Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. Bé nhà mình cho đi trẻ từ lúc 14th. Đầu cũng khóc lóc đấy nhưng ko " kinh khủng " như bé của bạn . Giờ gần 4t . Mỗi ngày đi học là mỗi ngày vui . Trộm vía (u)
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. lúc đầu bé nhà mình cũng cũng hơi quấy, em cứ kệ cho khóc thôi, khoảng 3-4 tuần đầu thôi nhưng sau cũng quen dần sau đến trường có các bạn chơi cùng, cô giáo dạy hát hò, về cứ kể khoe mẹ mãi, 2 mẹ con hát cùng nhau nữa =)
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. Ừ, chủ yếu các bé sẽ quen sau 1 tuần, con mình cũng vậy. Có đợt lạnh quá cho cháu nghỉ, đc vài hôm là nhớ lớp, nhớ bạn đòi đi học. Cháu bảo: con nhớ các bạn con lắm rồi. Trộm vía, yêu thế
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. Mình cũng không hiếu sao thấy trẻ con đến lớp ăn chơi ngoan ngoãn mà đữa nào cũng sợ đi hoc. Xóm mình có 5 nhóc đang độ tuổi đi học như thế thì cả 4 đứa y như Mẹ nó tả, khóc lóc, chống đối, gào thét..........sáng sớm xóm như cái chợ vỡ. Thằng bé nhà mình thì không khóc nhưng cũng thỉnh thoảng "không đi học đâu, ko đi học đâu....". Chả hiểu nổi sao chúng nó lại sợ thế nhỉ?
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. Bạn ơi, đừng lo quá con bé nhà mình đi học phải mất 2 tháng mới ổn đấy. Bé bị thay đổi môi trường và tâm sinh lý đấy. Quan trọng là mẹ cố gắng lên là ổn mà.
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. Có mấy người bạn lại hdẫn mình là có em bé đi, khi có em bé thì tự khắc bé lớn nhà mình nó sẽ ngoan thôi và nó la một điển hình (bé lớn 18tháng đã bầu lại đc 3 tháng). Một bé mà đã vã cả mồ hôi thế này chứ nói gì đến có thêm bé nữa.
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. hihi, thế thử coi sao chị, em thì nghĩ khoảng 1 time nữa chắc bé sẽ quen thôi chị ạ
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. trẻ con nó cứ thế ý mà, ở nhà quen rồi tự nhiên cho đến một nơi lạ hoắc thì cũng sợ chút chút có bé quen nhanh thì thích ngay, còn mấy bé nhút nhát thì cũng mệt phết đấy, chẹp
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. Zin nhà mình đi học từ lúc hơn 17th, con còi lắm, chỉ có 9kg. Học trường gần nhà, đi bộ vài trăm mét. Được đúng 2 tuần, lăn ra ốm, ốm nặng, ho gần 1 tháng. Mình nghỉ mất 1 tuần ở nhà chăm con. Giờ đang học trường mới được hơn 1 tháng rồi, mà sáng ra vẫn mếu máo không muốn đi, đi đường thì cứ: mẹ ơi. Mẹ đi làm về thì bám mẹ thôi rồi, mẹ đi vệ sinh, tắm rửa cũng không xong (mẹ toàn phải dỗ con ngủ xong mới đi tắm được, tầm 11 giờ -12 giờ đêm). Hix. Mà bé rất bám mẹ, không chịu theo bố, có theo bà nội nhưng chỉ chốc lát. Ở lớp cô giáo bảo rất ngoan, ăn ngủ tốt, mình cũng công nhận vậy vì trường có camera. Thế mà tối về có hôm vẫn mè nheo, tối ngủ vật vã, mơ ngủ khóc thét lên (chắc tranh giành đồ chơi với bạn). Nói chung là các mẹ yên tâm, con đi dần sẽ quen. Vì bé đang ở nhà được chăm sóc cưng chiều, đi lớp thay đổi giờ giấc, quy củ hơn nên bị mất thăng bằng, đâm ra mè nheo.
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. Nản quá các mẹ ah. Bé mình đi học hơn 2 tháng, về rất dễ thương hát múa cả ngày thế nhưng lại hay bị ốm, sốt rồi phát ban có lẽ do thay đổi môi trường nên vậy. bé đi học hơn 2 tháng nhưng nghĩ gần 1 tháng rồi vì phải đi bác sĩ và để nhà cho tiện việc uống thuốc. Đợt này tự dưng bé sốt, rồi chuyển sang ho có lẽ do nằm máy lạnh mà ko chịu đắp chăn. Ông bà Nội bé gọi mình lại mắng cho 1 trận, nào là em còn nhỏ mà cho đi học làm nó đau, nào là đi học nó mất ngủ (ở nhà bà cho bé ngủ từ 9h-11h sáng; 14-17h chiều-ngược hẳn với giờ đi học), nào là ko ăn uống gì được nên gầy tong teo nhưng ông bà lại ko thấy cháu dạo này ngoan, biết nghe lời, biết chia sẽ đồ chơi với các bạn (những việc này trước đây hiếm thấy). Ông bà bảo, mày lên rút hồ sơ về, không cho học hành gì cả để nhà ông bà giữ (trước đây khi jữ bé cho mình thì tầm 1tuần hay 10 ngày thì bà lại có việc hàng tuàn ko jữ dc làm mình đi làm phải đèo con về ngoại gửi, sau này thì 1 ,2 cho nó đi học chứ ở nhà koai jữ nổi), mình giận quá chả buồn nói làm gì. Bé nó ở nhà chưa quen với môi trường bên ngoài nên nó phải có những phản ứng với môi trường mới, thế là bà sáng nào cũng bảo cháu đừng đi học ở nhà vói bà. 2vc mình giận nhau nên vẫn chưa giải quyết đc vấn đề này. Mình đợi bé khoẻ hẳn cho đi học lại. trường học mà như cái chợ, thích cho đi ko thích để nhà. vừa đối phó xong với cảnh con khóc khi đến trường giờ lại thêm chuyện này.
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. Hic con tớ đi học đc 1 tuần cũng nghỉ 1 tuần vì ho, sổ mũi, lại cho ở nhà uống thuốc cho khỏi hẳn , vợ chồng cũng loạn cả lên vì con ốm hic mệt ghê
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. mình con ốm thì ôm 1 mình chứ chồng chả bận tâm gì đến. Chỉ thích khi nào con vui khoẻ, hát múa thì chơi đùa con đau thì đi đâu mắt dạng với lý do là ko chịu dc con khóc, ở nhà thấy nó khóc bực quá lại đánh nó thêm (các mẹ nghe vậy thấy sao?-ko hiểu nổi). Đã thế ông bà cứ nói ra nói vào chuyện học hành của con bé mình bức chịu ko nổi. Không nói với ba nó mà cứ nhằm mình nói mãi, trong khi việc cty thì bộn bề, thêm con đau đi làm thì đi trễ về sớm, đêm về thì thức canh con sốt, con ho ................
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. Hic, con nhà mình gần 2 tuổi rồi, đến lúc sắp sửa phải đi lớp rồi. Đọc chuyện nhà mẹ nó thấy lo quá
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. Thực ra việc này có thể giải thích theo cách này. Vì bé lần đầu đi học, đã quen việc ở nhà luôn có người chăm lo, cần gì có nấy (mình không có ý là gia đình quá chiều bé) nhưng đúng là trông trẻ kiểu "1 người lớn 1 trẻ" thì phải khác với kiểu ở trường học. Trong môi trường lớp học thì trẻ không phải là duy nhất để luôn có sự chăm sóc của cô giáo. Chính vì thế, trẻ thường có tâm lý "hờn dỗi" mẹ và người thân. Có thể dùng từ "trả thù" thì hơi nặng vì trẻ chưa có những ý tưởng chính xác về việc này nhưng thực tế thì đúng là thế. Trẻ giận và có cảm giác bị "bỏ rơi" trong cả 1 ngày trời: không nhìn thấy mẹ, bà hay bất cứ 1 người thân nào và buộc phải theo " kỷ luật" của lớp học. Những phản ứng như vậy chỉ có tính chất tạm thời (mình cũng hy vọng là thế), bạn nên giải thích cho bé và nói chuyện với bé thì sẽ qua thôi. Có lẽ trước khi cho bé đi trẻ, bạn cũng chưa có đủ thời gian để giải thích và chuẩn bị cho bé nữa? Hãy kiên nhẫn thêm một thời gian và hãy hiểu tình cảm của bé khi đột ngột phải làm quen với 1 môi trường mới. Chúc bạn thành công!!!
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. Đây là cách giải thích hợp lý nhất - chính vì vậy, cần phải có 2 sự "cải tiến" : Về phía gia đình - cần tập cho bé biết mở rộng quan hệ với nhiều người hơn và cũng không ứng xử theo kiểu : thích thì chiều - muốn là được , tập cho trẻ biết những giới hạn, cũng có những lúc mặc kệ cho trẻ tự xử ( giống ở trường ) Về phía nhà trường ( Hic, cái này chỉ là mong muốn thuộc trường phái Viễn tưởng ) các GV cần có sự am hiểu hơn về tâm sinh lý trẻ ( nhất là ở lứa tuổi 2 - 3 ) và có những biện pháp quan tâm ( chứ không chiều chuộng ) giống như cách quan tâm của bố mẹ. Bên cạnh đó là cách tổ chức lớp cũng cần phải sắp xếp giống phần nào ở gia đình - Trẻ cần được thích ứng dần dần để khi lớn hơn ( 4 - 5 tuổi ) sẽ chấp nhận khung cảnh của lớp học và bắt đầu có tinh thần kỷ luật nhóm để bước vào lớp I. Còn hiện nay thì từ khung cảnh gia đình chuyển một phát qua khung cảnh lớp học , rồi từ môi trường vừa học vừa chơi ở mẫu giáo, chuyển một phát qua môi trường học trối chết - Trẻ em VN quả là có sức thích ứng và chịu đựng cao mới có thể chấp nhận nổi, nhưng kết quả của cách GD này là gì thì ai cũng thấy rồi !
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. Luôn tán thành quan điểm của Bác này. Nuôi dạy con cái quả là 1 quá trình đầy công lao của gia đình và xã hội thế nhưng mình dường như bất lực ấy. Mình không thể giáo dục con theo kiểu khoa học được (mặc dù mình nghiên cứu cũng nhiều và cũng vận dụng linh hoạt trong hoàn cảnh nhà mình)vì ông bà không ủng hộ (bảo khoa học cho lắm rồi con nó đau ốm liên tục), nuông chiều bé quá mức, không để bé tự làm mọi việc mà bé có thể tự làm và khi bé không muốn đi học thì ông bà ủng hộ bé nghỉ học ở nhà còn bảo mình lên trường rút hồ sơ về. Còn nói đến cải cách giáo dục của nước ta hiện nay thật chẳng muốn bàn. Giáo dục đang phát triển theo hướng "càng gở càng lở" - càng thay đổi, cải cách càng tụt hậu mà hệ luỵ của nó là người học phải ghánh chịu từ chất lượng giáo dục đến ghánh nặng xã hội.
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. Hic, em cũgn chuẩn bị cho bé nhà em đi học đây, cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng đọc tâm sự của mẹ nó mà hoảng quá. Bé nhà em cũng rất nhát, hôm nào mà buổi ngày đi chơi khóc lóc đòi mẹ bế nhiều nhưng mẹ ko bế là đêm ngủ lại dậy khóc như ban ngày luôn. Ko biết rồi đi trẻ sẽ thế nào đây! lo quá!
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. ui nghe me no ta ma minh cung thay xitret thay be nha minh cung 20 thang rui, ko bit den khi cho di lop co kho so nhu me no ko, lo qua di
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. mình nghĩ mẹ nó nên rèn con chứ cứ để tình trạng này mệt lắm
Ðề: Mình bị khủng hoảng vì bé con nhà mình đi học. Hix, bé nhà mình thì đi học từ lúc 17 tháng rồi. Lúc nhỏ cũng khóc nhưng dần quen, không vấn đề gì. Thế mà chẳng hiểu sao bây giờ 4 tuổi rồi, sáng đi học đến trường thì khóc thét, ôm bấu víu, không cho mẹ về. Tối về nhà thì năn nỉ hết người này đến ngừơi kia để được đón buổi trưa. hix, hổng hiểu nổi luôn. Gặng hỏi thì bé nói cô không có đánh, cô chỉ phạt vì tội nói chuyện o ăn cơm thôi. Hỏi cô thì cô nói chắc tại tách không cho 2 bạn ngồi gần chơi với nhau, vì cứ ngồi gần là nói chuyện suốt, chẳng chịu ăn cơm, chẳng chịu nghe cô. hổng biết có đúng lý do cô nói o nữa Giờ mình cũng o biết sao cho con đi học vui vẻ trở lại , chỉ thấy con khóc bấu víu mẹ mà thương