“Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi bunkhue, 21/8/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. taodo2011

    taodo2011 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    4,194
    Đã được thích:
    1,061
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Căn nhà mơ ước của mẹ nó lớn thế kia thì phấn đấu đến bao giờ nếu như không buôn to bán nhớn chứ, hix nhà mình thì chỉ cần ở độc lập nhỏ cũng được chỉ cần chỗ chui ra chui vào ấm cúng thôi, không mất tiền thuê nhà đã là vui lắm rồi!
     
    Đang tải...


  2. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Bây giờ giá đất đang rẻ các mẹ rút tiền mà kiếm mảnh đất xa xa hoặc mua mảnh đất mặt đường của tp( tỉnh lẻ) đợi đất lên mà giá đất ok thì mình lại bán, lại mua mảnh khác rộng hơn, có khả năng sinh lời cao hơn. cứ thế tiến dần tới các quận nội thành của HN chứ gửi ngân hàng thì biết bao giờ cho đủ tiền thuê nhà. E lấy VD của cậu và mợ e đã ở HN đc gần 15 năm thuê nhà như sau:
    Cậu làm nghề xe ôm ngày trước kiếm được tiền lắm, mợ làm sạp hoa quả bán, có thuê chỗ ngồi và thuê nhà ở gần Bxe Hà Đông vào thời điểm năm 2006 e lên HN học mà cậu mợ gửi tiền ngân hàng lãi mỗi tháng là 7tr5 nên cho 2 thằng con trai đi học thêm đã 120k/1 buổi, nhà thuê có 750k/1 tháng mà điện nước tự trả. mợ nói với cậu là mua cái nhà 30m2 cấp 4 ở gần chợ Phùng Khoang để mợ dùng để bán luôn và ở nữa nhưg cậu ko mua, nghĩ thế là đắt, lại còn nhà cấp 4 nhung nó là mặt tiền của cả 1 ngõ to, sâu, cậu e lại tiếc số tiền gửi ngân hàng nữa nên ko mua, định bụng là cứ để đấy sau này về quê mua mảnh đất mặt đường buôn bán gì đó chứ ở gì HN, tự nhiên rút tiền ngân hàng ra mua thì chi tiêu bị hụt và mất đi phần lãi suất ngân hàng.
    năm 2008 bố e bảo cậu về đấu gia đất mà xã bán ngay trục đường chính thì cậu bốc đc 105tr/1 suất mà cậu chỉ trả có 85tr thôi. cậu định vay + tiền mặt có chứ ko rút tiền ngân hàng. rồi chần chừ lại ko mua. bây giờ thì chỗ đất đó lên hơn 400tr rồi, cạu lại ngồi tiếc. cơ hội đến mà ko chớp thời cơ.
    Vừa rồi cậu về xây nhà trong xóm tít sâu thì xây mất 200tr nhưng ở trong đó thì buôn bán gì. nhà có 2 thằng con trai kiểu gì cũng phải xây 1 cái nữa, xây xong chắc chẳng còn tiền mà dữong già ý.
    Khi ko biết đầu tư thì mới cho vào gửi ngân hàng, lãi của họ chắc chỉ đủ bù phần tiền bị trượt giá thôi. ngày cậu gửi ngân hàng thì rau muốn 3 mớ/1 nghìn đồng. bây giờ thì 1 mớ/4 nghìn rùi.
     
  3. Hon Lap

    Hon Lap Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    1,275
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Hic, mẹ nó còn may mắn là có nhà bố mẹ để ở, còn tiết kiệm được mỗi tháng một khoản. Chứ vợ chồng em tháng nào cũng hết sạch veo, không đi mượn nợ là may lắm rồi. Chúc mẹ nó mua được một căn hộ nho nhỏ cho gia đình riêng của mình nhé.
     
  4. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Ước cái nhà bé tầm 1 - 2 tỷ còn vô khối người không biết bao giờ mới có mà mẹ nó ước cái biệt thự kia thì chỉ khi nào cả vợ cả chồng làm to mới hy vọng được. Cơ mà cứ đổ ra HN , đất chật người đông thì mua được cái tập thể cũ còn khó đừng nói biệt thự. Sao không nghĩ đi nơi khác sống, đât đai rộng rãi và rẻ hơn thì ước mơ của bạn sẽ dễ thành hiện thực hơn.
     
  5. rainysummer

    rainysummer Banned

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Nhà to quá mẹ à, ước mơ một căn chung cư vừa phải chắc là cũng được rồi, vừa đủ cho vợ chồng và 2 bé, vừa đủ ko gian để các thành viên có thể tương tác được nhiều nhất. Một phần cũng vì gia đình nhà mẹ 2 bé rồi đúng không, cũng vất đấy. Quan trọng là thời gian thôi, cố lên:)
     
  6. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,404
    Đã được thích:
    782
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Em đang mơ có 30m đất ở Cầu Giấy mà chục mùa xuân đã qua, 1m cũng chưa có. hihi..
     
  7. ME_MUOP_2012

    ME_MUOP_2012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Thay vì mơ 30m CG, sao mẹ nó k mua xa xa hơn chút có khi được cả 50 or 100m ấy chứ, nhiều khi để thực hiện được cái đích phải đi đường vòng bạn ạ, nhưng còn hơn là cứ ngồi chờ đường thẳng để đến đích
     
  8. thobong1201

    thobong1201 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/4/2012
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    hic. em chỉ dám mơ ước có cái nhà hơn 1 tỷ thôi mà sao cũng thấy xa vời quá. lấy nhau được 4 năm mà cày mãi mới được 200. mẹ nào có cao kiến gì giúp em tiền nở tiền để em nhanh nhanh thực hiện ước mơ với. :)
     
  9. yeu.bebi

    yeu.bebi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    mẹ nói đúng quá... mình đi xa xa xíu nhưng ở thoải mái với tiết kiệm tiền hơn chứ kiếm 1m ở trung tâm để ở thì chua lắm...
     
  10. meotuti123

    meotuti123 Banned

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Ôi ngôi nhà ước mơ, mình cũng đang tích góp để mua nhà ra ở riêng ^^
     
  11. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Nhà đẹp này mình mơ đến bao giờ mới có nhỉ!
     
  12. papamuga

    papamuga QAXK - 0163 5711 999

    Tham gia:
    22/6/2011
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    cày tiếp thôi các mẹ ơi.......................
     
  13. papamuga

    papamuga QAXK - 0163 5711 999

    Tham gia:
    22/6/2011
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    rồi sẽ đến ngày có nhà mơ ước........
     
  14. softprovn

    softprovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    1,638
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    CàY kiểu gì khi lương tháng nào xào tháng đó các mẹ ơi. lo ngại quá, nhà như vậy chắc giấc mơ chỉ là giấc mơ mẹ nó ah.
     
  15. meobeobb

    meobeobb Banned

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Mẹ nó lo gì, sông có khúc , người có lúc. Nghèo lâu chứ giàu thì mau thui. Mẹ nó bỏ 1 triệu gửi vô ngân hàng Phương Đông tham gia cái chương trình "cơ hội nhân đôi trúng ngay nhà mới" biết đâu thần tài gõ cửa :p. em cũng đang tham gia đây :D
     
  16. shin37

    shin37 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2012
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    cố lên ..... :)
     
  17. La La

    La La Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Em thì chọn giải pháp an toàn là vừa cày vừa gửi tiết kiệm ngân hàng, đang chuẩn bị gửi mà băn khoăn quá, lãi suất nào cũng ngang nhau :D
    Để em qua ngân hàng Phương Đông, tham gia cái chương trình khuyến mãi luôn. hehe
     
  18. softprovn

    softprovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    1,638
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    mẹ nó tính gửi tháng bao nhiêu, E cũng đang gửi nhưng mà thấy tiền nó cứ trượt giá quá mẹ nó ah.
     
  19. softprovn

    softprovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    1,638
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Cuộc sống nó cứ bình bình thế này thì làm sao mà có lúc giàu dc mẹ nó. cái bỏ 1tr vào ngân hàng chờ trúng thưởng có thật ko mẹ nó, nếu thật thì e cũng tham gia mới dc.
     
  20. thanhlt2502

    thanhlt2502 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    em thấy nếu lương vài ba triệu, lo con lo cái, lo tiền thuê nhà..thì còn lâu lắm mới mua được nhà. chỉ còn cách là mua nhà trả góp, rồi tính trả nợ sau..hic, tất nhiên cũng phải tính kỹ lưỡng mới được..
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này