Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hay chị thử pm chị Quần tụt xem sao.... CHị ấy đi viện chăm cô hay bác gì đó không online đâu em call mãi mà chẳng nhấc máy kìa chị cứ nói chuyện thẳng thẳn, em nghĩ ai cũng có lúc hiểu nhầm nhau, 1 số người ( như em) không biết thì dễ có ý kiến 1 chiều lắm nên cứ thoải mái trao đổi thì sẽ tìm được 1 điểm mấu chốt ko hài lòng nhau srr chị vì những lời nói của em chúc chị sớm tìm được chị Quần tụt
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame cảm ơn bạn mình gọi đt rồi,sms đủ rồi mấy lần qua nhà tớ bạn ấy còn đi bộ chứng tỏ nhà bạn ấy và nhà mình gần nhau,ngõ 79 chỗ bạn ấy thuê trọ không xa nhà mình.không có hiểu lầm gì bạn ạ.mà cái cách hành sử của bạn ấy khiến mình thất vọng sáng qua bạn ấy vẫn sms cảm ơn rối rít nhờ mình ck vào tk của chồng 10h 30 mình ra bank ck chắc đầu giờ chiều chắc chắn bạn ấy đã nhận đc tiền mình chuyển bạn ấy mới quay lại thọc cho mình 1 gậy mình buồn lắm mất ngủ cả đêm vì những câu nói tổn thương từ bạn ấy nhà mình k giàu cũng k nghèo đến mức đi lừa đảo nhiều mẹ qua mua hàng còn nói mình "chảnh" vì mình k biết nịnh khách,k biết tư vấn cho khahcs,níu kéo khách vậy àm mẹ ấy nói mình thế nọ thế kia,xã mình rất bức xúc và đang kìm nén lắm chỉ vì mình bán hàng mà bị tổn thương ăn bữa sáng cũng k thấy ngon miệng
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame bình tĩnh chị ơi , nhà em sửa đồng hồ này hiiiiii. chờ chị Quần Tụt lên rồi 2 chị nói cho nhau hiểu. Các mẹ nhà mình ai cũng đáng yêu mà
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame UI, số nàng xui oy, hôm nay thứ 7 nữa chứ, ít mẹ ONL lém đo, mà giờ các mẹ toàn chuộng VCB thoai. Tớ cũng chỉ có VCB thôi, cũng dư khoản mẹ nó cần dưng mờ lại về quê biếu cụ oy, chăm con cho mờ. Ơi mẹ nàng hỏi nhờ hàng xóm thử, rồi nàng trả sau 1, 2 hôm
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mình chả bênh ai cả, ngay khi đọc bài của mẹ Quần tụt, mình chỉ nghĩ mẹ ý may hơn mình vì hàng mình mua ở siêu thị, nếu lỗi thì bảo hành, bảo hành không được lại mang bảo hành tiếp. Chả được lấy lại tiền đâu. Hic. Chính thế nên mình chả bình luận gì cả. Dưng mờ mẹ Duy cũng bình tĩnh nhớ. Hạ hỏa hạ hỏa. Hì hì hì
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ôi giồi ôi, chán lắm cơ lạnh ạ hôm qua về đưa cho cụ ít tiền đêm mẹ tao lại nức nở có việc bố đời thế chứ.... sao tháng này, xui dã man Anh tao cũng đang yếu dần rôi, chẳng hiểu vì sao lọc máu về toàn buồn nôn tháng này mưa ngâu, chắc chờ tầm hơn 20 ngày nữa tiến hành xét nghiệm cho ông ý mổ ghép thận luôn cả nhà cho em dựa vào, nghỉ 1 tý đau đầu từ hôm qua đến giờ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame thôi chị ah,đấy cả 2 bên cùng nói rõ về một vấn đề thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn thôi ạ.còn mọi người khi nghe phản ánh một vd thì sẽ có ý kiến trao đổi với nhau thôi.em nghĩ chị QUẦN TỤT cũng không có ý trốn tránh gì chị đâu.chị cứ bình tĩnh mà giải quyết vd với chị ấy.em nghĩ mình cứ sống đúng bản chất của mình,làm sao để ko thẹn với lương tâm là được.còn phải noi gương cho con cái mà.cuối tuần vui vẻ cả nhà nhá.....em vẫn phải đi kiếm xiền đay....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thế sáng này thứ 7 mà em cũng đi làm à, chị cũng phải đi, ở nhà có ai cho xiền đâu, nên lại phải lặn lội thân cò, à - thân gà...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame iêm xì mọi người càng được nghỉ em càng phải di làm ah,khổ xế đấy,ngày bt thích thì nghỉ ok,nhưng ngày nghỉ ngày lễ thì TRÂU phải đi cày ạ.....hic.....2/9 tính bon chen về wee thăm thầy thăm bu mà nghe khó quá.....thầy bu ơi....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Quê ở đâu đới? có đặc sản gì không??? chẹp chẹp
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame dạ............thưa với chị là quê em ở cú cọ ,,,,à wen PHÚ THỌ ạ.đặc sản thì có nhìu nhưng nổi tiếng là món rau sắn ah.chẹp chẹp...nấu với cá thi....chẹp ....đói wua....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chưa thu xong ah bác oi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, vất vả cho bác rùi.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hihi, em cảm ơn chị , em ở nhà từ sáng để đợi chị, đợi mãi ko thấy e định gửi cháu sang hàng xóm để đi ck cho chị thì mời nhớ ra hn ngân hàng ko làm việc ah. Chị lấy giúp em nhé. Em cảm ơn chị...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chốc nữa về mới đi ngang qua nhà em, trước khi đến chị alo nhé.................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chào cả nhà Giờ mới ngó vào nhà Rùi làm việc tiếp Hic hic
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame rùi qua nhà em chơi co bít nhà nhé, khổ khổ, cứ nghĩ các ngân hàng đều làm sáng thứ 7 trừ NHNN và chính sách nên chiều qua chuyển khác hệ thống nên sáng nay chị chưa nhận được, chị tiện qua lấy giúp em nhá, sáng thứ 2 chị nhận được Ck của em chị lại enter lại giúp em nhé, em có số VCB rùi......... mỗi tội tiền vào thì ok mà tiền ra thì ko được vì nó đang lỗi đợi thứ 2 họ mới giải quyết: số của em này: lê thị duyên 0011004060508 VCB - SGD, thanks chị nhá
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mình có tiền rồi mẹ nào có nhu cầu liên hệ nhé,2k/ngày/triệu và có giấy tờ thế chấp nhé.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ mạnh khỏe nhé. Tớ lại bắt đầu chiến dịch tích cóp để 15 ngày nữa đóng họ đây.hnay mới được có 30k. Dạo này m nghèo quá
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hôm nay thứ 7 có khác chị em mình có vẻ đìu hiu quá nhỉ .