Ðề: BỆNH U GAN Ở TRẺ. NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP Ạ!!(E nhờ Mod vì các mẹ hay vào mục này ạ) Cầu mong cho cháu của bạn gặp thầy gặp thuốc để mau lành bệnh.
Ðề: BỆNH U GAN Ở TRẺ. NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP Ạ!!(E nhờ Mod vì các mẹ hay vào mục này ạ) thanks mọi người rất nhiều !
Ðề: BỆNH U GAN Ở TRẺ. NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP Ạ!!(E nhờ Mod vì các mẹ hay vào mục này ạ) Nhà mình có cháu ruột mình cũng bị bệnh này khi mới 6 tháng tuổi. Lúc đó cả gia đình rất lo lắng và suy sụp. Mình nghĩ cũng giống nhà bạn bây giờ. cháu bị u to, sưng và chèn hết các bộ phận. Phải vào viện để mổ lấy ra. Nhưng nan giải làm sao trong 2 lá gan của bé có tới mấy chục cái u chứ không phải là 1 cái. Vì vậy không thể cắt bỏ hết được. Vì thế, chỉ cắt bỏ cái to nhất để đỡ chèn và lấy kết quả xét nghiệm thôi. Nhà mình gửi kết quả đi khắp nơi: VN, Mỹ, Pháp. két luận của các bác sĩ là U máu. Nghĩa là không thể cắt bỏ được và chỉ có thể thay ghép gan. Bác sĩ Liêm-GD bệnh viện Nhi T.W lúc đó rất muốn ghép gan cho cháu mình. Lúc đó giáo sư Tôn Thất Bách còn sống thì không đồng ý cho ghép gan. May sao lúc đó ở Pháp có 1 bác sĩ chuyên kháo Gan chẩn đoán cho cháu mình là bị u máu, không có gì đáng lo quá cả. Cứ để cho cháu qua 1 tuổi tình hình sẽ khác. Thật may, đúng như bác sĩ đó nói. Từ 1 tuổi trở đi, các khối u máu dần bị lão hóa và biến thành các khối vôi hóa trong gan. Đến giờ bé được 10T rồi, khỏe mạnh, béo tròn. Di chứng để lại là 1 cái sẹo to như con giun đũa nằm ngang bụng. Hang tháng vẫn đi siêu âm để đảm bảo không có gì phát triển bất thường. Tất nhiên không thể nói là khỏi hẳn nhưng so với 10 năm trước thì giờ gia đình mình không còn phải lo lắng thường trưc nhiều như trước nữa. 1 chút thông tin về cháu mình để gia đình bạn tham khảo. Nếu bạn cần gì có thể gọi cho mình.
Ðề: BỆNH U GAN Ở TRẺ. NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP Ạ!!(E nhờ Mod vì các mẹ hay vào mục này ạ) Mong con gặp thầy gặp thuốc chóng hồi phục sức khoẻ, ai biết chia sẻ với bạn ý.
Ðề: BỆNH U GAN Ở TRẺ. NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP Ạ!!(E nhờ Mod vì các mẹ hay vào mục này ạ) Trộm vía cháu nàh chị thật may mắn ạ. Cám ơn chị rất nhiều về thông tin, hiện cháu em đang ở bệnh viện Ung bướu TP HCM, ko biết trong đó chữa có ok hơn ngoài này ko, mong là cháu ko bị nặng và gặp được bs giỏi để cháu mau lành. Nếu có gì cần em sẽ alo cho chị để tham khảo ý kiến vì dù sao gia đình chị cũng đã từng trải qua trường hợp này. Thanks chị rất nhiều ạ!
Ðề: BỆNH U GAN Ở TRẺ. NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP Ạ!!(E nhờ Mod vì các mẹ hay vào mục này ạ) Toi nghiep be, mong be som khoe lai!
Ðề: BỆNH U GAN Ở TRẺ. NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP Ạ!!(E nhờ Mod vì các mẹ hay vào mục này ạ) Tin vui! Tin vui ạ! Các mẹ ơi hôm nay cháu em có kết quả xét nghiệm, bs kết luận là ko phải u gan, mà chỉ là 1 số đốm nhỏ ở gan đang đi ktra lại xem là gì nhưng nói chung ko nguy hiểm, uống thuốc sẽ tiêu hết! Lạy trời may quá, Cám ơn đã phù hộ cho thằng bé, Thanks tất cả những chia sẻ của mọi người, mong tất cả các bé luôn luôn khỏe mạnh hồn nhiên! Cám ơn mọi người một lần nữa ạ!