UPDATE ngày 04/09: Kinh nghiệm đi Tam Đảo tự túc Sau khi kết thúc chuyến đi, mình có một số kinh nghiệm bỏ túi cho các mẹ sắp đi TĐ đây ự. Mình đi hoàn toàn là tự túc từ A-Z. [B]1. Khởi đầu hành trình[/B] - Phương tiện đi lại: Ô tô khách + taxi - Ra BX Mỹ Đình bắt xe đến Vĩnh Yên, cách TĐ khoảng 25 km, nhiều xe vô kể (mình đi chuyến 10h30). Giá niêm yết 50k/người - Xe thả mình ở Vĩnh Yên, có anh tài rất nhiệt tình, gọi luôn taxi hộ (taxi Mai Linh, giá cả 11.300đ/km, cộng phụ thu xe leo đèo dốc 50k) 2. Dịch vụ phòng KS, nhà nghỉ - Bản thân mình đã book phòng từ trước qua chudu24h, cảm thấy rất ưng dịch vụ của chudu, nhân viên tư vấn nhiệt tình, nhanh. Mình nghỉ đêm T6, giá 530k/phòng. Nhận phòng 14h thứ 6, trả phòng 12h thứ bảy. Khách sạn Báo nhân dân, vị trí cao nhất, KS mới nên phòng đẹp, mình ưng - Lên đến TĐ, thấy cả thị trấn kinh doanh toàn nhà nghỉ, KS nên các mẹ ko cần book trước cũng được, cứ xông thẳng vào mà hỏi, cái nào view đẹp, giá hợp lý, gần trung tâm thì đặt. Theo người dân ở đây thì mỗi năm trên TĐ lại có thêm từ 5 đến 7 KS, nhà nghỉ mới nên tình trạng ko có phòng để nghỉ thì thật sự là hiếm 3. Dịch vụ ăn uống - Buổi trưa T6 mình ăn ở Nhà hàng Hải Đăng, 2 người gọi: gà luộc 150k/nửa con, 1 đĩa ngọn su su xào tỏi 50k, cơm + canh chua 40k, bia HN 25k/chai. Chốt là ngon và no - Buổi tối, có một dọc bán đồ nướng than hoa, khá là hay. Có trứng gà nướng 6k/quả, cơm lam 15k/ống (ôi, kết món này nổ đĩa, dẻo ngon có cả dừa tươi nữa, thơm lắm), khoai lang nướng 10k/củ, thịt lợn mán xiên nướng 15k/xiên (cũng thấy ngon), cánh gà nướng 35k/chiếc (lưu ý là cánh gà công nghiệp ợ), gà bọc đất nướng khoảng 250k/con........ =>> ăn xong cảm nhận là khoai lang và trứng đã luộc rồi, chỉ bỏ lên bếp quạt cho có tí mùi khói thui. hehe - Ăn sáng: phở Nam Định ở TĐ 40k/bát phở tái. Hơi chát - Tối đến uống cafe lạnh sun ah, các mẹ nên màn thêm áo khoác hoặc khăn choàng mỏng. Tối đó mình chọn 1 nâu đá và 1 dừa tươi 60k 4. Mua quà đem về - Lựa chọn số 1 là ngọn su su đặc sản TĐ. Các mẹ nên đi cả chợ để tham khảo giá, và soi họ kĩ kẻo họ cân điêu và họ cho nhiều cuống già ở trong. Giá khoảng 18k/kg - Lựa chọn số 2 là chuối ngự: họ bán cả buồng, có buồng to, buồng nhỏ, quả cứ gọi là nần nẫn ra sướng lắm, Mình mua một buồng 2 nải xinh xinh 25k - Ngoài ra còn có thịt lợn mán phanh thây, các loại lá khô, khoai lang, trứng gà, gà............ =>> mình có hỏi bác bán cafe là người trên đây là giá gà để sáng mai mua làm quà thì bác ý bảo là gà trên đây mà mang về HN khác nào thả củi về rừng, gà họ mang từ xuôi lên để bán. . Giá cả thì vô vàn 80k/kg, 90k/kg, hơn 100k/kg cũng có. Nếu muốn ăn gà ở đây 500k/con có mua ko, hihi. Nên các mẹ cân nhắc nhé, kể cả trứng gà, nhìn thì nhỏ tí như trứng xin nhưng bác ý bảo gà lai cả. 5. Nếu muốn đi chơi ở TĐ mà ko sợ mỏi chân thì các mẹ có thể bắt xe ôm, thực ra TĐ bé nhưng lại dốc nên đi bộ thì về 2 bắp chân đau lắm. Xe ôm cũng ko mắc lắm đâu. Lúc mình xuống Thác Bạc thì 20k/chai C2, các mẹ để ý có cả C2 lởm ah =>>>>>>>>>>>>>>>>sau 2 ngày thực sự gọi là nghỉ dưỡng trên TĐ thì mình vote 100 điểm cho không khí trên đây, mây bay lờ lờ, sướng thế chứ lị. Phê nhất là đi taxi lên ý, dốc cứ gọi là, 2 tai thì ù như đi máy bay. hô hô. Chúc mẹ nào sắp đi TĐ thì cũng vui như nhà mình nhé, TĐ chỉ cần chơi 2 ngày là đủ cảm nhận rùi. Tổng thiệt hại 2 người là 2 triệu.
Ðề: Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo Mình vừa đi Tam Đảo về nhé, cảnh thì không có gì đặc sắc rưng cơ mà khí hậu thì miễn bàn...quá tuyệt. Mình ngủ lều ngoài trời thích lắm ). Tuy nhiên nếu bạn đi 2 người thì nên ngủ ở KS mà thời điểm này thì nên đặt phòng luôn đi là vừa, không là không có phòng đâu. Đi xe máy từ Hn lên đó mất 1h30 phút , còn oto chắc chưa đến 1h đâu. Đơn giản và gần nên bạn cứ trực tiếp mà liên hệ với trên đó chứ không cồn phải qua tour làm giè cho mất phí tổ chức ra. Đồ ăn thì ở đó nhiều và cũng không mắc lắm: Cơm bụi có gà, rau, canh thì tầm 50 - 70k/1 suất. Gà cả con luộc là 200k. Quan trọng nhất là đặt phòng
Ðề: Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo Vài kinh nghiệm muốn chia sẻ với các mẹ: Mình vừa đi Tam Đảo ngày 18-19/8 về, đúng hôm trời mưa bão nhưng nhiều sương mù, mưa nhẹ, thú vị lắm, khí hậu trong lành, mát mẻ và rất mờ ảo . Nên đi tự túc vì tour này đơn giản mà. Mình đặt vé xe ô tô khứ hồi của hãng N**** 200k/người, sáng 6h30 xuất phát ở 32 Nguyễn Công Trứ, khoảng 9h30 – 10h đến nơi. Đường đi ổn, xe ô tô 36 chỗ còn đi được nữa mà. Các mẹ có thể đi xe máy để ngắm cảnh đường lên Tam Đảo quanh co cũng rất lãng mạn. Nhà nghỉ thì mình khuyên các mẹ nên chọn những nhà nghỉ mới xây (rất nhiều nhé) vì mùa này mưa nhiều không khí ẩm, phòng cũ thường có mùi ẩm khó chịu lắm. Mình đi cuối tuần ở nhà nghỉ Hương Liên, giá phòng bình dân 300k/ngày đêm (thấy bác chủ bảo đồng giá, ở đâu cũng thế). Sau chuyển sang KS Hương Rừng thì 700k/ngày đêm. Các mẹ đi ngày thường chắc là giá sẽ mềm hơn, vắng hơn và cũng có thể đến tận nơi xem phòng để chọn được phòng có ban công hoặc cửa sổ to nhìn ra toàn thị trấn ngắm cảnh sương mù. Về ăn uống, mình đi 2 người, mỗi bữa ăn một quán, thấy quán nào cũng menu giống nhau và cùng mức giá. Ngày đầu tiên ăn cầy hương quay, su su luộc, ngọn su su xào và canh chua hết hơn 200k, buổi tối ra chợ ăn nửa con gà bọc đất nướng, cơm lam, thịt xiên nướng khá là ngon, hết trên dưới 200k gì đó, ăn no vật vã, trung bình cứ mỗi bữa 100k/người. Cơm lam ở chợ mình gọi thì người ta mới bắt đầu cho gạo vào ống và nướng, rất dẻo và thơm các mẹ ạ, gà thì hơi dai một chút (bác chủ bảo là gà đồi nên mới vậy ) Quà mang về: ngọn su su, thịt rừng (thịt cheo, lợn rừng…), thuốc ngâm rượu. Ngọn su su mình đặt bác chủ quán ở chợ nhặt luôn cho, k bị ngâm nước, trông hơi héo nhưng về để tủ lạnh k bị úng rau, xào lên rất giòn, 15k/kg đã nhặt. Các mẹ có thể thấy người ta bán rất nhiều chuối, nhìn ngon mắt muốn ăn luôn, nhưng toàn chuối ngâm thuốc cho chín đều đấy ạ, ở đây ăn mít cho an toàn.
Ðề: Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo bạn ơi, cho mình hỏi là có phải book phòng trước không? mình cũng đi ngày thường
Ðề: Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo 1. Về chuẩn bị trang phục: - Nếu muốn pose được những khuôn hình đẹp, tốt nhất giữa cảnh núi rừng, bạn không nên mặc áo trắng, nâu, xanh lá cây. Màu sắc hợp nhất có lẽ là cam, đỏ, xanh blue hoặc tím - Bạn nên chuẩn bị 2 loại giầy dép (nếu muốn đi giày cao gót để pose hình), và nhất thiết phải có 1 đôi giầy thể thao (nếu có ý định leo tháp truyền hình, hoặc lên cổng trời, hoặc đi bộ vào rừng), hoặc 1 đôi dép tông cũng được - Bạn nên mặc quần short, quần lửng, quần dài thay vì mặc váy (mặc váy ở đây chỉ đẹp mà không tiện). Nếu bạn nào thích diện để pose hình thì nên mang theo, còn khi leo trèo thì nên mặc quần [Big Grin] - Bạn cần có một áo khoác mỏng (dạng cotton dài tay để mặc vào ban đêm và sáng sớm) đó là bạn đi vào mùa hè, còn mùa đông, mình nghĩ sẽ là áo phao. 2. Vật dụng cá nhân: - Khăn ướt ( cần thiết khi bạn leo núi) - Một vài chai nước khoáng ( nước khoáng lavie hoặc aquafina ở TĐ rất dễ uống phải đồ rởm, mà lại đắt). Mình uống phải 2 chai có mùi hôi rồi - Kem bôi phòng côn trùng cắn ( chồng mình bị côn trùng tè bậy - rất rát - ở đó tiệm thuốc Tây đi hơi xa. 3. Khách sạn: - Không cần đặt trước vì TĐ bạt ngàn khách sạn. - Nên tìm chỗ nào mà bạn cảm thấy sạch sẽ. Các tiêu chí như view đẹp, ăn ngon là ko cần thiết vì chỉ nên ăn ở ngoài và đi ngắm cảnh do bạn chủ động đi khám phá là thú vị nhất. Ví dụ một vài chỗ: Khách sạn Ánh Dương, Airlines, Hương Sơn 4. Quán ăn: - Tuyên Đoàn Phương Nam - Kim Liên 5. Tháp truyền hình: Lời khuyên chân thành là ko nên leo lên đây. Đường lên cao, chỉ được cái mát. Lên đến nơi, ko có gì ngoài chân tháp truyền hình và ở trên đó do toàn đàn ông ở nên hơi bẩn 6. Cổng trời: Nếu bạn được dân chỉ đường lên cổng trời, khi đi lên đến nơi, bạn hãy đi cố khoảng 3 km để view được toàn cảnh núi non hùng vĩ hoặc cố đi 15km đường rừng núi để khám phá chùa Đồng Cổ ( hay còn gọi là Địa Ngục Tự).
Ðề: Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo mình mới book phòng qua chudu24 rồi, mình định đến 32 Nguyễn Công Trứ mua vé Tam Đảo HN khứ hồi luôn mà không biết thứ 6 có xe có chạy không nữa
Ðề: Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo Hình như ở Nguyễn Công Trứ chỉ có xe đi thứ 7 và về CN thôi chị ạ. Chị có thể gọi đến số 043.9763999 để hỏi chi tiết. Lâu rồi em không đi Tam Đảo, hnay vào đây thấy nhớ TĐ quá.
Ðề: Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo mẹ nào đã đi rui share chut kinh nghiệm cho các mẹ với, đi TĐ có j chơi ko ah?
Ðề: Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo Tam Đảo thì chị có thể đi tự túc cũng được, mà muốn đi theo tour cũng được. Đi theo tour trọn gói thì tất nhiên mất thêm phí dịch vụ set up chương trình, nhưng mà đỡ đau đầu về khoản xe cộ, đặt phòng, ăn uống mà giá cả thì cũng phải chăng. Nếu chị muốn đi tour thì liên hệ e nhé.
Ðề: Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo nhà mình năm nào cũng đi Tam Đảo vào tháng 1 ... bất kể là tết hay ngày thường đi đúng vào ngày kỉ niệm tình yêu của 2 vợ chồng hehe ... dạo gần đây thì hay lưu trú 1 ngày ở Sông Hồng Thủ Đô, ngày hôm sau mới gọi taxi lên Tam Đảo ở đấy chẳng có gì chơi ... phù hợp với nghĩ dưỡng vì không khí rất dễ chịu
Ðề: Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo Tớ vừa đi TĐ về hôm đây... Mẹ nó ko cần đi tuor đâu,chỉ cần liên hệ xe đi và về thôi,còn phòng ốc thì đầy lun vì mùa này ít người đi lắm. Có mẹ nào nói book phòng giờ ko còn là chả đúng tí gì,vì giờ này có khách mấy đâu,cao điểm là 1-2 tháng trước cơ! Cứ lên rồi đặt phòng bất cứ lúc nào và tùy lựa chọn giá cả. Còn nói là tham quan thì chả có gì ngoài leo núi,leo tít lên cao thì vào rừng ,trong đó toàn côn trùng thôi chứ chả mấy khi còn động vật chạy nhảy đâu (bị túm hết roài)... Có cái thác gì đó thì đi 1 tí là hết í mà. NÓi chung 3 đảo chỉ có không khí thì tuyệt. Mình đi thời điểm này thấy hơi lạnh lạnh giống ĐL phải choàng khăn,còn xuống dưới chênh tới 10 độ rùi. Ăn thì nên vào cái nhà hàng ngay trên bể bơi ý (ko nhớ tên rùi)..giá rổ rất ổn mà cũng ok. Quà thì có thẻ mua bướm tiêu bản...thịt lợn rừng,rau su su... Chúc mẹ nó lên đường vui vẻ nhé... Đi TĐ cũng chả tốn kém gì mấy đâu ngoài tiền KS!
Ðề: Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo cảm ơn mẹ nó đã cho mình những kinh nghiệm thực tế. Hihi, mình đã bỏ túi được kha khá rùi, giờ chỉ vác balo lên đường thui
Ðề: Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo TD thì bạn nên đi xe ở NCT. Bạn đặt nhà nghỉ Hàng Không ý, pòng thoáng đẹp 400k muốn ở bnhieu thì ở. nó tên là nhà nghỉ nhưng to hơn các KS trên đấy, lại gần điểm đỗ xe của N****. ăn uống thì cứ ra cái nhà hàng to to ngay cái cầu ở chợ ý, Ngọc Huyền thì phải. Mấy quán bé bé bên ngoài toàn bán gà lởm. Mà lên đấy tốt nhất ăn susu, ngon ko chịu đc ý. Quà thì mít, chuối, ngọn su(pải bảo dỡ cả bó ra xem bên trong, ko họ cho toàn cọng già thui nhé)
Ðề: Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo UPDATE ngày 04/09: Kinh nghiệm đi Tam Đảo tự túc Sau khi kết thúc chuyến đi, mình có một số kinh nghiệm bỏ túi cho các mẹ sắp đi TĐ đây ự. Mình đi hoàn toàn là tự túc từ A-Z. [B]1. Khởi đầu hành trình[/B] - Phương tiện đi lại: Ô tô khách + taxi - Ra BX Mỹ Đình bắt xe đến Vĩnh Yên, cách TĐ khoảng 25 km, nhiều xe vô kể (mình đi chuyến 10h30). Giá niêm yết 50k/người - Xe thả mình ở Vĩnh Yên, có anh tài rất nhiệt tình, gọi luôn taxi hộ (taxi Mai Linh, giá cả 11.300đ/km, cộng phụ thu xe leo đèo dốc 50k) 2. Dịch vụ phòng KS, nhà nghỉ - Bản thân mình đã book phòng từ trước qua chudu24h, cảm thấy rất ưng dịch vụ của chudu, nhân viên tư vấn nhiệt tình, nhanh. Mình nghỉ đêm T6, giá 530k/phòng. Nhận phòng 14h thứ 6, trả phòng 12h thứ bảy. Khách sạn Báo nhân dân, vị trí cao nhất, KS mới nên phòng đẹp, mình ưng - Lên đến TĐ, thấy cả thị trấn kinh doanh toàn nhà nghỉ, KS nên các mẹ ko cần book trước cũng được, cứ xông thẳng vào mà hỏi, cái nào view đẹp, giá hợp lý, gần trung tâm thì đặt. Theo người dân ở đây thì mỗi năm trên TĐ lại có thêm từ 5 đến 7 KS, nhà nghỉ mới nên tình trạng ko có phòng để nghỉ thì thật sự là hiếm 3. Dịch vụ ăn uống - Buổi trưa T6 mình ăn ở Nhà hàng Hải Đăng, 2 người gọi: gà luộc 150k/nửa con, 1 đĩa ngọn su su xào tỏi 50k, cơm + canh chua 40k, bia HN 25k/chai. Chốt là ngon và no - Buổi tối, có một dọc bán đồ nướng than hoa, khá là hay. Có trứng gà nướng 6k/quả, cơm lam 15k/ống (ôi, kết món này nổ đĩa, dẻo ngon có cả dừa tươi nữa, thơm lắm), khoai lang nướng 10k/củ, thịt lợn mán xiên nướng 15k/xiên (cũng thấy ngon), cánh gà nướng 35k/chiếc (lưu ý là cánh gà công nghiệp ợ), gà bọc đất nướng khoảng 250k/con........ =>> ăn xong cảm nhận là khoai lang và trứng đã luộc rồi, chỉ bỏ lên bếp quạt cho có tí mùi khói thui. hehe - Ăn sáng: phở Nam Định ở TĐ 40k/bát phở tái. Hơi chát - Tối đến uống cafe lạnh sun ah, các mẹ nên màn thêm áo khoác hoặc khăn choàng mỏng. Tối đó mình chọn 1 nâu đá và 1 dừa tươi 60k 4. Mua quà đem về - Lựa chọn số 1 là ngọn su su đặc sản TĐ. Các mẹ nên đi cả chợ để tham khảo giá, và soi họ kĩ kẻo họ cân điêu và họ cho nhiều cuống già ở trong. Giá khoảng 18k/kg - Lựa chọn số 2 là chuối ngự: họ bán cả buồng, có buồng to, buồng nhỏ, quả cứ gọi là nần nẫn ra sướng lắm, Mình mua một buồng 2 nải xinh xinh 25k - Ngoài ra còn có thịt lợn mán phanh thây, các loại lá khô, khoai lang, trứng gà, gà............ =>> mình có hỏi bác bán cafe là người trên đây là giá gà để sáng mai mua làm quà thì bác ý bảo là gà trên đây mà mang về HN khác nào thả củi về rừng, gà họ mang từ xuôi lên để bán. . Giá cả thì vô vàn 80k/kg, 90k/kg, hơn 100k/kg cũng có. Nếu muốn ăn gà ở đây 500k/con có mua ko, hihi. Nên các mẹ cân nhắc nhé, kể cả trứng gà, nhìn thì nhỏ tí như trứng xin nhưng bác ý bảo gà lai cả. 5. Nếu muốn đi chơi ở TĐ mà ko sợ mỏi chân thì các mẹ có thể bắt xe ôm, thực ra TĐ bé nhưng lại dốc nên đi bộ thì về 2 bắp chân đau lắm. Xe ôm cũng ko mắc lắm đâu. Lúc mình xuống Thác Bạc thì 20k/chai C2, các mẹ để ý có cả C2 lởm ah =>>>>>>>>>>>>>>>>sau 2 ngày thực sự gọi là nghỉ dưỡng trên TĐ thì mình vote 100 điểm cho không khí trên đây, mây bay lờ lờ, sướng thế chứ lị. Phê nhất là đi taxi lên ý, dốc cứ gọi là, 2 tai thì ù như đi máy bay. hô hô. Chúc mẹ nào sắp đi TĐ thì cũng vui như nhà mình nhé, TĐ chỉ cần chơi 2 ngày là đủ cảm nhận rùi. Tổng thiệt hại 2 người là 2 triệu.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo của mình với các mẹ Em vừa đi về hôm 2-9 xong, nói chung là thấy đắt, phòng ở ks Thế Giới Xanh giá 1,5 triệu nhưng lên đó kì kèo hạ xuống được 1,2 triệu. Nước nóng chạy bằng năng lương mặt trời nên khuya về mà tắm thì cứ gọi là thôi rồi lạnh. Ăn ở Hải Đăng cũng đắt, giá 1 con gà luộc là 350K, thịt hoẵng hươu gì đó là 190K/đĩa mà tí thịt, toàn sả với hành thôi, còn nghi ngờ là thịt nhái hoẵng hươu nữa. Lẩu gà thì 600K/nồi, cũng được 1 con gà. Em còn nghe nói lợn rừng trên này người ta làm giả bằng cách bắn lông vào da lợn nhà để giống lợn rừng. Em có vào vườn mua ít rau su su và được bác bán hàng bảo là lợn rừng trên này toàn nuôi thôi. Riêng vụ rau này thì tốt nhất là vào vườn tự cắt cho sướng mà lại yên tâm là rau non đúng ý luôn (30K/cân) chứ mua ở chợ rẻ hơn, khoảng 20K/cân mà toàn độn rau già chưa kể là rau đấy người ta trồng ở dưới Vĩnh Yên mang lên chứ không phải rau su su Tam Đảo xịn. Cái loại rau đó ở HN má mì em mua chỉ 10-12K/cân thôi. Sáng đi lên cái dốc gì mà lên Thác Bạc í, có hàng phở Thanh Sơn hay Thanh Nga gì đó mà 1 bát phở gà là 50K, ăn xong chê đắt thì bác bán hàng mới thổ lộ là nhà bác í ở HN, chỉ lên đây những ngày vào mùa du lịch để kinh doanh thôi.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo của mình với các mẹ mẹ nó ơi, đi chơi dịp lễ thì bị đội giá cũng là phải thui, mình ăn phở ở trung tâm thị trấn cũng 40k/bát, chai C2 ở Thác Bạc 20k . Nhưng mình sáng suốt hơn là book phòng trước dịp lễ. Không hiểu KS bạn ở thế nào chứ ở Báo Nhân dân thì phòng tắm miễn chê và nước thì nóng thôi rồi. Hi hi. Chắc có lẽ mình may mắn và thuận buồm xuôi gió hơn bạn, rau su su mình mua chẳng già và bị độn tí nào luôn.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo của mình với các mẹ Đúng rồi, có thể là do em đi ngày lễ, nhóm tụi em có 8 người lớn + 5 trẻ em nhưng bữa nào ăn cũng hết tầm 2,5 triệu mà rượu còn mang ở nhà đi, chỉ uống coca với vài chai bia thôi. Cái ks Báo Nhân Dân đó có xịn không chị? dịch vụ tốt à, để lần sau đi em ở đấy, em hay đi TD lắm vì gần HN mà. KS Thế giới xanh em ở thì nó cũng tương đối, khoảng 3* đấy, cái tòa nhà mà có 2 khu, 1 bên 5 tầng, 1 bên 9 tầng í, thế nhưng cơ chế nước nóng đấy là do họ bảo tiết kiệm nhiên liệu vì môi trường nên dùng năng lương thiên nhiên, buổi đêm thì làm gì có mặt trời mà lấy năng lượng để đun nước nóng, hu hu hu. Ah, lúc đi về nhà em ghé vào cái quán cá ở Đầm Vạc, ngay cạnh bưu điện tỉnh Vĩnh Yên í ạ, ăn ngon bổ rẻ mà không gian thoáng sạch lắm ạ, có đầm rất to nhiều cá nhưng lại không có cần câu, bác nào khoái câu thì mang cần ở nhà đi ạ
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo của mình với các mẹ KS Báo nhân dân mới đi vào hđ từ năm ngoái nên không gian và thiết bị còn rất mới, chị tội vị trí hơi xa, trên đỉnh luôn, qua cả KS Cây Thông. Chị book phòng đơn 1 giường 2 người lớn thấy rất đẹp, phòng có 1 giường to, 1 tủ 3 buồng, bàn phấn, tủ giày đủ cả...... ti vi to 32' ý (hoành tráng, xem phim cả đêm), WC có bồn tắm, gương lớn to uỳnh và thấy nước nóng mà. Hình như mình PR hơi quá =)). Phòng đó là hơn 500k 1 ngày 1 đêm. Ăn uống thì có menu sẵn ở trên phòng ngủ ý, đặt tùy chọn, nhưng chị thích lượn lờ nên chưa ăn ở đây, ko dám bình luận. Chúc em lần sau lên đường vui khỏe, tiết kiệm hơn
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo của mình với các mẹ Các mẹ lên TĐ nếu mua rau ở chợ phải cẩn thận vì rau ở đây trông mập mạp nhưng đa số là rau đồng bằng mang lên, rau này phun thuốc tăng trưởng j đấy nên mọc nhanh mà mập lắm, rau trên TĐ thường k mập như thế vì sống nhờ thời tiết mà. Mẹ nào mà lên TĐ mún mua rau thì qua nhà mình nhé (quảng cáo tý ^^), nhà mình là nhà nghỉ Phương Linh (cạnh KS Cây Thông í), đảm bảo rau sạch nhé, rau nhà mình trồng cho nhà ăn luôn vì nhà toàn trẻ con nên ông bà cũng k dám ăn rau ngoài chợ, mình cuối tuần cứ về lấy xuống Hà Nội ăn cả tuần luôn. Rau bán ở nhà bao giờ cũng đắt hơn ở chợ khoảng 3-4k nhưng cắt tại vườn luôn và không độn, k thiếu cân. Còn lợn rừng và chuối thì các mẹ đừng mua nhé, tớ thấy mẹ chồng tớ (nhà chồng tớ ở TĐ ạ) bảo là họ toàn dùng máy bắn 3 lỗ j đấy cho giống lợn rừng, còn chuối ngâm thuốc nên trông đẹp mà ăn chán lắm.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Tam Đảo của mình với các mẹ Mà nếu mẹ nào có nhu cầu nghỉ thì bảo tớ, Nhà nghỉ nhà t chỉ có 11 phòng thui, cũng toàn khách quen lên rùi lên nữa thui, nhà nghỉ k lớn, có loại phòng đơn và phòng đôi, giá cả cũng tùy theo mùa và theo các mẹ đặt trước hay không, nhà tớ có cửa sau phía vườn đi bộ 1 đoạn là đến trung tâm lun, k xa như KS Báo nhân dân đâu. Phòng ốc thì lun được dọn dẹp sạch sẽ nhé, nói chung là tớ k bít quảng cáo nên nếu mẹ nào lên TĐ mà chưa đặt phòng thì chịu khó qua nhà tớ nghía cái xem ưng k vậy. Nhà nghỉ Phương Linh ở ngay cạnh KS Cây Thông và KS Hàng Không í, vườn rau xung quanh 2 KS này là của nhà t đấy, khách nghỉ ở đấy cũng toàn đặt nhà tớ rau lun.