Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi baokhanhvame, 1/8/2012.

  1. minhminhhanh

    minhminhhanh Chuyên hàng Đức&Úc (air)

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,401
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    Đừng nhé mẹ nó, ở tỉnh khác thì ok, chứ ở Hà nội cứ ngày này ngày kia cấm đường, dùng xe đấy buôn bán, chơi bời thì cũng nghỉ luôn, xe bán tải nó tính là xe tải, cũng bị cấm chạy trên đường luôn.
     
    Đang tải...


  2. lovelady01

    lovelady01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/4/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    Có điều kiện thì nên mua bạn ạ. Và nên mua xe mới. Xe mới ít nhất trong 3 năm đầu mình ko phải lo sửa chữa j.
     
  3. Mẹ em Tôm

    Mẹ em Tôm Hội Rắn Nhà Quê.

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    Quan điểm chuẩn , giống hệt nhà tớ , vừa cày vừa hưởng thụ chứ biết bao h thấy mình có tiền (ko bao h đâu , ai cũng tham lam lắm ) .Mà buồn cười bây h xe chưa mua được mới xây được cái nhà năm ngoái còn nợ chưa trả xong .Vậy mà mình cứ bảo xã là phải đi chơi đây đó đi kô nhỡ 50t chết oạch cái lúc ấy tiền để làm gì , hihi.
     
  4. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,830
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    tớ cũng chỉ mơ mua được 1 con matiz trước 25 t cũng là lúc topaz được 1-2 tuổi, cho con về quê cho đỡ khổ.tớ đang ấp ủ đi học cái bằng lái xe đây
     
  5. minhminhhanh

    minhminhhanh Chuyên hàng Đức&Úc (air)

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,401
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    Hí hí, mẹ nó nói làm mình nhớ lại chuyện như hài, chả nhớ có vụ gì mà nhà mình có 1 khoản 12tr, tung tẩy cất vào tủ (bảo với chồng là từ ngày sinh con bé thứ 2 chả cất đi dc cái gì, giờ có tí ti để làm vía nhé), khổ nỗi từ lúc cất tiền vào tủ, càng chả thấy có tí lộc lá tiền nong gì cả, cả tháng trời vẫn thế, chỉ thấy đi tiêu tiền, tiêu đến nỗi phải nghĩ đến khoản để dành trong tủ. Ông chồng làm câu "tại em cứ thích cất tiền nó mới thế, bỏ ra tiêu đi, vợ chồng mình không hợp để dành, phải tiêu mới có", thế là hai vợ chồng nhất trí mang ra tiêu (mà không mang ra thì lấy đâu mà chi), hết nhanh lắm, hụ hụ...nhưng đúng là lại có tiền vào thật :rolleyes:
    Từ ngày đấy mình cứ có ý để dành tiền là lão ta lại tua câu "không nhớ lần trước để dành à...", nhưng giờ mình để dành kiểu mới, không lấy ra tiêu được, cứ có tí tiền, mình chạy ra mua lấy 2-3 chỉ, hihiii
     
    Xù Cún thích bài này.
  6. copminh

    copminh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    chả biết khi nào mới đạt được ước mơ, thôi thì cứ : em có một ước ao, em có một khát khao... vậy hehehe
     
  7. bobyyeuthuong

    bobyyeuthuong Mua đệm Everest tặng ga

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    9,164
    Đã được thích:
    2,431
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    ôi, 4 bánh, niềm mơ ước của nhà em, híc híc, lo chỗ chui ra chui vào cũng đủ mệt rùi í, bao giờ mới có 4 bánh đây
     
  8. Myphamjapan

    Myphamjapan Mỹ Phẩm Xách Tay Nhật

    Tham gia:
    24/1/2010
    Bài viết:
    6,598
    Đã được thích:
    587
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    Chẳng hiểu thế nào chứ cư đợt sát tết rét căm căm, trăm thứ việc phải lo, đi 4 bánh lại càng thấy khổ, nhích từng tí một trên đường, chỗ đỗ xe cũng ko có. Lúc đấy nghĩ là đi xe máy thì chắc đc n thứ việc rồi. Nhưng mà mưa gió thì sạch sẽ đỡ ngại hẳn. Có điều em thấy nuôi nó khá tốn kém, chẳng cần gì xa xôi, cứ đổ xăng và gửi xe mà xót ruột
     
  9. me_heoxinh

    me_heoxinh Thành viên mới

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    em đang hóng chưa có xe đi lun hic hic
     
  10. gia_dinh_nam

    gia_dinh_nam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    Hik, nhà tớ có xe, mỗi tháng phải chăm sóc e ý tầm 5 -6tr (tiền xăng và gửi xe thôi nhé). Cũng thấy tốn dưng mà nghĩ đời được mấy tý, cứ hưởng thụ cho sướng đã ko mai chết toi 1 phát là thôi, mình làm và người khác hưởng ngay =)))) AQ thế đấy các mẹ ạ
     
  11. Mina

    Mina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2008
    Bài viết:
    1,105
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    nhà tớ có xe, nhg giờ xếp xó rồi, thỉnh thoảng nhờ ông ngoại lấy ra đi hộ cho đỡ hỏng vì để lâu. vì nhà tớ đến cơ quan có chưa đến 3km, đi ô tô mất nhiều thời gian hơn xe máy vì phải đi vòng vèo chứ ko đi tắt qua ngõ được. Còn nhà nội nhà ngoại cách nhau 2km, đi xe máy hết hơn 5', taxi 30k, bằng tiền gửi xe :)) mà gần nhà bà ngoại cũng ko có chỗ gửi xe, chưa kể cũng vòng vèo chán chê mới tới nơi vì toàn đường cấm ô tô. Thế nên mùa hè thì nhà tớ xe máy chiến về bà ngoại, mùa đông thì taxi, đỡ phải lái, đỡ lo chỗ đỗ, đỡ lo 1 phút lơ là là anh công an xông ra chặn đầu xe (chỉ sợ trong lúc bối rối lại nhỡ chân ga mà đâm phải ảnh chứ còn CA thì cũng chưa lấy được của nhà tớ đồng tiền phạt nào :D) Nhà tớ thì quê quán chả mấy khi về, có về cũng chả đi ô tô (quê nội thì quá gần, quê ngoại thì quá xa), chơi bời thì được cả vợ lẫn chồng sinh vào giờ con heo mê ngủ nên cũng ít khi đi chơi xa, chủ yếu tối mát thì phóng xe máy lượn lờ tí thôi

    Ô tô nhà tớ chủ yếu dùng lúc tớ bầu bí thôi, đi cho an toàn. Hoặc sau này có 2 nhóc thì xe máy cũng khó cân 4 được. Chứ giờ tớ yêu em lead cốp siêu to của tớ hơn ẻm ô tô nhiều :D
     
    topaz2012 thích bài này.
  12. minhminhhanh

    minhminhhanh Chuyên hàng Đức&Úc (air)

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,401
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    Nếu ít dùng thế thì nên bán đi cho đỡ mất giá, khi nào cần thì có thê mua lại, ô tô bg rẻ lắm, dễ mua lắm.
     
  13. cofhuong

    cofhuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/4/2008
    Bài viết:
    1,715
    Đã được thích:
    429
    Điểm thành tích:
    173
    cho tớ ké cẩm nhé kiu kiu cac mẹ ...................
     
  14. giam.can.thoi

    giam.can.thoi Tư Vấn Giảm béo Sau sinh

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    22,366
    Đã được thích:
    2,826
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    Bao giờ em được như các mẹ nhể, hichic. giờ em xe máy còn chưa có mà đi chứ chưa nói gì đến ô ô đây ạ. Hichic
     
  15. andrea

    andrea Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    Orlando thì thế nào các mẹ ơi, em cũng đang ngóng con này. Đủ đạn là 2 vc đc cưỡi voi rùi :D.Mà coi thông tin con này ở đâu các mẹ nói em với
     
  16. quantreem84

    quantreem84 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    Dạo này nhiều mẹ lên đời wá thôi :D
     
  17. be_meo

    be_meo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/6/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    http://www.facebook.com/TheChevroletVietnam vào đây nhiều thông tin về nó lắm đó mẹ
     
  18. minhminhhanh

    minhminhhanh Chuyên hàng Đức&Úc (air)

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,401
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    Nói thật mình cũng không hiểu về xe cộ lắm, nhưng mua xe gì thì cũng nên tính đến chuyện sửa chữa phải thay đồ, lúc cần thì bán lại....ví như xe máy của Honda ý, dòng xe toyota dễ bán hơn, phụ tùng thay thế dễ kiếm, giá dễ chịu, đi thì tiết kiệm xăng vào bậc nhất...mặc dù nhà mình ko đi xe này.
     
  19. buthocgioI

    buthocgioI Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    Chào các Mẹ,

    Việc mua oto thì cần tổng hợp các nhóm tiêu trí rồi phân tích kỹ nhé. Chia sẻ việc nhà tớ nhé

    Nhu cầu giống mọi người - mua để đi lại cho an toàn, thi thoảng chơi sang tí :p - có điều tự nhiên bỏ ra 450 triệu mua oto - tháng nuôi xe tối thiểu 5 triệu - các phụ phí do có xe đi ăn chơi nhảy múa cùng bạn bè cũng mất thêm 5 triệu nữa - vậy tổng là gần 10 triệu đấy -

    Hiệu quả ư? kể cũng thích. nhưng thấy thiệt hại lớn quá :D nên cũng đang tính bán xe - bởi đi lại ít - có xe thì đi lại nhiều - tiêu nhiều, cũng sinh lắm chyện lắm. Vì thế nếu mua xe nên tính kỹ nhé.

    Đi lại ít dùng taxci cho lành với lãi xuất 450 triệu mà gửi ngân hàng đi tacxi tẹt :p
     
  20. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,540
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ?

    Thực ra ko có điều kiện thì chịu chứ có xe vẫn chủ động hơn nhiều, nhất là trời mưa, nắng đưa con đi học, đưa vợ đi làm.

    Cuối tuần đi dã ngoại, có vẫn thích nhỉ, icon mơ màng đâu roài
     

Chia sẻ trang này