Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Ế cái gì mà ế, khi nào 40 không ai lấy mới là ế, mới quá 20 mà, kiếm xiền đã cả nhà ạ
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào heheheh, Em cũng đi thi nà. Mọi người ủng hộ vote cho em 1 phiếu với nhaaaa. Tự kỷ mãi mới dám mon men đi thi đấy ạ, hic hic
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Hôm nay vào hội này tự dưng thấy buồn ghê.Tự dưng thấy chạnh lòng.Bây giờ mình mới cảm thấy hết nỗi buồn của những người ế. Cách đây 2 năm, khi minh mới 27 tuổi, mình vẫn vô tư và yêu đời lắm, chẳng bao giờ suy nghĩ chuyện chồng con làm gi cho mệt. Bây giờ mỗi lần thời tiết đổi mùa lại nhắc mình nhớ là thời gian lại sắp qua 1 năm nữa rồi, lại thấy sợ. Ngày trước mỗi lần có ai hỏi: " có thấy lo không?", mình bảo " ôi xời, còn trẻ chán". bây giờ mới biết thế nào là sợ mỗi khi có người hỏi bao giờ lấy chồng. Mình còn đang hỏi câu hỏi đó nữa mà. Ngày trước thì đi cười người khác, bảo già thế mà ko cố lấy chồng đi. Đến lượt mình ở cái tuổi của người ta mới biết đâu phải cái gì cố cũng được. Buồn ghê gớm cả nhà ạ.Sao mà bây giờ mình khát khao cái sĩ diện đến thế...
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào cho iem xin 1 ghế, thoạt đầu làm quen cái nhể, em xin mạnh mồm đề nghị ai có nhu cầu vào hội thì để lại chút ít thông tin tên : tấn tình trạng : 1 gối 1 giường. ko phải ế mà là thích thế, ( chưa muốn lấy vợ) nhà : ha nội. liên hệ: hn000hn ( ghi chú : 3 số không đó nhé)
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Sao forum lắm người ế thế này , có thực 100% ko hay là toàn người có vào giả ế thế hehe
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Cái giá của sự tự do là cô đơn, cái giá của hạnh phúc là ràng buộc ♥ p/s: đôi khi con người ta vì quá tham lam, muốn có được nhiều thứ nhưng cuối cùng lại chẳng có dc gì ^^!! Ta thích tự do hay hạnh phúc???
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào dạo này nhà mình ít người 888 quá nhỉ, hôm qua có ai bị dính mưa ko?