Ðề: Hoãn sinh con vì... chưa đủ tiền Nhà mình cũng mới có 1 bé, kinh tế cũng eo hẹp nên chưa muốn có thêm bé nữa. Nhưng mình nghĩ, con cái là của trời cho nên cứ để tự nhiên thôi, có con rồi sẽ có động lực để làm mà.
Ðề: Hoãn sinh con vì... chưa đủ tiền Biết là sinh con tốn đủ đường, Nhưng nói dại, nhỡ quá thì, ko sinh đc thì còn ân hận cả đời. Con cái là lộc trời cho, chứ cứ tính thay trời thế này cẳng đi đến đâu, rồi đến lúc nghĩ lại chỉ mong giá mà....
Ðề: Hoãn sinh con vì... chưa đủ tiền Trời sinh voi trời sinh cỏ. mình đồng ý với ý kiến của leminhminh, con cái là trời cho. Biết đâu sinh đứa con ra, bố mẹ lại ăn nên làm ra...........
Ðề: Hoãn sinh con vì... chưa đủ tiền Cưới xong thì cứ sinh thôi,nuôi khó nhưng đẻ còn khó hơn ấy, sợ lúc muốn lại không đẻ được. Tớ cưới xong là có bé liền, chật vật kinh té nhưng vui lắm. Đứa thứ 2 thì chắc phải hoãn lại 5 năm thôi chứ giờ mà đẻ nữa thì đuối lắm
Ðề: Hoãn sinh con vì... chưa đủ tiền nhà tớ thì kế hoạch để làm ăn kinh tế, giờ cũng đang bắt đầu thả để săn rắn đây, nhưng nhà tớ toàn tránh thai bằng phương pháp tự nhiên vì xác định dính cái là sinh luôn, nên khá thoải mái, nhưng tớ thấy lấy chồng nên sinh con ngay thì tốt hơn, như tớ bây giờ bạn bè con cái lớn tướng rồi giờ mình mới bắt đầu bầu bí, hic hic
Ðề: Hoãn sinh con vì... chưa đủ tiền Sinh đứa đầu đã lo rùi, toàn thủ thỉ với chồng bảo 1 đứa thui anh nhé, vừa sợ xấu vừa sợ không có tiền hihi
Ðề: Hoãn sinh con vì... chưa đủ tiền chuẩn bị kinh tế mạnh là điều tốt nhưng đừng để lâu quá kẻo sau này có nhiều khó khăn, vất vả... tốt nhất là nên có con đầu trước tuổi 30. con thứ trước 35 là tốt nhất....
Ðề: Hoãn sinh con vì... chưa đủ tiền Vợ chồng em thì cũng nghĩ như 1 số bố mẹ chưa dám sinh vì chưa có kinh tế. Sinh con là niềm hạnh phúc của bố mẹ nhưng sinh con ra mà khó khăn, nuôi con mà phải khổ sở tính toán, co kéo em nghĩ chẳng ai dám khẳng định là còn hạnh phúc được đấy ạ. Ngày xưa các cụ nói "Trời sinh voi, Trời sinh cỏ" nhưng giờ sinh voi ra nhưng làm gì còn cỏ mà cho voi ăn nếu ko lăn lội trồng cỏ... Vợ chồng em nghĩ đến cảnh sau này em sinh, sinh xong 1 tháng ở nhà nội, 1 tháng ở nhà ngoại rồi đến tháng thứ 3 cả nhà gồng gánh nhau đón bà nội lên HN trông cháu giúp để em đi làm trở lại vì nếu theo quy chế của NN nghỉ 4-6 tháng chắc em mất việc luôn. Hết 6 tháng cho cháu cai sữa về với ông bà để bố mẹ chuyên tâm cày tiếp. Ảm đạm thế đấy ạ
Ðề: Hoãn sinh con vì... chưa đủ tiền vc tớ thuê trọ sống, thu nhập hai vc gần 7tr tháng, tiền sữa, tiền nhà, tiền ăn, tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ, tháng nào cũng vừa đủ, cuộc sống ở Hn muôn vàn khó khăn, ko có ông bà hai bên giúp, vẫn ko sao. Năm nay, vc mình vẫn có thêm cô công chúa xinh đẹp, và hai vc thất nghiệp luôn,. khó khăn chồng chất khó khăn. Đến độ mình phải xoay đủ đường, ông chồng phải lấy cái duyên ra là xem tử vi cho mọi người kiếm kế sinh nhai ( cái này, trước kia minh ko cho ông xã xem đâu ) vẫn hạnh phúc, vẫn đủ ăn, con cái vẫn khôn lớn. Phải tự tin lên các bạn ạ, cân đo đông đếm mãi, rồi đến lúc muốn có con vẫn ko có, tiền, ko mua được. Vc mình dù biết khó khăn, nhưng, có con, là động lực cho mọi sự cố gắng, sống có mục đích hơn. Và, hơn cả, thấy mình vĩ đại thế, có người gọi mình là mẹ, là ba, bao bọc cho cả một con người, hihiihihi
Ðề: Hoãn sinh con vì... chưa đủ tiền trước khi cưới rất lâu, mình đã có ý định kế hoạch để làm kinh tế vì muốn con có điều kiện tốt nhất, chỉ sợ mình có em bé luôn thì sẽ k lo đc cho con đủ đầy như các bạn cùng trang lứa. đến khi cưới rồi, 2 tháng đầu thả k thấy gì, tháng thứ 3 đi tiêm rubella nên kế hoạch 3 tháng, sau đó 3 tháng thì có em bé (kế hoạch 8 tháng). giờ thì mình chả nghĩ đến chuyện có tiền nuôi con hay không nữa. con cái là lộc trời, k phải lúc nào muốn thì đc, chuyện con cái k tính đc, cũng k nói được. Chỉ biết bây h mình rất hạnh phúc khi con đang lớn lên từng ngày trong bụng. mình nghĩ, có con rồi thì tiền tài cũng tự khắc đến (hoặc là mình biết chi tiêu hơn nên vẫn có tiền), nói chung kiểu gì cũng sống được hết. có con là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi các mẹ ạ
Ðề: Hoãn sinh con vì... chưa đủ tiền bao nhiêu là đủ hả bạn. có em bé bạn sẽ có thêm một động lực rất lớn đó
Ðề: Hoãn sinh con vì... chưa đủ tiền Lúc mình đi học giáo lý hôn nhân cũng có nói về vấn đề này. Các Cha cũng khuyên nên để theo tự nhiên chứ ko nên hoãn vì bất kì lý do gì. Khi có con đó là 1 niềm vui vô bờ của các bậc cha mẹ, do đó ko nên viện bất kì lý do này để làm trì hoãn quá trình tự nhiên này. Do đó theo mình nghĩ đừng nên lấy lý do chưa đủ tiền để hoãn có con, vì biết đâu khi tập trung kiếm tiền thì mình cũng bỏ qua cái giai đoạn thích hợp để có đủ sức khỏe và thời gian để sinh và nuôi dạy con cho tốt.
Ðề: Hoãn sinh con vì... chưa đủ tiền Theo mình, sinh con mà cứ phải phụ thuộc trì hoãn vào có tiền hay không thì phức tạp quá. Con cái là trời cho. Có thì sinh luôn, có mẹ có con, có vợ có chồng thì không có khó khăn gì là không vượt qua được. An bớt đi, tieu bớt đi một chút cho con.....có kế hoạch giảm bớt chi phí là sẽ dành cho con được. Bậy jo còn trẻ và còn khỏe thì sinh đi bạn ah, thêm vài tuổi yếu đi mệt lắm đó
Ðề: Hoãn sinh con vì... chưa đủ tiền biết là khó khăn nhưng mà cũng chẳng biết tới khi nào là đủ bạn ah, tiền thì nhiều lắm cũng chỉ đủ và ít thì cũng phải đủ mà