Ðề: Em sợ mình bị vô sinh Khám nhà nước mới thế mà mẹ nó. Chứ cũng là bs ấy nhưng khám tư thì sẽ ngược lại đó. Bạn thử xem có bs khám tư giỏi nào thì khám và theo thời gian xem sao.
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh Em là sinh viên năm cuối của đại học y. Vô sinh là hiện tượng cặp vợ chồng sống với nhau và quan hệ tình dùng đều đặn vào những ngày nguy cơ cao trong vào 1 năm liên tục mà không có thai.và vô sinh thứ phát là đã từng mang thai.nhưng sau đó lại không thụ thai được nữa.chị có lẽ thuộc vô sinh thứ phát đấy.nhưng trường hợp của chị kinh nguyệt không đều nữa.nên cần phải khám kiểm tra mới biết để có cách điều trị hợp lý.Em có biết bác sĩ tầng điều trị rất nhiều trường hợp vô sinh thứ phát thành công.chị thử gọi điện hỏi xem nhé.bác sĩ Nguyễn hữu Cần công tác tại bệnh viện phụ sản trung ương và là giảng viên trường đại học y hà nội. số nhà 35 ngõ 20 trương định quận hai bà trưng hà nội.dt 0913017099.làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 17h tới 21h
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh Nghe em nới mà chị sợ quá,giờ các cụ cứ đang giục làm tập 2 mà chị lo quá chưa dám nói gì. Đúng là bọn chị vẫn sinh hoạt đều mà ko thấy gì cả,lo quá em à,ngày cũng ko đều.có khi 3-4 tháng ko có kinh ý Trước c cũng từng uống thuốc tránh thai khẩn cấp,giờ thực sư chị hoang mang quá,có khi nào vô sinh thật sự ko thể chữa nổi nữa ko
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh Chị mình trước cũng thế, tâm lý nặng nề rồi sức khỏe ko tốt sẽ khiến việc thụ thai khó khăn. Cứ kiên trì đi khám, điều trị theo chỉ định của bác sĩ và giữ tinh thần thật thoải mái. Mẹ nó nên nc với xã để coa sự hòa hợp thì mới thăng hoa, hưng phấn mà qh và đậu thai được chứ
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh Mẹ nó ơi, bạn nên đi khám và siêu âm , làm hết xét nghiệm cho bản thân, rồi chịu khó uóng thuóc bắc cho khỏe .. Cố gắng kiên trì con yêu sẽ về bên mẹ nó.. Cố gắng lên,.đừng nản nhé.. đau rồi sẽ hết đau thôi mah... đừng nản mẹ nó nhé
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh me no qua 193c ba trieu lúc 5h sang de mua phieu khám ở đó chữa vô sinh tôt lắm
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh e cũng vậy nè, con gái 6t rồi, mà chưa rập 2, mấy tháng thả rồi mà vẫn chưa thấy con yêu về, tâm lý sợ đi khám vì sợ mình có bệnh rồi suy nghĩ khổ ra, chứ e ko sợ khám đau như mẹ nó
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh Có mấy mẹ có nỗi lo giống mình rồi Có trường hợp nào mà có con rồi sau đó ko thể có con tiếp không nhỉ ;(