Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi thuhien, 20/10/2004.

  1. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Ngày đầu tiên con bạn đi học, bạn cảm thấy thế nào? Những băn khoăn lo lắng như Liệu con tôi có được chăm sóc đầy đủ hay không? Liệu cô giáo có quát, mắng, đánh con tôi không? Liệu con tôi có làm quen được với các bạn hay không?...

    ÔI bao nhiêu thứ, bạn hãy vào đây chia sẻ những cảm xúc, những kinh nghiệm ấy cho các mẹ nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuhien
    Đang tải...


  2. Me Dím

    Me Dím Thành viên mới

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Có em đây! Kinh nghiệm gửi con đi trẻ đầy mình. Nhưng mà là kinh nghiệm đau thương :cry: Mẹ bắt đầu đi làm thì con cũng mới bắt đầu đi trẻ. Mẹ thả con ở trường rồi đi làm ngay, con chưa kịp quen với trường lớp nên khóc đúng 1 tháng dòng. Mẹ thương con, thế là nghỉ làm :shock: . Nay con vẫn ở nhà với mẹ.

    Sắp tới định gửi con đi trẻ nhưng không biết có ... đảo ngũ không?
     
    GiaSuHaNoiGioi@gmail.com thích bài này.
  3. 111211

    111211 Thành viên mới

    Tham gia:
    2/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    bé Tú đi học nursery 12:30pm - 3pm hang ngay, con be Dang thì đi Seedlings với chị vào sáng thứ 5 (có bé Tú đi cùng vì chiều mới đi học) hoặc đi Ladies'Group vào chiều thứ 2 với chị . Mấy chị em nhà nó quen với Group, với Seedlings rồi nên khi bé Tú đi Nursery thì chả khóc lóc hay bịn rịn gì cả - vô tới cửa kiss mẹ cái là đi vô với cô thôi . Lúc ở nhà trườc khi đi học Nursery chị cứ nói với bé là tháng 9 con đi học Mẫu Giáo không có mẹ ở cạnh con nữa, con chơi với bạn, với cô - cô dạy con học hát, học múa, học vẽ chiều mẹ đón con về - ngày nào cũng nói và tới ngàyđi học thì ổn . Cu Đăng nhà chị cũng vậy chị đi ladies'group thì cu Đăng đựơc cái Qualified Nursery Nurse coi chừng mà hắn cũng chả thèm khóc vì nhớ chị nên chị vững dạ là sau này hắn có đi Play Group hay Nursery thì se all right cả thôi . Cái cốt lõi là mình dạy con ngay từ đầu khi con chuẩn bị tâm lý đến trừơng .
     
    GiaSuHaNoiGioi@gmail.com thích bài này.
  4. toi

    toi Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ngoài những cái chị LT nói thì mẹ cũng nên vững dạ một tý. Em thì cho con đến lớp rồi mấy buổi đầu ngồi với nó cả buổi. Hết 3 buổi thì em bảo nó là em sẽ đi chợ mất khoảng 1h rồi sẽ quay lại đón nó. Khi nào kim đồng hồ chỉ đến số 11 là mẹ đến đón con. Ngày hôm đó ok vì hắn chỉ phải ở đấy một mình có mỗi một tiếng. Rồi thời gian cứ kéo dài dần ra và hắn quen dần dần. Lần đầu em rời play group, con phải ở một mình thấy tội nghiệp con lắm và thương nó ghê. Rồi khi đến đón nó thấy nó tung tăng chơi đùa với bạn bè thì lại thấy vui. Cái cảm giác bỏ con lại sao mà nao nao thế. Thằng con em nó khóc 1 tuần rồi dần dần khá hơn.
    Khi em rói playgroup bao giờ em cũng báo với nó là mẹ đi đây chứ không bao giờ lẩn chốn để bỏ con ở lại cả. Em chào và hôn nó rồi đi về. Nó được đứng ở cửa sổ để vẫy mẹ. Em nghĩ như thế làm cho nó có cảm giác nó không bị bỏ rơi và mẹ hứa là mẹ sẽ quay lại...
     
    GiaSuHaNoiGioi@gmail.com thích bài này.
  5. Ngo Quynh Chi

    Ngo Quynh Chi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Tôi định cho thằng nhóc đi học vào đầu tháng, suốt cả tháng trước đó tôi phải làm công tác tư tưởng cho anh cả. Tôi kể chuyện cho cháu nghe rằng ở lớp có rất nhiều điều hay: đồ chơi đẹp, các bạn, cô giáo với những câu chuyện, bài hát. Cu cậu rất thích thú, hào hứng. Nhưng chỉ đi vài hôm, hết đồ chơi, nhớ mẹ cậu ta lại khóc sướt mướt. Tại sao nó hay khóc thế ko biết? Ở nhà ko ăn cháo, đi học ăn cháo đủ chất hơn nên trông người đỡ còi, về nhà thèm cơm nhưng chỉ ăn cơm ko, hoặc với muối vừng. Có ai có cách gì giúp con tôi ăn thịt cá được ko? :(
     
  6. tintin

    tintin Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cho con đi học từ lúc 19 tháng tuổi. Ngày đầu tiên đến trường thằng bé cười hớn hở, vụt chạy vào lớp làm Mẹ ngẩn ngơ mừng thầm vì con mình dạn dĩ quá. Ngày thứ 2 , thằng bé mếu mếu một chút, ngày thứ 3 bắt đầu khóc... đến ngày thứ 5 thì cả hai Mẹ con đều khóc :cry: nhưng mình vẫn cương quyết không ngồi vào lớp chung với con mà quay về tuy mặt đầm đìa nước mắt.... những ngày sau thì chịu thua, cho BỐ ẵm vào., thế là xong vì khi đi ra Bố luôn nói: " khóc một chút xíu thôi, có gì đâu" ???
    Dần dà con mình dạn dĩ thật sự và bây giờ 3 tuổi thì" Mẹ ơi, thay đồ cho con đi học" :D

    Tháng đầu nghỉ 2 tuần, tháng sau nghỉ 3 tuần, viêm họng, ốm nhách... nhưng mấy tháng sau thì đi rất đều và bớt bệnh hẳn. Trước khi đi học không biết hát bài gì, bây giờ thì " hát liên khúc" !!!
    Bravo đi nhà trẻ!!! :D
     
    GiaSuHaNoiGioi@gmail.com thích bài này.
  7. Me Tieu My

    Me Tieu My Thành viên mới

    Tham gia:
    21/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các bạn, cho minh tham gia với nhé. Mình có 2 bé rồi: bé lớn học lớp Chồi, bé nhỏ còn ở nhà. Hồi bé lớn đi học cũng đau thương lắm. Bé ở nhà với bà được chiều quá mẹ sợ bé hư nên gần 2 tuổi mẹ đăng ký vào nhà trẻ. Hôm đầu mẹ đưa đi bé khóc sướt mướt, cô bảo cứ về đi, chiều đón thì bé có vẻ lanh lợi , nói nhiều (lúc đó bé chưa biết nói rành) nhưng mội rất khô, mắt thì trũng sâu. Được vài hôm như thế thì bé bệnh. Ở nhà một tuần sau đó đi học thêm 1 buổi nữa rồi ở nhà luôn vì bà nội không cho đi học nữa!!! Sau đó lặp lại một lần nữa tận đến khi bé lên 3 mới đi học luôn cho tới bây giờ đấy. và lúc đầu cũng học 3 buổi thì nghỉ 4 buổi!
    Bây gời đi học bình thường không sao nhưng tới sáng thứ hai thì khóc. và bé rất sợ cô. Không hiểu sao có mấy lần bé ị trong quần (vì sợ cô la nên mắc ị không dám nói!!! )
    Nay bé nhỏ của mình 16 tháng rồi, ở nhà lười ăn quá mình cũng muốn đưa đi nhà trẻ nhưng sợ mới đi học bé hay bị bệnh quá. Mình thấy ở trường cô hay cho nằm đất và ngủ quạt nên bé không chịu được.
     
    GiaSuHaNoiGioi@gmail.com thích bài này.
  8. pyky

    pyky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/12/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng cho con đi học khi mới 14 tháng. Núp, rình, khóc, cười ... mình đều trải qua hết rồi. Đối với con mình thì cháu không đến mức quá khó mà thích nghi trường lớp khá nhanh, không khóc lóc gì nhiều nhưng cái vụ bệnh thì khủng hoảng lắm đấy.
    Tuy nhiên mọi việc rồi cũng qua mau chóng (khoảng 2-3 tháng) sau đó cháu ngày càng dạn dĩ, tự lập và ngoan ngoãn lắm. Biết cất giày, cất nón, ba lô, hát hò... tất cả đều nhờ công của nhà trẻ hết đấy các Mẹ à.

    Đối với cháu mình thì nhà trẻ còn là "chiến công" của Mẹ cháu đấy vì nhờ nhà trẻ mà cháu của mình dạn dĩ , chơi đùa, chạy nhảy, hồng hào... khác hẳn ! (tuy cũng phải chịu vài trận bệnh ghê gớm chứ không phải chơi!)

    Các Mẹ ơi, thương con cách mấy cũng nên cho con đi học sớm nhé, hại ít, lợi nhiều lắm (tất nhiên cũng phải lựa chọn trường lớp nhe)
     
    GiaSuHaNoiGioi@gmail.com thích bài này.
  9. Me Tieu My

    Me Tieu My Thành viên mới

    Tham gia:
    21/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Hôm qua đọc báo Phụ Nữ TPHCM (ngày 11/1/2005), một bài nói về các nhóm trẻ gia đình làm cho mình bức xúc quá nên gởi ý kiến vào đây (tiếc là mình không thể post lên cho các anh chị xem):
    Có một số nhóm trẻ (phần lớn là giữ con cho các gia đình nhập cư) không đủ điều kiện chăm sóc, thậm chí còn rất tệ là đằng khác: không cho trẻ chơi đùa mà bắt ngồi yên trên ghế, không cho trẻ bận quần, khi có đoàn kiểm tra đến thì đem 23 đứa trẻ nhốt vào một nhà kho rộng chừng 2 m2 để trốn thanh tra!!! Mình không kiềm chế được khi đọc bài báo đó: nhưng bài báo lại không nêu rõ các điểm giữ trẻ nào vi phạm (lẽ ra họ phải ghi rõ để cha mẹ trẻ biết mà tránh chứ).
    Mình đi làm ngang qua một nhóm giữ trẻ nọ: mình thấy bọn trẻ ngồi trên một cái ghế dài, trông rất thương... Mình biết rằng những nơi giữ trẻ như vậy vẫn tồn tại được là vì giá rẻ, nhưng mà cũng đau lòng lắm dù chúng không là gì với mình hết!
     
  10. me_mickey

    me_mickey Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/1/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Còn mình ngày đầu cho con đi học cũng là ngày mẹ đứng ngồi không yên ở cơ quan , buổi chiều mình xin nghỉ phép vào đón cháu sớm ,vừa thấy mẹ cháu òa lên khóc chạy tới ôm chầm lấy mẹ rồi hai mẹ con cùng khóc , lúc đó mình nghỉ hay cho cháu nghỉ học nhưng chợt nhớ nhà mình không có ôshin vậy là lại tiếp tục "lên đường " ,rồi cháu cũng quen dần ...Đến giờ thì cháu rất thích đến trường , tối về chái bi bô kể chuyện trường lớp,mình thấy cháu lớn khôn từng ngày từ những điều học được ở cô mình vui lắm .
     
    GiaSuHaNoiGioi@gmail.com thích bài này.
  11. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Ngươì lão làng nhất đây xin chia xẻ chút kinh nghiệm cùng các mẹ.Hồi đó nhóc nhỏ nhà mình 3tuổi mơí gơỉ trẻ lúc đó cháu 17 ký thuộc vào tóp hơi béo đó Bác sĩ biểu giảm cân chị nghĩ thầm trong bụng giữ vững lập trường là không giảm ,các mẹ biết sao không? :?: trừ hao mai mốt cháu đi nhà trẻ sụt cân là vừa kinh nghiêm thằng nhóc lớn đó nhà mình đó,vậy là cháu đi nhà trẻ 3tháng liên tiếp mỗi tháng sụt 7 lạng mất hết 2ký , đã dự phòng trước rồi mà vẫn bị sốc,OX nhà mình sốt ruột quá định cho cháu nghĩ sang năm học lại,mình cũng rất lo nhưng nhất quyết không cho nghĩ học tự an ủi rồi cháu sẽ quen thôi,và từ tháng thứ tư cháu không sụt cân nưã nhưng không lên được trăm nào cứ 15 ký nằm suốt một năm đó các mẹ,bắt đầu năm sau cháu lên cân đều đặn.
    Các bệnh hay gặp lúc mơí gơỉ cháu là:rối loạn tiêu hoá (vì chưa quen thức ăn của nhà trẻ) dẫn đến bị tiêu chảy ,bị cảm ,ho ,viêm họng.nên đưa cháu đi học sáng sớm các mẹ thoa cho cháu tí dâù khuynh diệp,mặc ấm rồi dần cháu sẽ quen thôi.[/url][/quote][/i][/b]
     
  12. me nhim 0101

    me nhim 0101 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/7/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    Em thì may là gửi con lần đầu đi học vào một trường tư thục khá là sạch sẽ và yên tâm. Các cô giáo ở đây rất nhẹ nhàng và cẩn thận nữa chứ. Em thik nhất là ở đấy có camera trực tuyến, vừa ngồi làm vừa nhìn thấy con. Nếu các mẹ muốn gửi thì mình giới thiệu nhé là trường MN Mặt Trời Bé Thơ - e k nhớ số nhà, Ngõ 157 Pháo Đài Láng

    Chúc các mẹ tìm được một môi trường yêu tâm để gửi con nhé!
     
  13. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,317
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    Ngày đầu tiên đưa con đi học mẹ dắt tay con vào lớp.có mẹ ngồi cạnh con yên tâm vui đùa chơi đồ chơi cùng các bạn.mẹ để ý đợi đến khi con mải mê mẹ liền đứng dậy lùi đi ra ngoải.đứng ờ ngoài cửa sổ ngó qua 1 lúc thấy con ngơ ngác gọi mẹ ơi.gọi mãi bắt đầu con óc òa lên con gào lên gọi mẹ ơi.muốn chạy lại ôm con nhưng me lại ko giám.mẹ quay xe đi làm cứ 30 phút mẹ lại gọi điện cho cô giáo hỏi con đã hết khóc chưa thì mẹ lại nghe thấy tiếng con qua điện thoại.ôi lòng mẹ cứ thấp thỏm lo âu.ko biết chiều về con có ghét mẹ ko có giận mẹ ko?rồi con có ăn đc chút nào ko?bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu mẹ.mẹ ngồi mong cho thời gian trôi thật nhanh để đc về đón con.
     
  14. gấunhỏ

    gấunhỏ Guest

    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    mấy nhỏ nhà e chưa thấy nói gì, chỉ luôn miệng nói cô giáo xinh lắm, dạy Gấu hát, cho gấu ăn....mong là mọi thứ tốt đẹp như bé kể, mấy mẹ nó thì sao :">
     
  15. phan anh cham phay

    phan anh cham phay Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    Chất lượng nhiều nhà trẻ bây giờ rất kém..................
     
  16. nhung_tuyet

    nhung_tuyet Thành viên mới

    Tham gia:
    30/10/2013
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    em chưa có kinh nghiệm, chỉ vào lót dép để sau này có con còn chuẩn bị tinh thần trước
     
  17. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    Dưới 3 tuổi hãy cho trẻ đi nhà trẻ tư và có chất lượng, trong thời điểm đó hãy dạy trẻ tính tự lập trước khi cho nó đi nhà trẻ công là OK ạ
     
  18. Suzzyshop

    Suzzyshop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2012
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    mà dạo này có mấy vụ hành hạ trẻ em, bắt ăn í, nghe mà tháy sợ, lo cho con mình quá các mẹ ah, tìm chỗ tin tưởng mà cho con học thôi :((
     
  19. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,858
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    dạo này nhiều vụ các cô giáo mầm non nên mình bớt tin tg các cô của bé đi và cũng bắt đầu thấy lo lắng mỗi khi con sơ đi lớp hay có vết bầm tím
     
  20. kepghim

    kepghim Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    Đọc những bài của các mẹ, em nhiều xúc cảm quá, thương các con quá, cũng cần quyết tâm lắm, nhưng nếu con được các cô chăm sóc dỗ dành thực sự tử tế thì tốt biết nhường nào (dù rằng không được bằng các mẹ ở nhà cũng được)
    Chẳng dấu gì, hôm nay lần mò vào đây là vì em đang có bé được 11 tháng , sắp tới được tròn năm có khi là bà không lên bế cho nữa, bố đi công tác, mẹ đi làm, em phải tính đến chuyện gửi con. giờ chưa biết tin tưởng nơi nào nữa. và 1 tuổi đi gửi trẻ có quá không các mẹ. em rất cần sự chia sẻ và động viên từ các mẹ
     

Chia sẻ trang này