Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! năm nay e nghĩ tới thưởng tết e vẫn buồn ko phải vì thưởng ít mà vì ko có thưởng tại e đang nghỉ việc ở nhà mà huhuhu
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! biết đâu thu nhập của e lại gấp mấy lần thưởng tết ấy chứ
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! các mẹ đã bàn tết nhất sớm thía, mọi năm ở cty cũ thì bèo cũng 9 tháng lương - thế là có 1 cục, giờ sang chỗ mới chắc tầm 2-4 tháng là cùng nhưng được cái hàng tháng lĩnh trước nên tích cóp hàng tháng thay vì mọi năm cứ chi tiêu thoải mái vì cuối năm có khoản tiết kiệm rồi.
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Vậy chỗ mẹ nó còn hơn nhiều chỗ khác đấy.... Nhiều chỗ cố gắng mới được thêm tháng lương thứ 13 coi như cả năm đi làm thưởng mỗi chỗ ấy ko đấy.,
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Các mẹ lo thưởng tết sớm thế. Mình tết này nằm ổ đây, chả đi đâu được.Cty mình năm nào cũng như vậy 1 tháng lương 13.
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Em thì được 3tr nghe các mẹ nói được 3-4 , 9 tháng lương mà thích thế. Mơ ước như mẹ này chỉ cần thưởng tháng 13 hix
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Lương còn giảm tệ hại thế này, thì nói chuyện chi đến thưởng tết. Mà cty mình 5 năm nay rồi, năm nào cũng chỉ có lương tháng 13 + thùng kia haniken thôi.. Chả mong gì cả
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! các mẹ nghĩ đến thưởng tết sớm thế, cứ để nó đến sẽ tự đến đi nghĩ làm gì mệt lắm, mà năm nay kinh tế khó khăn thì khoản thưởng tết ko biết thế nào ooooooooooooooooooooo
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Công ty tớ có thông tin năm nay cắt tháng 13. Không biết có chính xác không nữa
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Trả đủ lương cho NV đã khó các công ty cũng đau đầu khoản thưởng mà. Nhiều doanh nghiệp đi vay NH thưởng chút xíu cho NV cho đỡ tủi.
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! =. > Mình thì chẳng nghĩ ngợi gì về thưởng tết nên chẳng thấy buồn. Mà các mẹ bàn sớm thế, mới hết nửa năm mà
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Giữa quý III rùi mà mẹ nó, thưởng Tết tính lịch dương mà. Chỗ mình chán từ năm ngoái rồi nên năm nay cứ theo đà đó mà chán thôi , hi vọng có tháng lương 13!
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! nhiều nơi cắt luơng như vậy đó chị,công ty bạn e cũng cắt luơng
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! hic tết này bọn em cũng phải về quê ăn tết, hic móm mất nếu tình hình kinh tế thế này
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Vẫn hâm mộ các mẹ, đi làm đều có lương có thưởng tay phải, tay trái buôn bán online hihi vậy thì lo gì tiền tiêu Tết (u)
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Chia sẻ với em nhé, kt khó khăn nên chị thấy nhiều cty như thế lắm, toàn cứ quà tết là thôi cơ quan chị hôm qua sếp còn bảo thưởng tết có khi ra giêng mới có, chả biết sếp thật hay đùa nhưng tự dưng thấy nản kinh khủng
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Sếp nói thế thì tinh thần nhân viên xuống hẳn chị nhỉ >"<
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Cty em thưởng Tết chán quá, em đang chưa biết nên chi tiêu thế nào đây ạ.