Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Mỗi lần ny cũ e có ny mới lại mời e cùng phòng e đi giới thiệu E bảo e cùng phòng e đi cho vui, từ khi chia tay e chẳng biết hắn yêu bao nhiêu e rồi trong khi e vẫn chỉ có 1 a ny hiện tại. Mỗi khi hắn chia tay, e lại thấy hắn tầm thường quá Cái câu này rất đúng các bác "Muốn quên đi 1 người mình đã từng yêu cách hay nhất là phải yêu người đến sau say đắm" Và e làm điều ấy. Giờ vẫn bảo yêu e, e tửng từng tưng như k biết, hồi trước bỏ e, e cũng cú lắm nhưng giờ thì e thấy thế lại là may.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Nếu ko yêu đc nhau, sau này có tình cờ gặp nhau trên đường thì đừng mỉm cười chào em anh nhé... Lúc chia tay, em vẫn nói với anh ấy trong mắt em anh vẫn luôn là ng hoàn hảo, nhưng tiếc rằng sau đó anh ấy làm 1 số chuyện khiến em hận lắm. Nhưng giờ thì hết rồi, chắc vì hết yêu.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ còn hận là còn yêu nàng ạ, hết hận nghĩa là đã hết mọi thứ rồi... vậy nên vui đúng ko ah ^^
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ E ơi, tìm cách kết thúc mọi chuyện với cậu bạn này đi. Sao lại cứ mơ hồ về cậu bạn ấy thế. Hoặc là tiến tới, hoặc là vui vẻ dừng lại ở ngưỡng bạn bè. Có mẹ nào ở mấy trang trước nói đúng đấy, phải thật tỉnh táo, không được để bản thân mình nhầm lẫn giữa "tình yêu" và những thứ na ná như tình yêu. Nếu không sau này phức tạp lắm đấy.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Hôm nay lang thang thấy topic này của em Hiền hay quá. Chị và người ấy gặp lại nhau rồi, cũng đi cafe vài lần. Nhưng sau thấy mỗi người đều có gia đình riêng, chuyện cũ chỉ nên giữ làm kỷ niệm cho riêng mình thôi (để thỉnh thoảng cãi nhau với chồng gặm nhấm lại đống kỷ niệm đấy cho bõ tức thôi ). Giữa 2 người giờ chỉ là bạn thôi. Thỉnh thoảng chat qua yahoo hoặc nhắn tin hỏi thăm tình hình thôi.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Có lẽ thế.Chị ơi tối qua lên fb em bỗng dưng thấy nick "người y cũ" kết bạn với mình rồi.Nhưng em đâu có kết bạn với H.hic.Còn MTD của em nói thật sao em khó quên thế.Cứ lúc gặp khó khăn em lại nghĩ tới cậu ấy.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ nói đến MTD các mẹ xem phim " cơn mưa tình yêu " của hàn đi . Mối tình đầu đẹp thật đấy .
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Thì đã bảo "con cá đã mất là con cá to" mà lại. Vì chưa đâu vào đâu cả nên mọi thứ về MTĐ đối với e còn huyền ảo mơ mộng lắm. Vì thế nên đôi khi bản thân mình cứ tự tô vẽ cho bức tranh thêm đẹp, thêm mơ mộng. Rồi đến giờ đang ở thực tại lại hay so sánh với cái mộng mơ ấy để tiếc nuối. Thực tế chưa chắc đã phải vậy đâu em.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Mối tình đầu đẹp nhưng chỉ như bong bóng xà phòng. Xa thì lung linh, chạm vào thì lại vỡ.... Nhưng k hiêu các bố ntn. Còn vs mình, dù có ntn, thì ng m iu đầu tiên là ng m k bjo quên đc.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Mối tình đầu của mình kéo dài 7 năm. Ông xã mình là mối tình thứ 2 nhưng mối tình đầu là mối tình chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Đúng là về sống với nhau thì mới biết được có hợp hay ko.Em đang học cách"quên"đây chị ạ.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Thời gian sẽ làm em quên thôi. Nếu em cố gắng để quên thì sẽ càng nhớ.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Em sẽ học tập chị.Hôm nay ngày Ngưu Lang - Chức Nữ ko biết có ai nhớ tới mình ko.