Em rất hay vào diễn đàn, đọc được nhiều tâm sự và lời khuyên của các chị. Có chuyện này em không biết làm thế nào, mong các chị cho em lời khuyên. Em và người yêu em bằng tuổi, quen nhau 5 năm và yêu nhau đc gần 2 năm rồi ạ. 2 đứa làm cùng công ty. Em ở trọ nên hay về nhà ny em ăn cơm. Mặc dù em không thích nhưng mỗi lần em từ chối không về là lại nịnh khéo em, không thì đưa em vào thế đã rồi. Nói chung là đưa em về bằng được. Bản thân em thì em không thích. vì về đó em không thoải mái và khá là mệt mỏi vì phải nấu nướng. Ăn uống cầu kì 1 mình em nấu,đi làm về đã mệt lại 1 mình em nấu 1 mình em dọn. Chẳng ai đỡ em cả. Mệt lắm các chị ạ. ..... Giờ mà kể ra em cũng chẳng nhớ hết. Chỉ có thể nói là nhiều lúc em giống osin hơn. Tuy em nói nhiều lần nhưng ny vẫn bắt em về đó. Nói là ở ftro 1 mình ăn uống linh tinh, không khỏe. Nhưng về đó thì em luôn chân luôn tay còn 3 ngừoi ngồi xem tivi . ny em thì không bao giờ động tay làm việc nhà. Em kêu mệt thì bảo nghỉ tý rồi làm chứ không bao giờ làm hộ em. 14.8 là sinh nhật ny em. Em đã chuẩn bị rất lâu. hy vọng sẽ có 1 ngày vui vẻ. Hôm 12.8 bố mẹ ny em nói: " ngày kia sn .... làm 2 mâm ......." Đến 14.8 em nói sn bố me ny em tổ chức 2 mâm, thì em không sang đâu. Đông ngừoi em không thích, ngại nữa. nhưng ny e không hiểu, bảo em là đến ngày sn thì sinh sự, cứ bình thường như mọi ngày đi......rồi cãi nhau. xong ny em nói làm j có ai, bố mẹ nấu cơm rồi chỉ đợi về ăn thôi, bảo em thích sinh sự, từ giờ xin em đừng nhớ đến ngày sn ngy em nữa, chẳng năm nào có 1 ngày sn vui vẻ. e k nói j nữa, đi theo ny em về đó cho yên. về đến nhà thấy bố mẹ ny em đang ngồi xem tivi. Lúc đó hơn 7h tối rồi. Chưa nấu cơm. không làm j cả. Và em lại rúc đầu vào bếp. Em biết lúc đó ny em buồn. nên em cũng chẳng nói j. Em đang nấu thì ny e nói chán, đi về ftro không. Lúc đó đang nấu chả lẽ bỏ đấy. Em nói nấu xong đã. nấu xong xuôi. Lúc mọi ng ăn cơm em nói :"nay cháu đi làm về sớm, cháu ăn cơm rồi" đó là rất bình thường. Vì có bao giờ em sang đó cô chú hỏi em ăn cơm chưa đâu. Sang là sai nấu luôn (Chán). thấy em không ăn, ny em k ăn, lấy xe bảo chở em về, mặt hằm hằm. đưa em về fòng rồi phóng đi chơi. nay chúng em vẫn chưa nói chuyện. chẳng ai nói với ai câu j trừ khi có việc j phải mở mồm trên cty. ( Trên cty cũng ít gặp mặt nhau ạ) Các chị thấy có phải ngy em ích kỷ quá không? Cứ ép em làm những việc em không thích. Chúng em giờ mới chỉ là yêu nhau. Em không muốn liên quan quá nhiều đến gia đình nhà ny em. Các chị thấy đấy, chưa là j mà em gần giống osin nhà bên đó rồi. Các chị thấy em có làm gì quá đáng trong sinh nhật ny em không ạ? các chị cho em lời khuyên để thoát khỏi cái mớ bòng bong này với. Nều chúng em tiếp tục yêu nhau, làm thế nào để em ít liên quan đến gia đình bên đó ạ? Em rối quá p/s: Em đang rối nên viết cũng rối, các chị đọc cố hiểu rồi giúp em nhé. Em cảm ơn các chị ạ.
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá Nếu bạn yêu ny bạn và muốn tiến đến hôn nhân, thì chắc chắn với bạn là bạn không thể nào " ít liên quan đến gia đình bên đó" được bạn ạ.Nếu bạn cảm thấy mối quan hệ của hai người chưa đến mức thân thiết với gia đình ny bạn thì bạn cứ từ chối thẳng thắn, rằng bạn mệt, bạn muốn về nhà nghỉ ngơi...bạn không nên nói với ny bạn rằng: bạn k muốn đến vì phải nấu nướng dọn dẹp, ny bạn sẽ thấy bạn là người phụ nữ lười và ích kỉ. Khi SN ny bạn, nếu bạn không muốn đến vì đông người, bạn có thể nói:" bạn muốn sn ny bạn sẽ chỉ có hai người ở bên nhau thôi, em đã có kế hoạch thế này thế kia cho sn của a rồi....và để ny bạn về nói với bố mẹ ny bạn là sẽ không nấu nướng ăn uống ở nhà nữa... Mình có thể hiều rằng bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải nấu nướng và làm những việc không theo ý mình như vậy... Nhưng khi bạn về nhà ai làm dâu cũng thế cả thôi bạn ạ, có rất rất nhiều thứ không theo ý mình được... Cố gắng lên nha
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá Nhà Ny em được cả nhà lười, kể cả người yêu em nữa, đi làm mệt mỏi, áp lực cv mà lúc nào cũng phải chiều theo ý ny như thế thì quả là quá mệt.... đôi khi em phải sống cho riêng mình nữa, mình cũng lên thẳng thắn chia sẻ rằng mình cũng phải nghỉ ngơi, thư giãn, mai này lấy nhau về em còn mệt hơn, lại cộng thêm con cái, mà nghe chừng BMC tương lai chẳng giúp đỡ gì đâu, vì mới yêu đã vậy rồi... Nếu em tiến tới hôn nhân thì em lên chấp nhận theo tục lệ nhà bên ấy, vì em sẽ là người thay đổi chứ đừng bao giờ nghĩ họ thay đổi vì em. Chúc em vui
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá Em phải suy xét cho rõ ràng chuyện này nhé: nếu yêu thì phải tôn trọng và hiểu nhau, em cũng phải được quyền lựa chọn của riêng em chứ. Công nhận là nhà người yêu em lười (có nhà lười cả bố mẹ + con cái đấy), nếu em xác định tiến đến hôn nhân, em sẽ phải tiếp xuc thường xuyên với bố mẹ ny em, có khi là sống chung, lúc đó em như thế nào??? biến mình thành osin cho họ chăng? em phải chấp nhận và thay đổi họ thôi. chứ bản tính như họ chẳng dễ gì chịu tự thay đổi đâu. chị thấy em là người con gái hiền lành đó ^^, em nên nói chuyện rõ ràng với ny em nhé. Phải nói rõ ràng ko sau này khổ lắm.
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá Quá ích kỷ ý. Đáng lẽ e không thích thì cứ từ chối thẳng thừng, thích giận cho giận, e có làm gì sai đâu. Yêu nhau chứ đã phải vợ chồng đâu mà cứ phải về đấy ăn cơm. Mà bố mẹ người yêu em cũng buồn cười, người yêu của con trai mình nghĩa là vẫn là khách, mà đến nhà chơi cứ mặc cho nấu nướng bao nhiêu ngày thế á? Khéo không ông bà lại nghĩ, con zai ông bà tuyệt vời quá nên có đứa yêu sống yêu chết, sẵn sàng phục vụ cơm nước cho cả nhà cũng nên :-k
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá Oài, osin 100% roài còn gì nữa, em về nấu cơm cho họ còn họ ngồi xem tivi, giúp việc tận tình chăm chỉ ko mất xiền Yêu nhau mà đã thế thì tớ nghĩ là bạn nên cân nhắc xem có nên yêu tiếp ko, h mà đã lười, gia trưởng áp đặt thì sau này có con bạn là ng khổ nhất. Chồng tớ chăm cực, nấu cơm, rửa bát quét nhà.... nhưng ko bao h cho con ăn, họa hoằn lắm mới bế con đc 1 tý, chơi đc 20p mà nhiều khi tớ còn điên cả tiết vì mình cứ quay với con còn chồng ngồi chơi... thế mà bạn lại quay cuồng cơm nc trong khi họ ngòi xem ti vi chờ bạn về nấu cơm thì ............
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá Mình thì thấy người yêu bạn gia trưởng quá mức rồi, bạn đang yêu phải 1 người mà cả gia đình có tính gia trưởng. Nếu lấy người này thì về sau bạn sẽ khổ lắm đó. Còn nếu chấp nhận lấy thì nên suy nghĩ cho kỹ và chuẩn bị tinh thần trước bạn ạ.
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá Em cám ơn mọi người lắm ạ. Vốn bố ny đi làm, mẹ ở nhà làm nội trợ. Nên cái nếp sống đấy ăn sâu vào cả nhà rồi ạ. Em cũng biết là nếu cưới nhau sẽ khó sống. Nhưng cũng chẳng đành chia tay được.Hy vọng ny em sẽ tốt dần lên. Ngoài tính gia trưởng "gia truyền" với lười việc nhà thì tốt lắm ạ. Sau vụ cãi nhau, em kiên quyết, ny em cũng có vẻ hiểu ra. Giờ rủ em về ăn, em nói không là không giám ý kiến thêm nữa. 1 tuần ở nhà em thấy thoải mái hẳn lên. hihi
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá Yêu mà đã thế, lấy nhau rồ trăm bề khổ em ơi. Hãy tự thay đổi mình, đừng làm khi mình cho là k nên. Việc nấu ăn ở nhà bạn trai, phục vụ nghe có vẻ k ổn rồi, nếu e tiếp tục chìm sâu vào thì sau này sẽ bị đè đầu, cưỡi cổ như chơi.
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá Ôi, lại 1 em 89 nữa. Giống em gái mình quá. Bao nhiêu giông tố để có được "tình yêu của riêng mình". Chưa lấy nhau mà ko chiều thì khi lấy về sẽ có nhiều áp lực đấy Em ạ. Chúc Em may mắn và luôn hạnh phúc.
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá Nếu xác định lấy nhau thì bạn nên suy nghĩ kỹ vì cuộc sống gia đình sau hôn nhân rất phức tạp, nếu vợ chồng không hiểu hay thông cảm lẫn nhau thì cuộc sống bế tắc lắm. Có thể có người nghĩ đơn giản lấy nhau được thì cũng bỏ nhau được nhưng thời gian, sức lực sẽ là cái bạn bị mất đi. Theo mình, 2 bạn nên thẳng thắn nói chuyện với nhau, như mình với chồng mình đã áp dụng cách này (Tất nhiên ko phải tất cả mọi chuyện) và mình cảm thấy mọi chuyện khá ổn thỏa, kể từ lúc yêu nhau cho đến khi có 1 bé như bây giờ.
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá hic, thế này lấy về phục vụ mệt lắm nhỉ! Ai lại cả nhà ỉ lại thế, trong khi đó bạn đâu đã là dâu con gì đâu! Thời buổi này nam nữ bình đẳng, vợ nấu cơm thì chồng cũng nên giúp đỡ vỡ việc gì đó! Mình chúa ghét đàn ông như thế!
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá Mình thấy cái này là do bạn thôi. việc bạn đi làm và về chỗ n.y để ăn cơm thì ở đó có 3 người + n.y bạn nữa chẳng lẽ anh ý lại đi rửa bát cho bạn ngồi chơi à. cưới rồi mà có người khác ở cùng hay ở cùng với bố mẹ thì bạn cùng phải làm như thế cả thôi. Còn chuyện làm sn thì cũng do 1 phần bạn chưa khéo, nếu bạn chuẩn bị trước rồi thì nên bàn trước với n.y về kế hoạch để 2 ng cùng thu xếp nếu bố mẹ anh ý vẫn cố tình tổ chức 2 mâm thì 2 ng care thời gian để đi chơi riêng chứ, chẳng lẽ nhìn nhau mà đoán ý à,phải nói thì n.y mới biết đường chứ. Còn chuyện sang nhà chú mà phải vào làm luôn là chuyện bình thường nếu họ tỏ ra cởi mở với bạn thì đó là điều tốt vì họ coi bạn là con cháu trong nhà rồi thì mới tự nhiên như vậy, chẳng lẽ lại phải ra mời bạn vào ngồi chơi, hỏi han, chuyện trò trong lúc bận nấu cơm cho kịp giờ khách đến à. Đã xác định yêu chơi bời thì giảm tiếp xúc với gđ n.y còn xác định lấy làm ck thì bạn càng có nhiều thời gian tiếp xúc tìm hiểu thì càng có lợi sau này nên đừng bảo ngại nhiều người ko đến hay thế nọ thế kia. Yêu nhau mà ko hiểu nhau thì chán lắm.
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá Mình lấy ck rùi nên mình khuyên bạn 1 điều: - Phải có chính kiến riêng của mình, họ có giận mà mình nghĩ đi nghĩ lại ko thấy mình sai thì ko đc làm lành trước, phải có lòng tự trọng, kiêu 1 tí thì cũng chẳng chết ai mà ng khác còn thấy quý mình. Cái chuyện bạn liên tục về chỗ ở của n.y nấu cơm và ăn ở đó, dù ko ngủ ở đó nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nếu có chuyện gì xảy ra thì chỉ con gái mình thiệt, chính chuyện bạn nấu cơm thường xuyên cho anh ấy mà bố mẹ anh ấy biết thì cũng tặc lưỡi kệ, vì cũng có thể gạo đã nấu thành cơm, sau này có lấy đc nhau ko là tùy, con trai ông bà ko thiệt mà mình mang tiếng là đến đấy hầu hạ con trai ông bà mà vẫn bị nó bỏ, lại làm cùng 1 cơ quan nữa nên rất khó. Chính điều này làm cho sự tông trọng hay vị trí của 1 ng con dâu tương lại trong mắt họ bị giảm đi 1 phần nào đó. - Nếu có cơ hội tiếp xúc với gđ nhà ng iu thì chịu khó lắng nge hoặc hay hỏi chuyện các cô e họ của ng iu để biết đc 1 phần tính cách và các mỗi quan hệ trong gd, bố mẹ anh ý ntn để chuẩn bị tâm lý trước, nếu có lấy nhau mà thấy ông bà khó tính quá hay nợ nần nhiều... thì còn có phương án trước. - Mình là con gái mình có quyền kiêu, ko lấy ng này thì lấy ng khác thiếu gì người mà cứ phải chú ý, để ý xem hnay anh ý cảm thấy tn...Hãy lấy người yêu mình nhiều hơn mình yêu người bạn ạ. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc đích thực
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá Mình ko thích mẫu gđ kiểu như gđ người yêu bạn chút nào. TUy nhiên họ còn nhớ đó là Sn bạn. Còn mình, nhà chồng mình chưa 1 làn nhắc đến SN mình luôn ấy chứ.
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá Trời ơi, sinh nhật ngừoi yêu mình chứ có phải sinh nhật mình đâu. Họ nhớ sinh nhật con trai họ, vậy mà họ vẫn ngồi xem tivi đợi mình đi làm về nấu cơm đấy bạn ạ.
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá Hic hic. Mình nhìn nhầm nên hiểu nhầm. Đó là SN con trai họ,nhà t Sn con trai BMC cũng ko nhớ lun.hihi. Thui thì ở quê, cứ cho là các cụ ko để ý đến điều đó nên kệ thui. Nghĩ chỉ tổn buồn, thiệt thân mình
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá e ơi, bản chất lười với gia trưởng ko bao h thay đổi đc đâu, nhất là lại sống với bố mẹ kiểu thế. Mới là ng yêu thôi mà ông bà đã thái độ ấy rồi thì sau mà cưới thì mệt đấy. Từ h nếu sang nhà chơi gặp bữa thì vào nấu cùng bà thôi, còn m chưa là j của nhà ng ta thì ko phải phục vụ như osin thế đâu. Người ta cũng coi thường đấy,
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá Mình thấy chuyện của bạn chẳng đi đến đâu ấy. Còn phân vân là còn có vấn đề. Bạn nên thẳng thắn quan điểm với đồng chí đấy, kiểu như đi phỏng vấn tuyển dụng ấy. Em có các kỹ năng abc, em mong muốn xyz, anh đáp ứng được không? Nếu khôgn thì thôi, còn nếu đã không mà tiếp tục thì chuyện sẽ chẳng đến đâu, một ngày đẹp trời bạn sẽ lại lên đây để kể chuyện nhà chồng thế này, chồng thế nọ hoặc lại hỏi em có nên ly hôn không? Lúc đấy chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều.
Ðề: Các mẹ cho em lời khuyên với...mấy hôm nay em đau đầu, stress quá Ôi, em đọc mà em phát rồ lên với trường hợp nhà mẹ nó. Ngyo của mẹ nó có vấn đề, nhà người yêu nhà mẹ nó có vấn đề. 1 là họ quá ư là lợi dụng (vậy là xấu tính), 2 là quá ư là lười và hồn nhiên quá mức cho phép. Tóm lại là em xin lỗi em nói thẳng là mẹ nó cần xem xét lại mối quan hệ này. Đọc mà bực cả mình. Chưa nói đến chuyện là đến nhà ngyo, ngyo em ở trọ trên này mà khi đến nhà hắn ăn cơm còn cả 3 người cùng nấu (cả anh trai hắn nữa) hoặc ai ko nấu thì dọn mâm hoặc rửa bát.