Dạy con ngoan có khó lắm không?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Đại Mĩ Nhân, 6/12/2008.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mebaonhi

    mebaonhi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2009
    Bài viết:
    3,710
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    773
    Tôi nhận thấy chúng ta đã đi quá đà rồi.
    Đây là topic chia sẻ cách dạy con, và chị ĐMN chả làm gì sai ở đây. Chị ấy tích cực hướng dẫn các ba mẹ dạy con theo kiến thức và kinh nghiệm của chị ấy. Bạn nào đồng tình, hay không đồng tình cũng chả sao, vì mọi người đang cùng nhau chia sẻ mà. Nhưng tôi cực lực phản đối một số nick nói xấu, hàm ý không tốt. Các việc ở TT của ĐMH có đúng hay không, theo tôi chúng ta không nên bàn ở đây.
    Tôi hy vọng, chị ĐMN sẽ trở lại với topic này, cùng nhau chia sẻ cách nuôi dạy con trong một ngày gần nhất.
    @all : tôi xin các mẹ, các chị muốn bàn luận, chỉ trích gì, thì hãy qua topic khác. Đừng làm ảnh hưởng đến mục đích, lợi ích chung của cả topic. Xin cám ơn!
     
    Đang tải...


  2. mẹ đông con

    mẹ đông con Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Tớ là ĐMN!
    Tớ mượn nick mẹ đông con để có vài lời với cả nhà.
    Tớ đã định im lặng, nhưng có lẽ nên để cả nhà biết hết sự việc và tự phán xét thì tốt hơn cả.

    Cháu Trịnh Hà Phương là con của anh Hoan (Lucky368 ) . Năm 2007, do quen biết qua WTT, anh Hoan có nhờ tôi xin cho cháu vào học trường của tôi - lúc đó tôi đang làm việc ở ĐHSPHN và trường TH Hồng Hà. Sau khi vào trường, có một số khoản tiền, thấy cháu khó khăn tôi đã trợ giúp. Thấy cháu khó khăn, tôi đã nói với cháu là tôi cho cháu.
    Sau đó, tôi hoàn toàn ko gặp mặt hay liên hệ gì với cháu Phương ngoại trừ thỉnh thoảng cháu có gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi hỏi thăm.
    Còn anh Hoan thì liên tục gọi điện, lúc thì kể chuyện gia đình, lúc thì đòi gặp để trả từng phần tiền. Tôi cảm thấy phiền toái nên không đồng ý gặp mặt. Quả thật tôi thấy rất mệt mỏi vì những cú điện thoại của anh Hoan.
    Tháng 8 năm 2009, anh Hoan gọi điện cho tôi khi tôi đang đi công tác. Lúc đó đang trên lớp học, tôi liên tục nhận được điện thoại khiến cho tôi không thể đứng lớp dạy nổi, vì thế tôi đã nổi cáu.
    Sau khi trở về nhà nghỉ, tôi nhận được tin anh Hoan báo là cháu Phương bỏ nhà đi. Cảm thấy lo lắng cho cháu, tôi đã liên hệ về trường Hồng Hà để xin số tel của mẹ cháu mà trường đã lưu trong những lần mẹ cháu tới thăm cháu tại trường.
    Sau đó tôi liên hệ với mẹ cháu và biết cháu ở nhà bác cháu. Yên tâm với điều đó, tôi tiếp tục công tác.
    Khi trở về nhà vào cuối tháng 8, tôi hoàn toàn bất ngờ khi anh Hoan liên tục nhắn tin cho tôi chửi bới tôi với lí do: Tôi xúi giục cháu Phương căm ghét bố, và bỏ nhà đi.
    Anh Hoan còn dọa giết con gái tôi.
    Thực sự rất choáng với những tin nhắn này, tôi gọi điện cho cháu Phương hỏi tình hình và khuyên cháu về nhà với bố. Sau đó cháu đã về nhà theo lời khuyên của tôi và mẹ cháu.
    Nhưng lúc này anh Hoan không để tôi yên, những tin nhắn đe doạ, chửi bới, bôi nhọ có khắp mọi diễn đàn với sự suy diễn của anh Hoan.
    Anh Hoan cho rằng tôi có gọi điện cho chị Hà (vợ cũ của anh Hoan), nghĩa là tôi và chị Hà lập âm mưu rủ rê cháu Phương cãi lại bố.
    Thú thật việc này tôi thấy rất kì quái.
    Cháu Phương đã lớn, 18 tuổi. Cháu hoàn toàn có khả năng sống độc lập. Và cháu sống với anh Hoan hơn 10 năm trời, nếu bố cháu ko bảo được cháu, sao tôi - chỉ là cô giáo cháu lại bảo được? Hơn nữa, việc xúi giục cháu bỏ nhà đi, tôi làm để làm gì?
    Ngoài ra, tôi quá bận rộn với công việc tại 3 nơi làm việc, gia đình và con cái. Ngay cả việc bố trí time để vào đây tư vấn cũng không phải việc đơn giản với tôi. Vậy tôi bỏ time ra làm việc mà anh Hoan nghĩ ra để làm gì?
    Anh Hoan đã không để tôi sống yên ổn trong suốt mấy tháng vừa qua. Cứ 10 ngày một, hết tin nhắn lại các bài post trên diễn đàn làm tôi rất mệt mỏi.
    Tôi đã báo án với cơ quan cảnh sát điều tra, họ đã bắt tay vào việc và hứa sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất.
    Tôi thực sự lấy làm tiếc vì sự việc không đâu ảnh hưởng đến LCM và topic này.
    Còn về TT Vì bé thơ, đó là một TT kinh doanh, tôi làm chung với vài người. Đã là nơi kinh doanh, có người thích dịch vụ của chúng tôi, có người không thích. Bên cạnh những mẹ như mẹ Sóc (có xích mích nhỏ với chúng tôi từ cách đây 1.5 năm, đem chuyện kể khắp nơi) thì cũng có những mẹ ngày cuối tuần nào cũng gửi bánh kem tới tặng các cô giáo.
    Hơn nữa, như mọi người đã nói, đây là topic Dạy con, không phải nơi tôi quảng cáo cho TT, vì thế mọi điều cần bàn về TT không nên nêu ra ở đây. Chẳng qua, anh Hoan phải tìm những thứ như vậy về để bôi nhọ tôi mà thôi.
    Tôi rất tiếc vì topic phải dừng lại với những lý do thế này.
    Rất tiếc vì đã không thể tiếp tục tư vấn cho các bố mẹ
    Chúc các bố mẹ vui vẻ mạnh khỏe, chúc các bé ngoan ngoan.
    Thanks and sorry
    Đại Mĩ Nhân.
    @ admin: Mong admin khóa tôpic này và các topic do nick Đại Mĩ Nhân lập giúp cho. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và không thể tiếp tục tham gia các topic này được nữa.
    Rất cảm ơn admin.
     
    Sửa lần cuối: 20/10/2009
  3. Lucky368

    Lucky368 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/2/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1

    Cô Hương Đại Mĩ Nhân ạ !

    Mọi việc cô vẫn giả dối như xưa mà thôi
    Tiếc rằng Trường Hồng Hà năm 2009 không có nổi một cháu đậu đại học theo như quảng cáo của cô ! Cô chính là thành viên hội đồng quản trị ở đó ! Chắc tôi không nên nói thêm các thông tin khác ở đây vì cô cũng chẳng muốn !

    Cô nói rằng con gái tôi phải sống và ăn học nhờ vào đồng tiền của cô cho là không đúng !!!

    Bản thân tôi vẫn thường phải nộp đủ những khoản tiền do nhà trường yêu cầu như năm lớp 12 là 600 ngàn mỗi tháng ... cô nên trung thực hơn nhé !

    Cây ngay không sợ chết đứng ! Cô làm sao lẩn tránh được mãi khi dư luận đã biết về những gì cô làm ?

    Khi cô ngỏ lời giúp một bà mẹ mong mỏi có được một đứa con nuôi bằng cách rao bán hộ một đứa trẻ với giá 10 triệu đồng ?

    Từ thiện của cô là thế sao ? Tâm của cô là vậy sao ? Chắc cô còn nhớ một ID có tên thật là Lạc bên WTT chứ ? Chính bạn đó hiện nay đã nhận và nuôi một cháu bé xin được ở Hải phòng về mà các báo chí đã đăng tin (Dân trí ....) Cô đừng tưởng những việc làm của cô mà không một ai biết ! Còn nhiều chuyện khác nữa về cô mà gần đay tôi mới hiểu được ... tiếc là tôi đã quá tin vào cô ngay cả khi tôi đã quyết định chia tay với cô ... !

    Buồn cho những gì miệng cô nói không đúng như lời cô làm ... Chắc hẳn rồi cô sẽ còn phải hối tiếc khi đã nói ra những điều phi lý như vậy !

    Cô không cần phải nói là nhờ Nick của ai cả ... người tinh ý chỉ nhìn qua cũng đủ biết ID nào là thuộc cô điều khiển !

    Cô cũng thật giả dối ! Cô và cô Hà đều giả dối giống nhau ... chắc sâu xa chuyện này chỉ cô mới là người hiểu nhất !
    Cô từng tự cho mình cái quyền can thiệp quá sâu vào việc người khác rồi chính cô lại xóa đi gần 6000 bài viết kể cả những bài viết trong Topic của tôi bên WTT ... nhiều người biết chuyện đó ... vây thì tai sao tôi phải im lặng khi đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi ?

    Con giun xéo mãi cũng oằn cô ạ !!! Tôi đã phải lặng im suốt một thời gian dài ... và suy nghĩ về mọi việc, cũng may là mọi chuyện lén lút của cô đã bị cô Hà xác nhận, nhờ vậy mà tôi đã biết rõ hơn !!!

    Trời biết đất biết - Chẳng cần làm gì thì trời cũng sẽ có báo ứng cô ạ !

    =========================================================

    Mọi người cần xem lại bài viết dưới đây nếu có quan tâm ! Khi xem xin để ý về mặt thời gian ... Thời gian khởi tạo ID , thời gian viết bài ....
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=33135&page=2

    Kể cả thời gian khởi tạo ID của tôi trên này cùng số bài viết của tôi .

    Điều mà tôi mong muốn chỉ là hãy để yên cho gia đình tôi yên ! Xin đừng can thiệp lén lút như vậy nữa được không ??? Và cô đừng đem CQĐT ra dọa tôi , cô đang dọa tôi giống như đã dọa Bánh Răng Bừa bên WTT năm xưa chăng ? Trẻ con quá đấy :D

    Cô làm được gì thì xin mời cứ làm đi ... xem sự việc đi đến đâu nhé !!!

    Tôi buồn vì cô đã làm thất vọng nhiều người quá !!! Có lẽ chính cô đang mắc hội chứng hoang tưởng thì phải ? Hãy nhờ bác sĩ Hà khám lại cho xem nào ?

    Cây ngay thì hãy hiên ngang mà sống làm gì mà phải hoảng sợ khóa ID và khóa bài như vậy ?

    Thế nhé ... Chúc cô khỏe và đừng lén lút làm chuyện bậy nữa ...

    Chưa chừng chính cô là người mà CQĐT đang cần tìm hiểu đấy :D

    Làm được gì thì hãy làm đến nơi đến chốn đừng bỏ cuộc dở chừng ... Số tiền cô cho vay tôi đã gọi nhiều lần mà cô không chịu nhận thì tôi sẽ đem đi làm từ thiện nhé ! Đồng ý thì bấm Cảm ơn 1 cái đi nào ?



     
    Sửa lần cuối: 20/10/2009
  4. mẹ đông con

    mẹ đông con Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    ĐMN đây.

    Trước hết, tôi không hề hay biết gì về những việc anh liên tục dựng lên và gán vào nick của tôi như vụ cháu bé nào 10 tr hay nick nào đó tên là Lạc.
    Anh cứ tiếp tục vu khống tôi nếu muốn. Nếu trong sạch và tin vào những điều mà anh nghĩ ra, hãy hợp tác với cơ quan công an. Tại sao họ gọi mà anh không dám ra. Anh vu khống và hành hạ tôi quá nhiều.
    Cơ quan công an sẽ trả lời cho anh biết ai là người phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Hãy nhớ rằng, xúc phạm và vu khống 1 người là việc làm phạm pháp. Anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

    Tôi thật sự kinh ngạc vì khả năng tưởng tượng của anh. Hãy nói nick Lạc nào đó chuẩn bị trả lời trước cơ quan cảnh sát điều tra về những điều vu khống tôi nếu như anh ta nói về đứa trẻ nào đó.

    @admin: Xin admin hãy khóa giúp tôi toàn bộ các topic của nick Đại Mĩ Nhân càng sớm càng tốt. Tôi đã copy toàn bộ để làm bằng chứng trước cơ quan cảnh sát điều tra.
     
    Sửa lần cuối: 20/10/2009
  5. Lucky368

    Lucky368 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/2/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cô càng nói càng dở hơi và buồn cười :D
     
  6. Lucky368

    Lucky368 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/2/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tốt nhất là bào Admin để nguyên thì mới có thêm nhiều chứng cứ cô ạ ... làm gì mà vội lẩn tránh như thế nhỉ ??? Là người có học, khôn ngoan và hiểu luật pháp thì cứ để thế này để thu thập thêm chứng cứ chứ !

    - Tôi sẽ giúp cô Up bài lên mỗi ngày để thu thập thêm chứng cứ nhé .... :rolleyes:

    Rất tiếc là tôi chưa nhận được giấy mời của cơ quan điều tra nào cả ... nếu có thì chắc chắn tôi sẽ hợp tác và đưa đủ nhân chứng và vật chứng cho việc làm mờ ám của cô nhé ! :D
     
    Sửa lần cuối: 20/10/2009
  7. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Bác Lucky nên sang topic khác để tranh luận. Tất cả mọi người ở đây đều chưa biết thực hư thế nào để biết bác đúng hay sai. Nhưng có một điều duy nhất mà mọi người đều thấy rất rõ ràng là bác đang cố tình gây chiến ở một nơi không phù hợp.


    Bản thân tôi, dù tôi cũng chưa biết bác đúng hay sai, nhưng tôi thấy mất cảm tình với bác kinh khủng. Bác ghê gớm và bất lịch sự. Bác ra khỏi đây đi, trước khi mọi người đuổi bác.

    Tôi thế là nhẹ nhàng lắm rồi.
     
    lehanako, bikunmebaonhi thích.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này