Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới .Bên tui cũng dậy nè bà ,công nhận hôm qua mưa to thiệt
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Trc hay ọp nhưng giờ thì ít rồi bà ah, thời gian cũng ko cố định, toàn tùy hứng thôi nhưng có loa trên chuồng.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tôi vào quét nhà nào, lại đến cuối tuần, thời gian trôi nhanh thật đấy.
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tôi cứ sợ sợ những gì đốt với cắt, hãi lắm. Cứ dùng thuốc lá cây thôi cho yên tâm.
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tôi họng cũng yếu. Uống tí nước lạnh vào là lại ho với đau họng ngạy. Nhiều lúc xem quảng cáo co ca mà uốc gì được uống một cốc mát lạnh tim như thế
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tôi cũng ko uống đc đồ lạnh, cái cổ họng ko đc tốt nên fai từ giã nghề giáo viên đấy. Đi dạy có 6 tháng mà hỏng hết cổ họng, ko chịu nổi.
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ah, bà korea gửi lại cho tôi số của E bà để tôi qua gửi tiền với, toàn quên. Lúc nhớ thì lại chả mang tiền. Chiều tôi qua gửi luôn, giờ đang nhớ rồi.
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Đéo muốn nhìn mặt với nói chuyện với lão chồng tí nào các bà ạ
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Thế ít uống nước lạnh thôi, đã yếu còn ra gió là khổ lắm ý why thể ?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Dạo này có kêu đâu, ck dạo này ngoan nhắm, nhưng mà mỗi tội kém!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới phải cho ăn hải sản nhiều vào thì sẽ ko kém ,2 hôm nay tui cho ăn tôm với nghẹ hôm nào cũng đòi hôm nay tui chỉ cho ăn trứng luộc thui haaaaaaaaaaaaaa
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nhà tôi thi thoảng mới đòi, còn toàn tôi đòi đới, hĩ hĩ. Ăn cũng chả ăn thua, mà căn bản lão kg thích hải sản bà ợ. Làm sao nhỉ? Lão lười vận động, như con cua bấy ý
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Sướng thế còn gì. Nhà tôi định đi Huế chơi nhưng nhà có việc nên thôi chả đi nữa. Thế là năm nay chả đc đi đâu.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Định đi Cô tô, nhưng thế nào lại hoãn, được đi Nha Trang mới kinh chứ, sướng vaizzz. Nhà bà cứ chọn lúc nào có vé rẻ, vào ĐN ý, sau đi Huế chơi là được.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bán hàng trên diễn đàn cũng phức tạp thật đấy các mẹ ạ, sách sớm đã bị những người bán cùng mặt hàng nhưng bẩn tính gọi điện check đểu, biết mình lấy phí dịch vụ thấp hơn nó nó còn mắng mình "ăn bằng gì", ám quẻ, nhưng bác Bùi Thẩm Dương bảo rồi, luyện cho sức mạnh tuyệt đối (bị nhổ nước bọt vào mặt để yên cho nó tự khô), kệ bọn dỗi hơi dở người! Chúc các mẹ 1 ngày tốt lành!