Mình cũng giống bạn, đi làm cũng nhiều chuyện lắm nhưng lúc nào cũng AQ là kệ, chẳng thèm bức xúc làm gì?
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! em còn bị giữ lại lương tháng 12 cơ.. công ty khó khăn nên mìnhkhos khăn theo
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! cố gắng lên mẹ cháu ơi, khắc phục dần dần, rồi mọi thứ sẽ ổn, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! em tới giờ này vưỡn chưa thấy gì. mà làm hết hnay em nghỉ tết rùi.
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Năm nay em nghỉ 6 tháng nghĩ thưởng chắc được 2 triệu ai dè vẫn được hơn 7 triệu như năm ngoái, may quá.
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Ui, thấy bà bận rộn tối ngày vậy cứ nghĩ tết sẽ ấm no, hóa ra lương thưởng vẫn kém à
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! hcihci cuối cùng cũng qua dc cá Tết cảu thời bão giá, năm nay thưởng ít hơn...tuy nhiên khéo lo liệu nên cũng đỡ Chúc mừng năm mới cả nhà!!Mong rằng Tết năm nay hơn hẳn Tết năm qua!!! hihi
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Vèo cái cũng qua cái tết rồi chúc các mẹ sang năm mới không còn phải than thở về tết nữa.
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Năm nào mình cũng thấy buòn khi gần đến tết, Công ty ình làm toàn công ty ..... nên tết buồn ........
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! sắp đến tết roài, nhanh nhỉ, mấy mà tết độc lập, roài tết dương, tết âm, nhanh thật đới
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Hị, chưa đến rằm tháng 7 mừ các mẹ đã lo đến thưởng Tết roài, thế mới biết độ thèm tiền cao thế nào, hihi
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Topic này các mẹ mở từ T1 mà mẹ nó , Tết chú Hổ sắp qua rồi, chuẩn bị đón Tết em Mèo hv nhà mình đc thưởng kha khá (u)