Ðề: Khi chồng ( người iu) đi xa... chia sẻ với bạn. Bạn trai cũ của mình cũng sắp đi du học 2 năm, và xác định định cư luôn. Người ấy đề nghị mình chờ 3 năm, đến khi mình 29 thì kết hôn. Nhưng mình đã từ chối, phần vì mình k muốn định cư nước ngoài, phần vì mình k chắc xa nhau như vậy, lúc mình 29 tuổi thì tình cảm còn k nữa. Lý do bạn mình muốn đi thì mình k cảm thấy hợp lý vì ở đây công việc tốt, gia đình đã có nhà cửa đàng hoàng, kte chẳng thiếu thốn j nên mình k chấp nhận được và quyết định chia tay. Mọi người trong gia đình và bạn bè mình đều ủng hộ quyết định của mình và nói a ấy quá ích kỷ và k nghĩ cho mình. Bạn hãy xem xét lại tình cảm của mình và còn phải để ý đến tuổi tác của mình nữa. con gái có thì mà. Chúc bạn hạnh phúc!
Ðề: Khi chồng ( người iu) đi xa... mẹ này nói phải đấy ạ con gái có thì cái gì cũng nên rõ ràng từ đầu mẹ nó ạ chứ cứ đợi và đợi mà ko biết câu tl ra sao thì nếu là em thì e ko đợi được.
Ðề: Khi chồng ( người iu) đi xa... tớ cùng cảnh đây, chồng tớ đi tận 5 năm lận. jof thì về rồi nói chung tg dài đằng đẵng, bao nhiêu sự kiện bao nhiêu khó khăn bấy nhiêu nhớ thương thì ngần ấy lần trằn trọc, nhưng chồng tớ bảo khó khăn đó mình còn vượt qua dc thì giờ chẳng còn khó khăn nào với mình là khong thể vượt qua, chúc bạn có QD sáng suốt
Ðề: Khi chồng ( người iu) đi xa... EM nghĩ rằng có duyên thì xa nhau bao lâu ,có yêu hết ng này đến ng nọ rồicũng sẽ lại về với nhau... còn ko có duyên thì có chờ nhau bao nhiêu năm,có 1 vấn đề gì đó là mỗi ng 1 nơi,,, nên em nghĩ tốt nhất chị cứ bình thường,mở lòng đón nhận cuộc sống...chứ nói chờ nhau thì.... còn nếu xét về vợ xa chồng thì khác.vì nó liên quan đến nhiều yếu tố,rành buộc,gia đnhf,con cái.... người yêu thì chả ràng buộc gì cả...
Ðề: Khi chồng ( người iu) đi xa... ngưỡng mộ bạn thế, mình thấy xa nhau mà đến được với nhau hạnh phúc k còn j bằng
Ðề: Khi chồng ( người iu) đi xa... Em nhớ có 1 câu nói là Vì Trái đất tròn nên những người thật sự yêu nhau sẽ quay về với nhau.Người yêu em cũng rất hay đi công tác xa.Lúc đó em rất buồn và lo lắng nên tâm trạng của chị lúc này em có thể hiểu được.Sự đợi chờ thì là do từng người quyết định.Nếu 2 người yêu nhau thật lòng và muốn đến với nhau thì 3 năm xa cách có thể vượt qua.Em có người bạn rơi vào hoàn cảnh như chị.tình yêu lúc đó chưa đủ lớn nên 2 người quyết định chia tay và kết hôn với người khác.Vậy mà sau vài tháng kết hôn nó đã tâm sự với em rằng không thể quên người cũ,tuy cs vợ chồng êm ấm nhưng nỗi nhớ về người xưa vẫn day dứt nó đến bây giờ.Chị cứ suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.Vì đúng như 1 vài chị ở trên đã nói con gái có thì,nếu người đó không xứng đáng để đợi chờ thì chị không phải hối tiếc.Chúc chị có quyết định sáng suốt
Ðề: Khi chồng ( người iu) đi xa... Buồn nhỉ.................................................................................
Ðề: Khi chồng ( người iu) đi xa... chuyện chờ đợi là 1 chuyện hết sức bt nếu như nó có 1 kết cục đẹp, nhưng khi 1 người đàn ông mà đã nói ra nhưng câu đại loại như là: em là cô gái tốt xứng đáng gặp được người tốt hơn anh. hoặc anh ko xứng đáng với em. ......... tức là họ ko xác định lâu dài hoặc lấy nhau, họ chỉ yêu thôi, chứ để đợi chờ mà lấy thì hơi khó, nếu thật sự yêu sao anh ta ko nói em hãy đợi anh nhé, hoặc đưa ra tg cụ thể mà lại bảo anh ko xứng đáng với em? bạn là người trong cuộc nên bạn sẽ rõ hơn ai hết tính cách và hàm ý của anh ta. bạn hãy suy nghĩ kỹ vào ko ở nhà đợi chờ anh ta mòn mỏi 3 năm sau anh ta về dắt theo 1 cô vợ hờ bên đó về cùng ấy. còn chuyện yêu nhau ko chờ được lấy chồng ( vợ ) rồi nhớ tới người yêu cũ cũng dễ hiểu thôi. con cá mất thường là con cá to nên tâm lý con người nói chung là như vậy, nhưng nếu chung sống với nhau chắc gì đã được đẹp như mình nghĩ.nên nó cũng là cái số.hihi. người bắc, kẻ nam hoặc vc xa nhau 1thang, 2 thang... gặp nhau 1 lần mà chồng còn có Bồ,hoặc em này em lọ huống chi mình chỉ yêu nhau,sang đó 3 năm ko co gì mới la lạ. chúc bạn sớm có qd đúng đắn cho bản thân để sau này ko hối tiếc
Ðề: Khi chồng ( người iu) đi xa... Chuyện bình thường bạn àh. Nên tìm người khác thôi Có những cặp vợ chồng cưới nhau o VN xong. Khi qua Nhật vài tháng gọi điện về nói chia tay. Đa phần những người qua đó là có người mới hết. Theo mình biết có khoảng 8/10 đã thế rồi. Xa nhà, nhu cầu sinh lý...... nên chuyện đó ở bên Nhật diễn ra bình thường hè. Còn những chuyện nghe còn kinh nữa..
Ðề: Khi chồng ( người iu) đi xa... Chia sẻ với bạn. Tớ và chàng yêu nhau từ hồi sinh viên, được 7 năm thì chàng đi du học. Trong suốt thời gian 7 năm đó 2 đứa cũng chẳng xác định chuyện j, khi chàng ra đi cũng không hứa hẹn, tình cảm lúc đó cũng coi như là không rồi chuyện j đến sẽ phải đến... Bọn tớ vẫn liên lạc, vẫn nói lời nhớ thương nhưng cũng chẳng xác định chuyện tương lai. Thế mà 3 năm sau chàng quay về, và lễ đính hôn của bọn tớ diễn ra đúng vào dịp 2 đứa quen nhau được 10 năm +10 ngày Cuối năm nay bọn tớ dọn về ở chung. Bởi vậy tớ tin vào duyên số bạn ah. Chúc bạn vững vàng và hạnh phúc (u)
Ðề: Khi chồng ( người iu) đi xa... Nếu bạn có niềm tin thì hãy nên chờ đợi đi bạn à, hạnh phúc muộn đôi khi lại hoàn hảo hơn đấy, mình cũng tin vào duyên số và tin vào sự chờ đợi của mình dành cho người mình yêu sẽ có kết quả tốt, không quan trọng bao lâu mà quan trọng niềm tin đủ lớn.
Ðề: Khi chồng ( người iu) đi xa... mình chia sẻ với bạn thế này nhé, nếu là vợ chồng thì xa nhau còn có nhiều ràng buộc, có khi còn thương nhau hơn. Nhưng chỉ là tình yêu thì mình có phần hơi e dè, quan điểm của mình thì xa mặt cách lòng. Nên mình nghĩ bạn hãy cố lên, còn nhiều cơ hội ở phía trước, hãy tin vào quyết định của mình.