Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Trộm vía đằng nhà chồng mình cũng toàn tiếng thơm. Thấy nhịn 1 tí cũng ko đi đâu mà thiệt.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hix,người yêu e thì luôn giữ chính kiển rồi,dù thế nào cũng quyết bảo vệ ty,và bảo cs của a hp của a a quyết định,a lấy cho a chứ ko phải mọi người.thực sự e thấy đối với e a ý rất tốt,a chị e đều quý,chị e còn bảo nếu 2 đứa ko đến dc với nhau thì chị ý tiếc a ý.e cũng thấy thế,e ko phải dạng e chơi bời mà ko suy nghĩ nên đã quyết định là chọn ng hợp với mình,tốt với mình.thực sự bảo sau này có chuyện gì e thấy khó tìm dc ng như thế,và e dành nhiều tc như thế.e sẽ cố gắng,cố để ty 2 đứa đủ lớn để đối diện với khó khăn phía trc.vì e thấy thà e chịu khổ để sống với người mình yêu,hơn là từ bỏ để sau chưa chắc đã lấy dc ng mình y thực sự.Sống với ng mình yêu đôi khi còn phát chán,và cãi nhau huống chi là sống với ng mình ko yêu.Mong các chị sau này cho e lời khuyên dể đối diện với gđ ny
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Mình nghĩ như thế cả 2 cũng đã chín chắn suy nghĩ rồi, hy vọng 2 bạn đều giữ được lửa tình yêu đó và cùng vun đắp xây dựng cuộc sống chung sau này.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hì hì , vì lão í hơn em những 13t cơ , không teen sao được ^^. lão xin lỗi rồi , xin lỗi miết ấy chứ , nhưng em vẫn ức , vẫn khóc , vẫn tủi thân thế nên tình hình vẫn khủng hoảng . Lão xin lỗi ngay từ tối hôm đầu tiên giận cơ , thế mà em vẫn cầu cưa đến cả tuần đấy chị , hì. Thật ra thì cũng xiêu xiêu lòng từ hôm thứ 3 rồi , em chả bao giờ giận lão được lâu nhưng cũng phải kéo dài tý cho lão biết mùi , cho chừa. Tối ngủ lão cứ mò sang ôm rồi thơm thít các kiểu , sao mà giận lâu nổi , hihi , mà lão ôm không chặt nhưng chả thể nào thoát ra được , chỉ đủ không gian cho cọ quậy tý thôi. Mình giận có đánh đạp lão thế nào , lão cứ nhất định không buông bảo " em giận anh kệ em , anh ôm kệ anh , ghiền rồi , tối ngủ ko ôm ko chịu được " lại còn vừa nói vừa thơm nữa :X:X hix , công nhận chị em mình dễ dụ thiệt
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Đàn ông vậy được rồi đó, thế thì em phải học cách sống các mẹ trên này , bơ đi em ơi, anh em họ hàng ng ta nói sao ko quan trọng, bao giờ về ra mắt thì thể hiện tốt chút để bố mẹ chồng có chút thiện cảm là ok. Chứ mình để ý quá thì khổ mình em ạ!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Nhà mình vào đăng ký cái này mà đi ăn lẩu miễn phí này, chỉ cần điền thông tin vào rùi in ra , mang đến đc đó là đc nhé. http://baconcuu.com.vn:8080/promotions/data/voucher/
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì, thế là mình cùng cảnh chồng già rồi. Chồng mình cũng hơn 14 tuổi, hic. Nhưng tính thì như trẻ con vậy, thành ra mình toàn phải chiều.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! mình yêu chồng mình lắm, 27t rồi mà như trẻ con ý suốt ngày trêu đùa, cười nói,,, vui vẻ lém cơ, nói thế thôi, mình lên ôm c ngủ đây
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hic , bên em cũng trẻ con không kém , đến nỗi em hỏi lão :" có khi nào có con rồi anh giành đồ chơi của con không" Lão còn bảo :" vậy vui chứ sao " Rồi diễn tả viễn cảnh lão có con tối sẽ kể chuyện cho con nghe nhé , sẽ mua gì nhé mà em thì chưa có bầu nữa . Mà cảnh chồng già chán quá chị ơi , không biết chị thế nào chứ em thì chả bao giờ được lãng mạn đâu , toàn thực tế đến phũ phàng , sn lễ tết gì chả bao giờ hoa hòe hoa sói quà cáp gì , nói mãi thì sau này đến ngày nhắn cho cái tin " chúc em sn vui vẻ " , sau em ức quá giận cho mấy hôm , thì năm sau rút kinh nghiệm dẫn em đi đà lạt chơi , nhưng cũng chẳng hoa hay quà gì luôn , hazzzzz biết là không được đòi hỏi nhưng em trót mơ mộng, tưởng tượng đủ thứ rồi )) , Giờ không có thấy hụt hẫng sao đó . Lão bảo riết chả biết em muốn gì , quà sn là anh bên em trong ngày sn em rồi còn muốn gì nữa. hihi nhưng mà phải có thêm cái hoa thì thích hơn nhỉ ^^ . Em rất thích hoa nhưng từ ngày yêu đến giờ lão chả tặng em 1 cánh hoa luôn , lão bảo " anh từng này tuổi rồi , hoa hòe gì nữa " hic vậy là tiệt , nhịn luôn khoản đó (
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! lao nha m 40t nhung sinh nhat va ngay cuoi cu phai 1 bo hoa ma phai dung loai hoa va mau hoa vo thich(mac du co hom lao ve den nha da hon 10h dem)hich
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hic bên đây thì bảo là hoa không thực tế , không ăn được , anh dắt vợ đi ăn , đi chơi , đi xem kịch , đem tiền đưa vợ hợp lý hơn . Anh già rồi hoa hòe gì nữa em . Mỗi lần em mè nheo với lão thì điệp khúc này lại vang lên , hic hic mà trong khi thật sự vc em cũng không đến nỗi chạy ăn từng bữa , cũng dư dả mà lão thì chả bảo giờ hoa hòe , mua đồ đạc thì được , đi du lịch thì được ,nhiêu cũng mua , chả tiếc tiền mà hoa tặng vợ thì chả bao giờ ( chán huhu
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Thôi nó là cái tính từng người rồi mẹ cháu, cách thể hiện khác nhau thôi. Nếu chồng ko mua hoa tặng thì mình tự mua 1 bó hoa đẹp về cắm vậy, chờ quà ăn uống, quà phong bì, quà đi chơi của chồng thôi. Được cái chồng mình lại "mồm miệng đỡ chân tay". Thường ngày lười, ham chơi nhưng ngày kỉ niệm nào cũng lưu lại và tặng hoa, tặng quà cho vợ hoặc rủ vợ đi ăn uống gì đó.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hic , hôm nay chẵng thấy đang yêu tẹo nào cả , lại trở thành chồng đáng ghét rồi , buổi chiều em vừa tuyên chiến với lão xong , ức chết đi được, hức !
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hihi, em chưa chồng mà hóng hớt nghe các chị tán mà vui, cười tít cả mắt, đọc tiền tì tỳ vài chục trang. Đặt gạch tiếp ..đến khi lấy chồng
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Xa ch 2 ngày, nhớ dã man hichic. Đêm k tài nào ngủ đc. Cứ trằn trọc. Chồng m ngủ toàn ngáy. Mà quen rùi nên k có lại nhớ ntn đây huhu
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Gia đình em toàn đi ăn, chứ k có hoa gì. Chỉ có khi mới yêu mới hoa vs quà thôi. Căn bản em cg ghét hoa hihi. Mua cứ xót tiền làm sao ý
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hiiii, hôm nay chồng mình cũng có một tý đáng iu nè. Hai vợ chồng đi ăn kem ốc quế tràng tiền, thực ra chỉ mình ăn thui, anh ấy kg thích ăn ngọt. Mình hai tay hai chiếc, tốc độ ăn kg kip với tốc độ chảy. Thế là nhỏ, bắn lung tung ra áo. Mình chả để ý lắm, đang mải chiến đấu với cái kem cho kịp tốc độ, hi. Thấy anh nhà mình hí hoáy tìm trong cốp xe xem có cái gì để lau không. cuối cùng lấy cái khẩu trang cho mình bảo lau rồi về nhà giặt. Tự nhiên thấy đáng iu còn bình thường ghét lắm
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Em thấy tặng hoa cũng có cái hay. Bạn em cứ đến sinh nhật hoặc ngày gì đó thì hỏi em thích tặng hoa hay tặng quà. Hi hi. Em thích tặng hoa thì sẽ mua hoa còn thích tặng quà thì sẽ mua quà. Nhưng đúng là chị em mình nhìu khi thích lãng mạn hoa hoét hơn là vật chất, ăn uống các chị nhỉ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì thế hôm nay mát giời thế này đã hạ hỏa được chưa mẹ cháu?