Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. tôi vừa đi lấy hàng về, mưa ướt hêtcacs bà ạ, hic hi chi c
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. hi. T chơi họ từ hổi lớp 7 cơ, toàn cầm họ thui. He he
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Có bà nào biết mua cái chặn giường ở đâu giá mềm ko?
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. tôi chơi mãi rui, họ tình thương cũng dễ chơi mà hihi
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. một đợt cũng tìm hiểu cái này mà thấy giá đắt lắm bà ạ, toàn hơn 1tr, rẻ nhất cũng 800k sao ấy. Chưa biết chỗ mua.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. bà lây shàng gì đồ sơ sinh hả bà, chè thì bao lâu bà lấy 1 lần hả bà
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Tôi đang hỏi cho e cùng phòng thôi! Chứ nhà tôi con trộm vía chưa bị ngã phát nào!
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. con tui á, có mắt nhắm mắt mở cũng bò xuống giường cực giỏi luôn hihi. ko bao giờ tè dầm ở giường và người khác, phải đứng dưới đất mới dám tè hihi
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. chăn băng lông, áo bông, chăn ủ, áo len... chè thì có khách tô mới lấy cua rmej tôi, mẹ tôi bán hơn 20 năm roài đấy
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. uh tham khảo xem này; http://www.lamchame.com/forum/showt...y-Cho-Bé-Đồ-Dùng-Trẻ-Em?p=8219569#post8219569
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. trộm vía! Con gái tôi lúc còn nhỏ, khoảng 8-9th hai mẹ con đi ngủ, cho con ti mà tôi ngủ trước hichic, con gái ngã xuống đất mà chẳng hề gì, ngồi chơi, tôi cũng ko biết gì (chắc có mỗi người mẹ như tôi) bố nó ngoài nhà bếp vào thì thấy. Toàn bảo tôi, con chưa ngủ mẹ đã ngủ tít rồi, cứ cho con ti là mẹ díu mắt luôn.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Kiu kiu bà! E ý vừa ra nghía ở 1 chỗ gần cơ quan tôi, loại 550k ấy!
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. ui trời buồn ngủ qú, tại trưa đi măn với bà tigger và bà tengcha huhu
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Tôi mà ko ngủ trưa thì vật vã cả chiều người cứ đi mây về gió hic
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. tôi thì chẳng khi nào ngủ trưa cả, toàn ngồi loanh quanh
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Chán quá các bà ơi, tôi ko bán đồ chay nữa chỉ còn 1 ít để dành ăn. Hôm nay 5 khách gọi hỏi, chả nhẽ lại bán, hic hic chả lờ lãi khách quen ko sao khách lạ có nhiều người cứ thắc mắc đồ chay sao mà đắt thế.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. bà cứ bán đi có sao đâu, đồ chay đắt mà hihi kệ họ ko hiểu thì thui