Ðề: Bao lâu đủ để quên một người? Vấn đề quên là vô tư không còn nhớ gì hay chỉ giữ lại kỷ niệm đẹp? Nói chung bạn cứ sống thoải mái, đừng nghĩ là phải làm cái gì hay phải quên hay nhớ gì, cuốc sống bề bộn sẽ loại trừ những cái cần quên thôi
Ðề: Bao lâu đủ để quên một người? Đã lâu lắm rồi ko gặp , giờ cũng chẳng biết còn nhớ hay đã quên, đọc bài của chủ top tự nhiên thấy buồn
Ðề: Bao lâu đủ để quên một người? Mất bao lâu đây, khi mà ngày nào cũng gặp người ấy, nói chuyện với người ấy, làm việc cùng, trao đổi ,thảo luận cùng người ấy. Vẫn luôn gồng mình, dặn lòng mình vĩnh viễn không được say nắng
Ðề: Bao lâu đủ để quên một người? Mình thì thấy cứ để mọi việc bình thường, chả ép phải quên thì lại quên nhanh lắm Bây giờ thình thoảng mình cũng bất ngờ với chính bản thân mình vì tại sao hồi trước đó có thể vui đến quả thể mà đau cũng không chừng mà bây giờ lại chả có nhớ một điều gì hết nữa, cảm giác trống rỗng, chả nhớ đc 1 tẹo gì?
Ðề: Bao lâu đủ để quên một người? " Để quên một người " đâu có dễ! vì khi khắc ghi hình bóng một người trong tim cũng chẳng dễ dàng gì. Chẳng biết làm thế nào nào để quên chỉ biết mong thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Vậy mà không biết tại sao thời gian đã qua mà mỗi lẫn nghĩ tới lại thấy con tim mình đau nhói và nước mắt lại muốn trào ra. Tự bảo mình rằng: " Tôi không muốn sống thế này, tôi muốn trở lại cuộc sống trước khi tôi gặp anh ". Tôi tự trách mình sao quá yếu đuối, và ủy mị thế này ? Tình yêu có ma lực mê hồn khiến tôi không thể nào thoát ra khỏi. Nhưng dù tình đẹp đến mấy mà không thể chung một con đường thì cũng đành để lại mà thôi. Tôi cũng tự nhủ không thể nào nhìn lại mãi, mình phải đứng lên đi tiếp vì cuộc sống còn đang ở phía trước....
Ðề: Bao lâu đủ để quên một người? Cũng chả biết là bao lâu nữa. Cứ để ký ức ngủ yên rồi tự quên lúc nào mà không hay bạn ạ!
Ðề: Bao lâu đủ để quên một người? Có người nói rằng thời gian là liều thuốc quý giá để xóa nhòa buồn đau bạn ạ. Mình cũng đang buồn nên ko biết viết gì thêm nữa
Ðề: Bao lâu đủ để quên một người? E sợ lắm chị ạ. Ko biết có nên tiếp tục với MTD ko mà thấy mệt mỏi quá
Ðề: Bao lâu đủ để quên một người? Yêu chồng yêu con nhiều lắm nhưng sao tình cờ vào facebook đọc được những dòng statut của anh gửi cho người yêu hiện tại. Vẫn là cái câu ngoài em ra anh không thể yêu thêm được người con gái nào khác. Nước mắt vẫn cứ rơi cho một mối tình đầu 3 năm giờ đến sinh nhật em anh cũng chả thèm nhớ. Quên một kẻ bội bạc như anh sao mà khó thế.
Ðề: Bao lâu đủ để quên một người? Em thì vào fb đọc câu chúc mừng sinh nhật của cậu ấy gửi cho bạn gái cậu ấy thích sao giống lời lời chúc ngày xưa thế.thấy hơi ghen.
Ðề: Bao lâu đủ để quên một người? Có lẽ 1 vài mối tình đi qua, em đều là người chủ động nên đến giờ, em chẳng còn có cảm giác gì với MTĐ và MTT2. Nhiều khi ngẫm nghĩ, liệu có phải mình sống quá lí trí ko để mà lạnh lùng đến như vậy! Thế nên hỏi em mất bao lâu để quên một người, em sẽ trả lời còn xem mình là người chủ động hay bị động? Vì chủ động thì sẽ nhanh để quên thôi, còn bị động thì có lẽ phải lâu, lâu lắm hoặc cũng có thể là ko bao giờ!
Ðề: Bao lâu đủ để quên một người? Tình yêu có nhiều cung bậc khác nhau, nếu cả hai đã từng gắn bó và yêu nhau hết mình thì có lẽ cả đời này khi chết đi ta mới quên đc nó. Tình yêu của tớ đã chia tay đc gần 3y rùi giờ cả hai đã có gd,nhiều khi cả hai nói k thể quên đc, tớ nghĩ rằng sẽ k có ai khiến mình yêu lại đc như vậy. nhưng rồi vẫn fai sống với hiện tại để quên đi thui. lúc đầu tớ cũng nghĩ như chủ top nhưng trường hợp của tớ thì ngược lại tớ là người ra đi trước, tưởng sẽ quên đc mà cố quên lại càng nhớ! cố gắng đứng dậy để bước đi, mạnh mẽ lên bạn nhé!
Ðề: Bao lâu đủ để quên một người? Bạn nì nói đúng này, nhưng nghĩ được và làm được lại là 2 vấn đề khác nhau. hixx...Có những kí ức giờ vẫn còn, vẫn thấy ngọt khi nghĩ về nó thì bít làm sao nhỉ?