Tâm sự Những Khoảnh Khắc Đáng Yêu Của... Đức Lang Quân!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi trantueanh09, 8/5/2012.

  1. thanhthanh2010

    thanhthanh2010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    hihi , huề từ đêm rồi ạ :">:"> Tối về em mặt sưng sỉa lên không nói gì nhưng vẫn nấu các món lão thik , tối nằm ngủ em nằm xa lão ra , ôm laptop xem phim ( giận mà ) ,lão bu bu vào ôm em , em mặc kệ , vẫn tiếp tục ôm laptop. Rồi lão lại thơm thít , thủ thỉ thù thì rằng chiều anh quá lời , anh xin lỗi . Em vẫn im re ko nói gì , ai bảo dám bảo vợ là " vô duyên" Rồi lão bảo :" tư thế này bùn cười nhỉ , anh om em , còn em ôm laptop , sau này mình già rồi sẽ la anh om em , em om con , con om game :)):)) Em không nhin được thế là cười , huề trớt , hic .
     
    Đang tải...


  2. nguyễn phan anh

    nguyễn phan anh ĐLy Hà Nội Kem **PANDA

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    15,671
    Đã được thích:
    4,677
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    hê nhô các bác mẹ con cháu vào điểm danh quét nhà ah
    all: Các bác ơi hnay trời mưa nhà em tổ chức đấu gia kem cho đỡ bùn ah mời các bác ghé nhà em ah
     
    trantueanh09 thích bài này.
  3. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hì, mật ngọt chết ruồi mẹ cháu nhỉ? :)
    Thỉnh thoảng giận hờn tí cho vui cửa vui nhà thôi chứ đừng giận nhiều mà chóng già mẹ cháu nhé! :)
     
  4. duongcam

    duongcam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Nói xấu chồng chán rùi, hôm nay e ghé đây thăm topic, thấy được những khoảnh khắc hóm hỉnh đáng yêu của các ông chồng, nhưng khổ nỗi e chưa tìm được điểm đáng yêu nào của chồng e, có lẽ lâu rùi nên cũng không nhớ nổi lần cuối cùng ông ý đáng yêu là lúc nào nữa! híc, nhưng vẫn xin một chân trong topic, biết đâu mình đã quá khắt khe mà không nhìn thấy điểm tốt ở chồng mình...
     
  5. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hù, đúng đấy mẹ cháu ah, chắc tại chúng mình kỳ vọng vào chồng nhiều quá nên thành ra thất vọng. Khi nào nhớ ra hoặc hạ bớt kỳ vọng mà thấy chồng có điểm gì hay ho thì mẹ cháu vào đây chia sẻ với các mẹ khác nhé! :)
     
    duongcam thích bài này.
  6. thanhthanh2010

    thanhthanh2010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hì , đúng là lão chỉ cần xuống nước , ngọt nhạt là em lại chết. Đến khổ , có đợt em khủng hoảng và trầm cảm kinh khủng thời mới cưới vì gia đình lão , lão thì vô tâm chả biết gì , gia đình lão thì toàn canh lúc lão ko có , nói không phải em còn thảm hơn cảnh các mẹ ta ngày xưa thời phong kiến ( mà ở nhà em chả bao giờ phải động tay động chân vào gì ) , nhiều lúc bị chửi oan , ức không khóc mà cắn bật máu môi ra , về lão thấy hỏi em cũng không dám nói , sợ gia đình xích mích , nhưng lâu dần lão cũng biết ngày đầu lão còn sưng sỉa em ko được nói như thế , gia đình anh không phải vậy. Em nằm khóc cả đêm , snghi cả tuần lễ cuoi cùng quyet định bảo lão thôi ly thân đi , em chịu hết nổi rồi , lão lại ngọt nhạt , lại xiêu lòng , lại chết , hic ,sau lão về nhà cuối cùng cũng giải quyết được , nhưng tình hìnhh chả khá hơn nhiều. Giờ em tránh hạn chế không về nữa. Nếu có thì lúc nào em cũng tò tò theo lão. Sau đợt đó đến giờ là lão cưng chiều em hơn nhiều , hì hì , bảo là đền bù cho vợ , thương vợ quá , uất ức bao lâu mà không nói . mua đồ về tẩm bổ cho em hihi ( hic đợt đó 2 tháng em sụt 4kg đấy các mẹ , người toàn xương , nhìn kinh lắm )
     
    trantueanh09 thích bài này.
  7. Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Uh...nàng chụi đựng tốt nhỉ...phải tụi thì loang toanh bành lâu rùi đó:(.
     
    thanhthanh2010 thích bài này.
  8. gocxinh

    gocxinh EcoshopJP(日本の値)

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    chồng mình thì ngoài những lúc lười, lúc mải chơi, chỉ biết ôm máy tính, thì dạo gần đây cũng có đc những lúc đáng yêu. hihi
    đó là lúc đi làm về hắn đưa 2 con đi tắm, nhìn 3 bố con hắn nô đùa trong phòng tắm mà lòng vui lạ, bù lại những lúc hắn làm mình điên tiết
     
  9. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Đúng là cảnh làm dâu, ai cũng có những nỗi khổ riêng. Mình may mắn được mẹ chồng chiều nên có những khác biệt về sinh hoạt, suy nghĩ, lối sống nhưng cộng thêm tí nhìn nhau mà sống nên rồi đâu cũng vào đấy. Và quan trọng là chồng mình phải khéo léo cư xử để hợp tình hợp lý cả 2 bên.
     
    thanhthanh2010 thích bài này.
  10. Mẹ Cốm Xù

    Mẹ Cốm Xù Cô Cám

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    1,707
    Đã được thích:
    475
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Khoảnh khắc của nhà em là rất trẻ con, hay nũng nịu e, nghe gét lắm..hjhj
     
    trantueanh09 thích bài này.
  11. nguyễn phan anh

    nguyễn phan anh ĐLy Hà Nội Kem **PANDA

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    15,671
    Đã được thích:
    4,677
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    haiz trẻ con mệt lắm ah em chán trẻ con lăm s roài hihi mong cái già già tý hihi vc bác có bằng tuổi hem nhà em bằng tuổi nè haiz...
     
  12. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hic nhà tớ đây, chồng già hơn 14 tuổi mà đúng là già bằng 2 lần trẻ con, huhu.
     
  13. nguyễn phan anh

    nguyễn phan anh ĐLy Hà Nội Kem **PANDA

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    15,671
    Đã được thích:
    4,677
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    hic em tưởng chồng nhớn hơn thì dc chiều chứ huhu... thía thì làm thía nào già cũng kêu trẻ cũng kêu huhu... mệt nhey
     
  14. thanhthanh2010

    thanhthanh2010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Do lão í là con út trong nhà , được cưng ghê lắm , mẹ nó có tin lão chưa từng phải gọt 1 trái xoài hay bất cứ loại trái cây nào khác ko? Thế mà lão chăm bẵm em , đi mua về rôi gọt cho em , rồi những ngày kỉ niệm thì lão lau nhà , dọn phòng , thay drap mới nhé , đốt nến thơm chờ em về... ăn thịt :)):)) em nghĩ em thảm chắc nguyên nhân là đây. Chỉ đổi lại được mỗi tối nằm ngủ là lúc nào cũng ôm vợ , hun chụt chụt chắc cả tiếng rồi mới ngủ. Động lực của em chỉ thế thôi đấy. Dù đôi khi chồng lười , ham chơi , ham nhậu với bạn bỏ vợ nằm chèo queo ở nhà 1 mình . Hì bù đắp cho cả năm qua những lần làm vợ buồn , tối qua lão ôm mình thủ thỉ " 2/9 nàyn ghỉ lễ nhiều , vợ chồng mình đi đâu đổi gió cho lõang moạn tý , em nhỉ" hihihi , hoan hô .
     
    trantueanh09 thích bài này.
  15. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Huhu, do tính cách từng ông mẹ cháu ah chứ tuổi tác ko quyết định điều gì cả. :)
     
  16. Family2010

    Family2010 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    3,948
    Đã được thích:
    1,289
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Ui, cái topic nghe thấy đề là em đã muốn click vào để được chia sẻ cùng với các chị niềm hạnh phúc rồi, hihi.
    Khoảnh khắc mà em nhớ nhất ngay lúc này là ox chăm cho em khi em ở bệnh viện, nằm còng queo dưới sàn đất lạnh dưới giường v nằm vì k có chỗ, nắm tay v để động viên....
     
  17. thanhthanh2010

    thanhthanh2010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hihi , chồng vừa nhắn tin bảo khỏi nấu cơm , hôm nay 2 vợ chồng ăn ngoài xong đi xem kịch hay ca nhạc vợ nhé!
    mình bảo : thế đằng ấy làm gì sai nữa à, dạo này lạ lắm nhé, tự giác đừng để em phát giác chồng nhé ( dù là trong lòng đang sướng âm ỉ nhưng vẫn phải dè chừng , kẻ địch rất khôn ngoan và mưu mẹo , sơ hở là chết ngay :)):))
    Chồng : kỉ niệm ngày mình gặp nhau , em không nhớ à ( giọng lão vừa dỗi vừa dài hẳn ra :]]
    Mình : Nhớ chứ sao không, thử chồng thôi , em chờ anh nhé hihi ( thật ra thì... em không nhớ các mẹ ạ :">:"> hihi )
    Ôi chồng cứ thế này làm sao mà ghét được :X:X:X
     
    trantueanh09 thích bài này.
  18. thanhthanh2010

    thanhthanh2010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hì , lúc đấy thì chả thấy đau đớn mệt mỏi gì nữa mẹ nó nhỉ ^^
     
  19. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hì, chồng tớ cũng thế bình thường lười kinh khủng, nhưng được cái nhớ cả cái ngày 2 đứa dắt díu nhau ra Ủy ban phường để nộp giấy tờ kết hôn. :)
     
    thanhthanh2010 thích bài này.
  20. thanhthanh2010

    thanhthanh2010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Vừa đi về xong , hic , vui thì ít mà ức chế thì nhiều , chờ mãi lão mới về xong bảo nãy ghé nhà mẹ , mẹ bắt ăn cơm rồi. Em ăn gì anh chở em đi ăn . Tức kinh ấy , biết thế chả chờ làm gì , đói meo, vẫn ngọt nhạt nhưng h đang đói đang cộc đang bực lắm , ăn rồi cũng hông xem kịch được luôn , nay ngày gì đồng loạt các rạp không diễn , chạy lòng vóng rồi lại đi về , hic , chán chồng quá đi , sao không bảo mẹ là con về ăn với vợ con , mẹ ăn trước đi. Ngày kỉ niệm mà thế đấy , dỗi luônnnnnnnnnnnnn
     
    trantueanh09 thích bài này.

Chia sẻ trang này