phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thanhthuyvu1987, 16/11/2010.

  1. nhoc_rom

    nhoc_rom Thành viên mới

    Tham gia:
    9/5/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    Em mới đi du lịch miền Bắc cùng con trai do Cty tổ chức về. Em viết tiếp chuyện của em nè.
    Sau mấy ngày anh ấy im lặng. Em nghĩ chắc là hết gặp nhau rồi. Tối em lên ga ra Hà Nội, em vẫn mong gặp anh ấy trong hi vọng mong manh. Thế rồi, anh ấy xuất hiện. Nhưng cả hai đều ngại, chỉ đứng từ xa nhìn nhau thôi. Trên tàu, anh ấy vẫn nhắn tin hỏi em đã tới chưa và trong suốt thời gian em đi du lịch thì anh nhắn tin hỏi em về chưa (em mới ra có 2 ngày thôi). Khi biết em đã về, anh rủ em đi cà fe. Qua những gì anh ấy tâm sự, em hiểu anh ấy. Em biết với hoàn cảnh của mình thì không thể đến với người trong Quân đội, với lại gia đình anh ấy "cao" quá. Anh ấy cũng có kể nhà anh có làm mai cho anh một người - con của bạn bố mẹ anh. Nhưng anh nói là bình thường. Anh cũng từng nhắn tin nói với em là thích 1 cô khi em đang ở Hà Nội nhưng khi em hỏi lại thì anh ấy nói là anh đùa thôi.
    Rồi sau đó anh vẫn nhắn tin cho em bình thường, còn nói hôm nào rảnh rủ em đi cà fe ngắm biển và hỏi có cho anh về nhà em chơi không. Em nói là vô tư, em với anh là bạn mà.
    Hoàn cảnh của mình không vui vẻ như mẹ tutinhoxinh đâu chính vì vậy mà mình ngại tiếp xúc với người khác cho đến khi gặp anh ấy. Mình ly hôn, mình hận chồng và gia đình chồng.
     
    Đang tải...


  2. Tu Ti nhỏ xinh

    Tu Ti nhỏ xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    Mẹ nhoc_room yêu quý...!
    Mình muốn viết vài dòng chia sẻ với bạn, tất nhiên mỗi nhà mỗi cảnh, mình cũng phần nhiều vì chồng, phần ít vì chị chồng và mẹ chồng nên mới ly dị. Mình cũng từng như mẹ nó hận, và xuy nghĩ quá nhiều.....mình lên chùa 1 thời gian nghe các sư giảng pháp....khi mình hiểu ra được mọi chuyện nguyên căn từ đâu mình thấy bình thường lắm.....chuyện gì cũng bình thường hết....và có thể mình may may mắn hơn mẹ nó vì những người đang đến với mình đều yêu thương mình và con mình. Tất cả ở bản thân mình thôi mẹ nó ạ....mẹ nó hạnh phúc tất cả những thứ xung quanh mẹ nó sẽ hạnh phúc, cảm nhận được gần nhất sẽ là con trai nhỏ. Mẹ nó không muốn nghĩ quá nhiều về gia đình đó chứ? đừng hận nữa vì có như thế nào đó cũng là gốc rễ của con bạn.....cố gắng lên mẹ nó nhé. Nếu muốn chúng ta có thể là bạn và nói chuyện với nhau khi mẹ nó cần...
     
  3. Mẹ Surry

    Mẹ Surry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/6/2011
    Bài viết:
    1,386
    Đã được thích:
    768
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    cuộc hôn nhân của em đang đứng trên bờ vực li hôn. có quá nhiều thứ để nghĩ, em cũng sợ sau nay sẽ không bắt đầu được với ai bởi quá sợ cảnh có chồng như em :(
     
  4. khiconyeuchaodoi

    khiconyeuchaodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    1,235
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    tớ cũng đang y như mẹ nó vậy (chúng tớ ly thân được nửa năm rồi). nhưng tớ khác mẹ nó ở chỗ tớ là người quyết định ly hôn, tớ suy nghĩ nhiểu lắm rồi, giờ quyết định giải thoát cho mình. nếu mẹ nó cõ giữ lại được thì hãy giữ nhé, còn nếu đã quyết định ly hôn thì phải xác định thế này: nếu không lấy được ai thì sống với con cũng hạnh phúc rồi. tớ đã chọn con đường đó và cảm thấy cuộc đời mình đã bước sang một trang mới thật tốt đẹp.
     
    chichbong0709 thích bài này.
  5. me_xu2010

    me_xu2010 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/9/2012
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    Em vừa tham gia trên kia nhưng post lại vào đây ! em giờ có chồng mà như kiểu phụ nữ độc thân nuôi con, 2vc sống cùng nhà mà ăn riêng, ngủ riêng , trach nhiệm chung với mỗi con cái , còn đâu việc ai người đấy làm( CHUYỆN CỦA EM NHƯ SAU")
    - OX em hơn em 10t , chả hiểu lấy chồng hơn tuổi sương ntn chứ em khổ quá . Như kiểu lấy trẻ con ý ạ , ham bạn bè nhậu nhẹt kinh khủng vì bạn hơn vì vợ ( tuyên bố với em ngay sau hôm cưới). Em và ox bất đồng quan điểm kinh khủng nản lắm các mẹ a...mơi lần gần đây nhất vì ko chịu nổi mà em làm cái đơn ly hôn , nhưng thât là trời ko theo y người đúng vào dịp ấy bố đẻ em mất , mới đc 100 ngày và lại bị chậm mất 10 ngày.... thử que hiiccc 2 vạch nghĩ mà đau lòng quá ,thế là lão ý biết ạ . rồi bà ngoại bà nội thi nhau nói , mẹ em thì bảo may vớ vẩn thi tao từ.... vv , MC em từ quê ra thì khóc lên khóc xuống thế là lão ý đc cơ hội quay lại.... nhưng càng ngày càng quá đáng vô tâm việc gì cũng ỷ cho vợ, tắm cho con,kiếm tiền ,cơm nươc..... mang bầu đã mệt rồi lại thêm tâm lý nữa , làm em mệt mỏi kinh khủng (ai đời làm ăn vay vốn là vợ ơii , rồi làm ăn thua lỗ mang hết đồ đạc đi cắm, nợ nần cả bên ngoài lại để người ta gọi điện chửi vợ đe dọa nọ kia) nợ trong nhà em còn biết mà trách nhiệm chứ đi vay ngoài em chả biêt vay lúc nào nhất là cái tật bạn bè thì khỏi nói , sẵn sàng đi vay lãi để tiếp bạn khi ko con tiền trong người...
    Nản quá nuôi con 1 mình thì 1 mình bây giờ đang mang bầu tháng thứ 8 rồi em vẫn quyết định sống ly thân , chả biết lão ý có suy nghĩ mà chí thú làm ăn ko, người có đầu óc mà cứ làm ra tiền là bạn bè lợi dụng cho hết sạch gia đinh khyên nhủ ,vợ nói đủ điều mà vẫn ngang em đang nghĩ ly thân như vậy có phải là biện pháp hay ko các mẹ , co làm thay đổi đươc con người ấy ko
     
  6. ngoc_nu_nguyen

    ngoc_nu_nguyen Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    e ơi bây h gần sinh rồi thì phải cố gắng vui vẻ, sinh con xong rồi mới tính chuyện giải quyết như thế nào. chồng em mà không thay đổi thì chia tay e ạ, sống với chồng như thế thì khổ cả đời. chia sẻ với e.
     
  7. thanhtranglinh

    thanhtranglinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    chúc mẹ nó vui vẻ trong cuộc sống
     
  8. makeup_pro

    makeup_pro dạy trang điểm

    Tham gia:
    12/3/2009
    Bài viết:
    2,572
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    Mạnh mẽ lên các bà mẹ ơi ,bây h phụ nữ sống độc lập nhiều lắm ,mình tự làm ra tiền lo cho cs của mình mà ,những ngày nghỉ đưa con đi chơi ,hay tụ tập bạn bè cùng cảnh cfe hãy làm những gì mà trứoc vì phải chăm sóc chồng con không làm đc ,hãy chăm sóc bản thân mình đã bạn ah ,
     
  9. giahuy_0207

    giahuy_0207 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/3/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    Mình cũng đã ly hôn được 1 năm , ngay sau ly hôn mình cũng có người yêu ngay, chàng người yêu của mình bây giờ là cũng đã từng ly hôn nuôi 1 con trai 9t. Mình thì nuôi con trai đc 5t , dù chàng cũng có vẻ tha thiết muốn lấy mình nhưng mình thấy nhiều cản trở quá, ví dụ mình cảm giác mẹ chồng tương lai của mình ko thích con trai riêng của mình, bà ý chỉ thích mỗi mình cháu trai của bà ý thôi, bà ý cũng tốt với mình, nhừng vẫn tỏ ý muốn mình đưa con trai mình về cho chồng cũ mình nuôi ( điều đó thì ko bao giờ xẩy ra đc với mình, con trai mình sẽ mãi bên mình dù mình ko cần lấy chồng nữa cũng đc ) . Chàng ny mình thì là dân "xã hội' nhiều lúc cư xử cũng ko đc văn hóa lắm ..hic trái ngược với mình là dân vp ...chẳng hiểu sao mà yêu đc nữa :( . chồng cũ của mình thì khá hợp về gia cảnh và học thức ...và chẳng hiểu sao nhiều lúc vẫn nhớ chồng cũ ghê ...hic vì mình quyết định nóng vội ly hôn quá chăng ( lỗi to nhất của ông ý là cố tình lờ sinh nhật vợ đi dù đang cãi nhau ) thế là tức lên làm đơn ly hôn ( tất nhiên là còn nhiều thứ bức xức khác ) ....Giờ mình rối qua chẳng biết nên tiếp tục với chàng mới này hay hối hận quay về năn nỉ cầu xin sự tha thứ từ chồng cũ (để con cái đc đủ bố mẹ , chồng cũ mình đến giờ vẫn chưa có một ai ) . Mọi ng nghĩ là chồng cũ mình có tha thứ ko ? và mình cũng có quá tàn nhẫn với chàng ny bây giờ ko ( vì chàng ý rất yêu mình,đã từng khóc vì mình vì mình đòi bỏ :-( .
    * Mọi ng cho mình lời khuyên với ....mình thấy mệt mỏi và rối quá
     
  10. makeup_pro

    makeup_pro dạy trang điểm

    Tham gia:
    12/3/2009
    Bài viết:
    2,572
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    hãy làm theo con tim của mình bạn ah ,bây h mọi lời khuyên là thế đấy ,nghe đấy ,nhưng bạn vẫn làm theo con tim của mình thôi ,con người ai cũng có số phận an bài rồi ,mình cư sử với người này là đúng ,nhưng ng khác nhìn lại thấy sai ,tốt hơn là bạn cảm thấy ở bên ai thoải mái ,và lo lắng biết vì mình thì làm bạn ah ,có thể vẫn sớm để quyết định 1 cái gì đó ,hãy sống độc thân và lựa chọn kỹ để cho cả mình thật chín chắn nữa ,chúc bạn hp
     
  11. giahuy_0207

    giahuy_0207 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/3/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    Cám ơn bạn nhiều nhé, khi nào có dịp sẽ giao lưu cùng nhé mình cũng rất thích trang điểm :D
     
    makeup_pro thích bài này.
  12. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,837
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    em nghĩ nếu mẹ nó còn tình cảm với chồng cũ thì k có gì phải ngại khi quay lại cũng chàng biến gương vỡ lại lành, và hơn hết điều này tốt cho con chị
     
  13. tomyêu

    tomyêu Guest

    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    Bạn ơi hãy làm những gì tốt nhất với con yêu của bạn đấy mới là tất cả . Mỗi con người có số mệnh riêng cái gì đến sẽ đến , bạn mới có 7 tháng lên chưa thể thích nghi ngay với cuộc sống đơn thân nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả hãy tìm niềm vui bên con trẻ và bạn bè thân thiết của mình . Đừng suy nghĩ nhiều mà bế tắc bạn ạ . Chúc bạn sớm lấy lại được cân bằng tâm lý để luôn luôn vui vẻ , cố gắng chăm sóc cho con yêu thật tốt nhé . Chào thân ái
     
  14. nana123hy

    nana123hy Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    6,356
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    bạn nên tìm cho mình 1 mái ấm để làm chỗ dựa cho 2 mẹ con bạn ạ
     
  15. zobykids

    zobykids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/12/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    Cái gì cũng có 2 mặt của nó hết. Bạn chưa nhìn thấy mặt tốt thôi. Chúc vui nhé!
     
  16. taphilu

    taphilu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    Mình cũng là 1 SM li dị chồng được hơn 1 năm rồi , cũng có người đến với mình nhưng sao thấy khó mở lòng thế cứ lo đủ đường rồi lại ko dám , sợ con mình khổ rồi sợ mình khổ . . . đã hết lòng tin với tình yêu rồi hay sao ấy . . . buồn . Cũng biết sống 1 mình là khổ , lo cho con 1 mình cũng khổ nhưng đời có số rồi " cố cựa quậy lại thêm tróc vảy " . Ai có cùng tâm trạng , suy nghĩ chia sẻ với mình đi
     
    so10 thích bài này.
  17. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    vaò mấy mục này thấy buồn buồn sao ý, minh cũng là phụ nữ đã ly hôn, mình nuôi 2 nhóc ..
    đúng thật là nhiu lúc thấy buồn và thương con, ngày lễ tết con cái đc bố mẹ đưa đi chơi, còn mình thì 3 mẹ con lủi thủi chơi vs nhau .......~!~
     
  18. tomyêu

    tomyêu Guest

    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    Đúng là sau ly hôn phụ nữ không khỏi thấy trạnh lòng khi nhin gia đình khác có đủ vc đi chơi vui vẻ nhưng bạn hãy nghĩ rằng nhiều khi họ lại thèm cuộc sống tự do như bạn đang có . Nêu thấy buồn 2 mẹ con bạn có thể đi xem phim hoặc tổ chức mời bạn bè thân tới nhà ăn uống cũng sẽ nhẹ đi rất nhiều bạn ah . Chúc bạn vững tin đừng gặm nhấm nỗi buồn nữa nhé .
     
  19. thanhthuyna

    thanhthuyna Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    rồi chị sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi, chúc chị hạnh phúc
     
  20. haquynhhuong2004

    haquynhhuong2004 Mẹ yêu Nhím^^

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    3,867
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: phụ nữ ly hôn,có cô đơn,làm lại có khó??????

    Mình ly hôn cũng 3 năm rồi, nhiều lúc cũng khao khát được che chở, yêu thương, nhưng giờ như con chim sợ cành cong, liệu có tìm được người thật sự tử tế, có thể làm người cha tốt của con mình không?
     

Chia sẻ trang này