Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các chị ơi, có khi nào nàh mình off ở SG để em theo học hỏi với ạ? Em vào nhà mình chỉ biết đi tàu ngầm thui à
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái cô Dame này rất là giỏi suy diễn nhá , buổi tới nhớ đi học đấy, nhớ mang cả túi mới đi show đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bọn C ngoài Hà nội,chỉ có bạn Mít ở trong SG thôi, tình hình trong đó e hỏi bạn ấy nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mưa gió, hôm nay lớp trưởng và lớp phó ol muộn thế? Chị chili hnay chỉ đi ngắm máy thôi à? Không tăm tia có em máy nào à?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vì là đang ở nhà, chỉ đi ngắm thôi, có lẽ là chưa có e nào vào mắt,kg là cũng máu đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đấy, đấy, đấy...ham hố hạng nặng. Em đây vẫn điềm tĩnh lắm nhé, chưa hề phát sinh nhu cầu luôn...kinh chưa?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em vừa may xong cái quần đùi cho bố chồng, chẳng hiểu thế nào mà nhìn to như cái bu...hic...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nịnh bố chồng nhờ!! Em may quần hai hay bốn mảnh? Chị cũng muốn học mở moi quần nữa trông cho đỡ giống quần trẻ con.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị là điềm tĩnh nhất nhà đấy, giữ vững lập trường chị nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em may 2 mảnh thôi, cho nhanh. Vải mua suốt từ hôm đi NH đấy, hnay mới vượt lười để may chị ạ...hic...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C sẽ cố gắng hết sức .:-\"
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ h lớn rồi mà ma ma vẫn may quần áo cho e ý. thik lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bọn chị đang cố gắng để may vá quần áo cho các con cho tới khi các con lớn như em mò vào đây khen thik lắm, hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em đang hì hụi đo vải cắt để may túi, mc em lên nhìn thấy hỏi đang làm gì em mới hào hứng trả lời thì buông 1 câu "ôi zời ơi, bao nhiêu túi rồi, có thiếu đâu mà còn đi may túi VẢI" Tụt cả hứng. Cáu quá X-(
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em co 2c chan vịt may khóa giọt lệ day,15k/c chi co lay k em de lại cho
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mai co máy chap roi,c co mua k?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thông báo tin buồn: hôm qua alo k duợc,tớ mò ra Buỏi,k có hàng mới,toàn hàng cũ hôm nọ con bé bán hàng báo tin buồn là hàng k về nữa ,chỉ còn mỗi cho dấy thôi @ bác conyeu: sao số bác may mắn thế,hôm t7 em ra cùng pliti và tieuthin,hỏi máy vs chap+ cuốn bèo thì cái mụ chủ béo béo làm ngay 1 cau:'' làm gì có loại nào vừa vs chap vừa cuon bèo......'' hôm nay lại lòi ra 1c........diên quá cơ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mẹ nó ra 147e doi can,nhìu vải dep lắm,80k/m
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ vâng, em vừa mới đọc xong. cảm ơn các chị ạ. mà khi nào các chị đi chợ vải thì cho em theo gót với. chức e chả bjt gì lại mua phải vải k tốt, lại bị đắt ^^
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em để cho c1 c nhé! Cám ơn em