Ðề: Mẹ chồng thiên vị. e kể các mẹ nghe: Dạo này với cs lười là chính thì ck đã nói e là dạo này rất lười, ko chịu lau nhà. e nói ck là nhà e chỉ lau 2 buổi/1 tuần thôi còn quyét nhà thì cứ bẩn thì e quét,ko bẩn thì 2 ngày quét 1 lần. e nấu cơm, rửa bát, dọn nhà, giặt quần áo thì e cứ để đấy sang ngày thứ 3 mà e ck ko giạt thì e giặt... kể hết. Ck bảo e là: e N ko làm cũng à, 2 c/e phải bảo nhau chứ. E: e có nói nhưng sai thì làm mà ko sai thì cứ ngồi chơi facebook, nó bị nghiện hay sao ý, chán chẳng buồn nói. Đến tối ck e bảo e ck là dạo này mày lười lắm, việc nhà chẳng làm, a đi làm về toàn làm thay cho mày, chị đang bầu nhà lại nhiều việc thì bảo nhau mà làm. nó : vâng. Mẹ ck nghe thấy phản pháo ngay: Nó là e, mày là anh mà mày tị với e à. nó cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ, mày nhìn thằng con dể của bà D nó về nhà làm nọ làm kia từ sớm mà có tị gì với e nó đâu.... ck e: bà đưa thằng đấy về nhà mà ở, con gái lười thì phải bảo, chính bà cũng đang tị nạh với con bà chứ đừng nói là tị với người nhà...blah blah e nghe thấy ck e nói có lý quá, mẹ ck im re, ăn xong e gái định đứng dậy thì ck e bảo mày thích chó mà ko cho chó ăn thì anh đập chết hoặc đem đi cho đấy, nói thích mà chẳng bao giờ cho ăn. Nó đành ngồi lại dằm cơm cho chó.
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. "Mẹ thương con cũng như con gái mẹ" Đừng tin. 100% nói dối. Câu cửa miệng này nghe ngọt, nhưng đừng ham vì sau lại thất vọng nhiều.
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. Được chồng như chồng chị thật thích, biết thương vợ. Chứ nhiều ông chồng thì chỉ biết đay nghiến vợ thôi
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. con dâu là con người ta, con gái mới là con mình.......mẹ chông đối xử với bạn như nào thì co gái bà cung nhận lại như thê
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. Em mới lấy chồng một phần vì bố mẹ chồng em tốt bụng nhưng lắm lúc vẫn thấy thiên vị.
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. Cái này tớ k dám chắc đâu bạn ơi. Nhiều mẹ chồng quái chiêu lắm nhưng con gái lấy chồng lại sướng hết chỗ nói.
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. Cứ nói MC - ND thì muôn đời không hết chuyện các chị nhỉ. Mỗi nhà mỗi cảnh. Em mới lấy chồng 3 năm, ở cùng MC chắc được nửa năm rút ra một điều: xa thương, gần thường và con dâu mãi chỉ là con dâu mà thôi.
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. mc chiều con đẻ, xong suốt ngày than vãn với mình rằng tại sao nó lười thế, rằng tao phát chán thế này thế kia, nó cứ ở nhà ko chịu đi làm...blabla....mình đi làm về thật sự đã mệt lắm rồi, ngày nào cũng điệp khúc ấy, nhiều lúc ức chế lắm. Xong thỉnh thoảng làm phát: thuốc cao huyết áp ng ta uống mỗi ngày 1 viên, giờ tao uống cả lọ rồi đi cho nhanh... Mệt vô cùng ấy...Mình cũng thương mc lắm nhưng đầu óc lúc nào cũng căng thẳng mình ko chịu nổi.
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. có nhà ai mà đồ con dâu mua thì k bao giờ động đến còn con gái mua cho là cất ăn dần k,hihi, con gái mua thì kêu, bánh của bác mua mới là bánh của ô bà,hehe, k ăn càng còn các mẹ nhỉ
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. Vất đề này đau đầu thật. Thôi thì một điều nhịn chín điều lành mẹ nó ah.. Mình cáu là mình già và mình sẽ xấu đi đấy.. Phải vui tươi để còn chăm chồng chăm con nữa chứ, cứ bực tức để hết đời hả mẹ nó.. Cố gắng lên mẹ nó
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. về làm dâu hơn 4 năm, đã rút ra đc rất nhiều bài học cho bản thân : giờ cứ chụp cái mũ phớt lên đầu, yêu bản thân mình hơn một chút.Kết quả là mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều.
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. chuyện muôn thủa các mum nhỉ? on gái mẹ cũng đi làm dâu mà. hic hic. Em còn nghe trường hợp có chị mẹ chồng vô chơi lần nào là hị ấy bị stress hết mức, ở nhà con trai mà cứ than mệt đủ kiểu, mua đồ về tẩm bổ thì ko chịu ăn, phải mang ra mời mới ăn còn con gái mang tới cái gì là ăn nhiệt tình Rồi mấy đứa cháu nội cụ cũng la suốt, còn cháu ngoại thì ưng hết mức May cho em là em ko phải làm dâu, chứ chắc em cũng ko biết xử lý sao cho cảnh này qua
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. ôi đến mệt với câu chuyện mẹ chồng nàng dâu,e thấy sợ dần đều rồi đấy ạ,==> e chưa có chồng
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. Nếu sau này như vậy chắc em cũng buồn lăm nhưng thui phận con biết làm thế nào được
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. mình lấy chồng sắp đc 8 năm rồi ngày đầu về cũng mệt mỏi lắm rồi thì đội một cái mũ phớt to đùng vậy là đẽ sống hơn giờ lại yêu mc đấy mc có bảo cái gì con gái con gái mình đều vâng dạ vâng dạ c ấy tốt c ấy đẹp c ấy chăm c ấy giỏi..........vâng và vâng.................. hết chuyện hé hé