ðề: Các món ăn sáng HI mình thì đợt này hay cho con ăn ở nhà nên sáng ra cũng chịu khó nấu ăn sáng. Chứ không thì cũng tiện gì ăn nấy.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Hi chưa chồng thì lười như vậy là đúng thôi. Ngày xưa chị chưa chồng con gì cũng toàn ăn bụi là chính, lười nấu lắm vậy mà giờ cũng chỉ thích nấu lấy ăn thôi chứ không thích đi hàng quán.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng dạo này em bị nghiện nui xào thịt bò. ^^... sáng ra trước khi đánh răng đặt nồi nước luộc nui; đánh răng xong phi ra bếp cắt 1 quả cà chua, 1 tí thịt bò, tí hành xanh. Xèo xèo cho nui luộc vào chảo phi hành tỏi, bò, gia vị, cà chua.. chép chép Tỏi và hành tím em hay lột vỏ sẵn để vào hộp nhựa kín cho tủ lạnh, tỏi thì có tỏi bằm sẵn luôn để tiện nấu nướng cả tuần. ^^ hôm nào lười làm cả việc đấy nữa thì ăn cereal (ngũ cốc) với sữa tươi.. em thích loại của Milo hoặc Corn Flake của Kellogg bán trong siêu thị ấy ạ.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Nhà mình mấy năm trước cũng vậy: mở mắt ra là nui bò hoặc mỳ spaghetti bò, năm ngoái thì liện tục súp (súp của Đức mua của mẹ Long), bây giờ thì bánh đa, ăn cái gì cũng ăn liên tục cho đến chán thì thôi.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Em chuyên tự nấu bữa sáng cho cả nhà mà hôm nay mới vào topic này. Đa dạng phong phú thật, cảm ơn chủ top nha
ðề: Các món ăn sáng híc, nhà em mỗi ng mỗi món, ox em chuyên gia mỳ tôm trứng gà, bà ngoại và em thì hôm làm gói xôi, hôm ăn bánh mỳ trứng, đợt này em toàn chén món phở bò, tốn kém quá, mai điều chỉnh lại mí đc
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Em thì thích ăn sáng bằng bánh ăn sáng và sữa tươi, tính ra tiết kiệm kha khá
ðề: Các món ăn sáng Nhà tớ hay làm mấy món sau: 1. Súp gà nấu từ tối hôm trước, sáng hôm sau chỉ cần bỏ thêm ít bột sắn và hành vào làm măm được rồi. 2. Mỳ 3. Miến nấu thịt 4. Bánh mỳ trứng 5. Trứng vịt lộn. 6. Xôi các loại Còn lại ăn ngoài ạ.
ðề: Các món ăn sáng Nhà Minh cũng có thói quen ăn sáng ở nhà, thường vẫn nâu cơm ăn sáng, hôm nào thích đổi môn thì ông chồng nói mình từ hôm trước, thời buổi này ăn ở nhà vừa đam bảo lại kinh tế nữa.
ðề: Các món ăn sáng Nghe sao thấy ngon quá các mẹ ơi! Tối nay mình về nấu cho xã yêu của mình ăn thôi
ðề: Các món ăn sáng Em đang bầu bí, nhưng sáng nào cũng nấu ăn sáng cho 2 vợ chồng, nhiều lúc thấy cũng mệt nhưng cố 1 chút cho có không khí gia đình, nhưng nhìn thấy chồng ăn không hào hứng thấy buồn buồn, chắc em nấu không ngon. Ngày nào em cũng rời nhà lúc 7h, có mặt ở nhà lúc 8h tối vì đi làm về muộn, không biết chồng có thấy thương vợ không chứ em thấy vất vả quá. Lượn lên đây tham khảo các mẹ để tự tiết kiệm thời gian cho mình
Ðề: ðề: Các món ăn sáng nhà mình cũng hơi giống nhà bạn. Mình thì rất thích nấu ăn cho chồng con mặc dù mình đang bầu bé thứ 2 và sáng ra phải nấu và cho bé lớn ăn, mà bé ăn hay chớ lắm, gần như phải ăn 2 lần mới dc (chả hiểu sao nữa, mình rút kinh nghiệm đủ kiểu rồi mà bé vẫn hay chớ, mọi người cứ bảo là mình ép bé ăn nhưng ko phải mình ko ép, xúc miếng bé, ăn chậm...hôm thì bé ho 1 phát là chớ, hôm thì bé ngậm 1 lúc rồi mới nuốt nên ghê cổ sao ấy nên chớ...hàng trăm lý do). xã mình thích món bún nên mình làm đủ các loại bún để thay đổi: bún thịt nạc nấu canh xấu, bún riêu cua nấu bỗng, bún cá rô, bún xương nấu dọc mồng, bún ngao, bún chả cá... nhưng 1 thời gian thì mình thấy là xã mình thích ngủ nướng hơn là ăn nên thôi mình chả nấu nữa, chỉ nấu cho 2 mẹ con ăn thôi. mình nấu cháo cá or lươn cho con thì ăn ké luôn, hoặc hôm thì mình làm bát mì tôm với mấy miếng thịt bò, hoặc hôm thì nâu miến lươn. chồng thích ngủ cho ngủ luôn, hôm thì mua cho gói xôi,hôm mua cho cái bánh rán.... mà lạ thật, có vợ chăm nấu ăn cho vậy mà cứ thích ngủ, nhiều khi điên tiết lắm nhưng nói lắm mệt người nên chả thèm nói nữa. Được cái nếu nấu bún mình cứ nấu nhiều mang đi làm, chiều tầm 3-4h cho vào lò vi sóng hâm nóng lại dc ăn thêm bữa phụ, đang bầu ăn bữa phụ này thấy chất lượng lắm.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian thì lên thực đơn cho bữa sáng hôm sau từ chiều, đi làm về mua thực phẩm luôn, chế biến sơ qua, sáng ra chỉ việc làm nhẹ nhàng là ăn dc. mà nhà bạn đi sớm thật, nhà tớ rời nhà lúc 8h kém và về lúc 6h mà còn thấy bận. sáng nào tớ cũng phải dậy lúc 6h mà vẫn cong đuôi nên, vất vả và mất thời gian nhất là cho con ăn. ko thì chả có gì phải kể.
ðề: Các món ăn sáng Em sẽ thử làm mấy món các mẹ giới thiệu nhưng em sợ sáng ko làm kịp, ít nhất cũng phải 10p, ăn nhanh thì cũng phải 20p. Hơi khó rồi