He he, nói ra sợ bất nịch sự, rudi là rửa đ...ít, pilot là cho fi công trẻ - thằng giặc lái nhà tôi ý. TÚM LẠI, osin toàn tập.
Troài oai, công việc này là công việc bất khả xâm phạm của tớ từ lâu rồi đấy, hu hu! Rudi đã là may, đằng này còn bậy lung tung nữa kia!
Hello, chào các bà, nhân ra ai ko, đừng nói nhé, hihi là đủ rồi, hôm qua chồng bảo mua hoa nhé, vợ bảo tốn kém, chồng bảo thế thôi nhỉ, xong đi ăn và ca hát với cq đến khuya mới về, chả nói câu gì, hic hic, chả vui hay buon, voi lai ngay hom qua là ngày phú quy sinh lễ nghĩa thì phải, dưng mà ko đi nhà cô giáo của con gái thì có sao ko nhỉ?
Cái này giống tôi nha, từ sớm tinh sương đã tráng miệng bằng tương trộn mẻ roài, hix. May mình có kungfu thâm hậu nên cục nghẹn cũng trôi nhanh, he he, thôi bà ơi, nghe câu "PN xấu thì ko có quà" bao giờ chưa, tôi tự liệt mình vào loại ý, nên ko hi vọng gì cả, cho nó khỏe người. Tôi ko gặp cô giáo đâu, đợi 20/11 luôn thể, tự thưởng cho mình 3 bộ bra roài, chẳng tội gì. Được đi chơi là vui rồi. Cái dự án điện đóm của bà, lúc nào rảnh cho tôi ngó thử chút, xem có cống hiến gì được ko, thay đổi khôg khí tí, dạo này đầu óc u mê quá.
Ối giời ơi, hôm nay mới thò cái mẹt vào đây xem tình hình các bà, căm cụi đọc để cập nhật tin các bà, hic, nhưng mà chịu k thể comment hết ! @ HA : hoan hô mụ dũng cảm cắt cái mỏ neo để ra khơi nhá ! Tôi vừa đi Đà Nẵng về và thấy cực kỳ hứng khởi , có biết bao cơ hội mới mình có thể làm đc hay thử sức mình ! Bà tin tôi đi, chưa già để bắt đầu đâu he he !
bà này là sướng nhất nhé, được tặng cả trip vào ĐN nhân ngày 20/10. Tình hình là mải đi chơi quá ko thèm online nữa cơ, hihi. Bà ơi, tôi và partner đã liên hệ với Mrs.Ánh nhưng có vẻ ko thuyết phục lắm bà ạ, toàn lúc chị ý bận nên ko thể nói hết qua điện thoại được, phiền bà có địa chỉ công ty hoặc số nhà của chị ý thì cho tôi, để tôi gửi tài liệu vào cho bác ý nghiên cứu nhé, thanks bà nhiều. Vụ sp kí gửi của bà nữa, lúc nào về tới Hn nhắn tôi nhé.
Thực ra thì tôi cũng mới thay đổi cv được hơn 1 tháng nay, chuyển sang một cv khác hoàn toàn khác vói cv cũ đã làm 8 năm nay. Đang ở giai đoạn thử thách, cv thì mới lại nhiều, người làm trước thì đã đi học ở nươc ngoài nên chẳng có bàn giao gì, người cũ làm cùng thì sắp chuyển công ty khác mà chưa tuyển được người mới nên bây giờ tôi tẩu hỏa nhập ma lắm không biết có trụ được không nữa. Còn cái vụ ký ràng buộc đào tạo ấy thì hồi công ty cử tôi đi training ở Malai, đi về đến cả gần 1 năm thì ông nhân sự mới lò dò cầm cái ràng buộc đào tạo sang bảo tôi ký thế là tôi không ký, tôi bảo thẳng là cái này là cử tôi đi học về để làm chứ tôi có xin đi đâu, sếp tôi lúc đó bảo thì chỉ còn khoảng gần 2 tháng nữa là hết ràng buộc thì ký cũng chẳng sao nhưng tôi ngang vẫn không ký, thế là phải chịu tôi đấy (lúc đấy là chán rồi, cả trang trại chuối luôn)
Đi làm về thấy chồng đã đặt nối cơm, đã mua cho nửa cân giò Quốc Hương và đang đứng rửa rau thế là mình nấu nốt nồi canh. Tối 2 vợ chồng đang ăn cơm thì em Na đòi đi ị, thế là bố phải giải quyết hết he he
sướng rồi, he he he. Hóa ra bà bỏ BR rồi à, tôi tưởng bà vẫn ở chỗ kia. CV mới mà ko có ai để tham khảo, bung xung lắm. Tôi đang ko biết fải làm thế nào đây, bao giờ cho hết năm nhỉ ?
Nhà có nhiều gà rồi thì ở nhà mà chăn, lâu lâu con nào béo thì thịt, cây nhà lá vườn chả thiệt.... HA làm nghề nông nó cũng có cái sướng của nó nhờ.... đi làm làm gì lại bị sếp chăn...
Công ty mới của bà làm lĩnh vực gì và phòng bà là phòng gì nhỉ? Tôi đang tìm việc mỏi con mắt đây, chán chỗ cũ lắm rồi mà chưa có cơ hội chuyển. Bà sướng thế .
Đây có tui đây, mà dạo này bà cũng lượn đi đâu đấy mà không thấy vào nhà mấy? Cuối tuần sau ox đang rủ về quê LS mà ngại quá, bảo xã là công việc thì đang lu bù mới cả không muốn cho Bống nghỉ học mà sau đó 2 ngày lại ăn hỏi em gái mình, thế là có vẻ không vui.