Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Trò cởi đồ hiiiiiiiiiiiii đếm 1 thì bỏ 1 món đồ trên người, đếm 2 thì tiếp 1 món nữa, đếm đến khi nào ko còn gì để bỏ thì thôi hiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 hehe, ai bảo bà tôi giỏi đấy. Tôi nhiều khi hay áp suy nghĩ của người lớn vào con nên hay ức chế bà ạ, dạy con tý là quát làm nó sợ. Biết thế mà ko sửa đựoc.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà này giống tôi cái khoản dạy con hay quát. Tôi tự hứa với mình bao nhiêu lần là không được quát con lúc nó học bài mà chưa sửa được.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 mụ Bảo Bối ơi, bà có bán đệm lót rời ko (loại nước ý) vì cái áo Chai ùm của tôi ko mặc máy nên túi nước nó bị hỏng rồi, có loại đệm rồi nào thay thế ko bà
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 2-9 cả nhà mình có ai đi chơi đâu ko? tôi về quê với bố mẹ tôi. Mụ nào ở Hải Duơng thì qua tôi chơi nhé, hehe
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ồ, tôi lại nhớ nhầm hôm nay mới SN Nghé, cố vào chúc hóa ra muộn 2 ngày rùi ư, nhưng vẫn chúc mừng Nghé nhé, sức khỏe, vui tươii, tình yêu, thành đạt luôn xinh đẹp, quyến rũ và luôn giữ phong độ như tôi hằng ngưỡng mộ nhé. Gửi lời hỏi thăm Nghé con nhé, tôi rất ấn tượng và yêu quý Nghé con Lâu lắm không gặp mọi người rất nhớ, thỉnh thoảng qua phía nhà Thoa muốn vào thăm 2 mẹ con mà lại vội và nghĩ chưa chắc đã gặp bạn mình ở nhà. Tôi gửi hỏi thăm tất cả các bạn tôi nhé:heart::heart::heartu)(u)(u)
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi ko biết trò chơi mấy nhưng mà hóng địa điểm đi chơi. Bà đi về chụp nhiều ảnh và comment xem có ổn ko thì tôi rủ hội ban tôi nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bây giờ bầu bí rồi tranh thủ về chơi với bố mẹ phải không, lại còn muốn tụ tập bạn bè nữa. Chứ cái hồi BĐS sôi động, nó mải kiếm xèng có thèm đi off buổi nào với chuồng đâu.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 lâu quá mới thấy mụ này, từ ngày tôi đẻ em Thỏ, mụ đi đâu thế,bận không?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Dạo này bận rộn, cuối tuần mới tranh thủ vào nhà. Chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ nha!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Con gái giống mẹ yêu thế, con nhà tôi tháng sau cũng đựoc 3 tuổi rồi, nhanh thật đấy