Chào các mẹ, Mình mới cho con trai vào học ở đây được 1 tháng rồi. Nói chung đến giờ thì con trai đã quen với việc đi học,về nhà k còn nhõng nhẽo như thời gian đầu nữa. Trộm vía từ hồi con đi học thì ngoan hơn hẳn, mọi hành động theo chiều hướng độc lập và tự giác hơn. Ở trường con được dậy về mầu sắc và hình khối rồi, về nhà bố mẹ hỏi lại thì trả lời ngon lành. Đặc biệt từ hồi đi học thì hay hát hơn, có những lúc đang ngồi ị thì làm cả một tràng dài liên khúc Xuân Mai luôn, bố mẹ cũng bất ngờ, k biết con học lúc nào mà nhớ được nhiều thế. Con trai mình 2 tuổi. Mẹ nào có con học ở đây thì vào 88888 với mình nhé....